Bình sắp thành nhiếp ảnh gia rồi. Tớ chụp ảnh toàn chụp linh tinh chứ bao giờ chụp theo cảm nhận như Bình cả. Có lẽ vì thế ảnh của tớ chụp í ẹ nhỉ. Hi hi.
Hà nói câu này thì tớ nghĩ ra rồi. Hà học Anh 6 còn tớ học Anh 7. Hehe. Trong HR nhà mình cũng có bạn Bùi Hương Â6 ngày xưa đấy, cũng là bạn Thủy X luôn.
Hi, có phải tớ gọi món đâu mà là Sếu gọi đấy chứ, tớ đến muộn mà nên chỉ tư vấn Sếu qua đt thôi. Chỉ có đến lúc tính tiền thì hơi long tong một chút vì dân tình ngồi thành 2 nơi, lại có một số thành phần di động nên phải đếm đến 3 lần liền. Dù sao thì hôm đó tớ vẫn rất áy náy vì mặc dù tớ không phải là người chọn địa điểm nhưng lại là người đứng ra đặt chỗ. Mặc dù cũng tự nhủ là nếu mình có đặt 30 chỗ thì cũng vẫn phải xếp vào phòng trong vì phòng ngoài hỏng điều hòa và phòng trong thì đằng nào cũng không đủ 30 chỗ. Hik, thôi dù sao cũng là một kinh nghiệm cho cả hội mình, như Ngọc đã tổng kết. Thôi lần sau HR có đi đâu cũng nhớ khảo sát hiện trường trước nhé.
Nhà tớ Sếu chuyển sang lớp đàn buổi chiều nên các sáng chủ nhật lại vô tư tham gia sự kiện rồi. @Bin: Avatar 2 anh em đẹp, yêu thế! Chắc Ngọc chụp hôm sinh nhật anh Bin à?
Các sư phụ chỉnh giúp em với [stripslice=7c4c11ac.pbw]http://s598.photobucket.com/albums/tt66/mebekevin/Moon/[/stripslice]
Nắng nóng quá, mời cả nhà món thạch cốt dừa cho hạ hỏa Vẫn là thạch chanh leo (màu vàng), lá nếp (màu xanh), dâu (màu đỏ) nhưng tớ đổ lớp mỏng 1cm rồi dùng dao sóng thái miếng dài. Rưới thêm chút nước cốt dừa đun loãng (có tẹo đường) Bonus thêm ảnh con gái. Khổ thân ngồi đợi mẹ từ khâu đầu tiên.
Khiếp, tớ cười ghê nhỉ: đến sớm, em điều hòa vẫn mát mà. Bụng bảo dạ hậu op là phải chén thêm, nhưng nhiều việc quá quên mất, Chiều hôm đấy đi đón con, tự nhiên thấy đói thế ko biết, mới nhớ ra là trưa nạp vào bụng có vài cái khoai tây + mấy gắp nộm + 2 lưng bát bún con + 1 miếng sườn nhỏ + tí thịt bò (lượng thịt = 1/2 thịt của bát phở 15k). Công nhận ấn tượng vừa nóng vừa đói Tớ cứ thật thà thế thôi.
Tớ cám ơn tất cả các bạn đã chúc mừng sinh nhật chồng tớ. Thú thật là đến tận bây giờ tớ vẫn chưa biết tặng quà gì cho chồng đây. Chiều qua tự nhiên lại rủ vợ đi mua kính chống bụi nhưng chưa mua được, hay là tặng kính nhỉ? Bạn nào biết địa chỉ bán kính cho nam, tin cậy một chút thì giới thiệu cho tớ với. Một lần nữa tớ cám ơn các bạn rất nhiều. @HT: Em Bòi nhà tớ biết ngồi được khoảng nửa tháng nay, mọc 2 cái răng từ hồi 7 tháng (trộm vía em ấy chẳng bị sốt) và bò thì nhoay nhoáy rồi. Bây giờ chỉ thích chống tay chổng mông lên, hình như là muốn đứng lên rồi í. Về cái khoản đanh đá thì em ấy giống bạn Tom tít lắm, chị Tuti toàn bị bắt nạt thôi. @Bình mộc: Hôm trước định đi ọp để gửi Bình tiền kính của con gái nhưng chuẩn bị đi thì lại bị triệu tập về nhà gấp vì em Bòi khóc suốt cả buổi sáng và không chịu ăn uống gì. Hóa ra là em ấy nóng quá, bà thì không dám bật điều hòa vì sợ lạnh không biết điều chỉnh nhiệt độ. Bình cho tớ xin lại số tài khoản (VCB hoặc BIDV nhé), tớ chuyển khoản vào tài khoản của Bình. Cám ơn Bình nhiều. @all: Nóng thật là nóng, ngày xưa mình gầy thì thấy mùa hè bình thường, giờ béo lên một tí thì thấy sợ thế. Đi ngoài đường mà cứ như đang đi trong chảo lửa ấy.
@Hằng Kevin: Slide, chứ ko phải slice. Tớ cũng ko thấy ảnh gì hết. @ALL: tớ đang thanh lý máy làm kem Philips nhé. Mẹ Rắn nào quan tâm thì bảo tớ.
À , hôm qua con đòi ăn kẹo thạch,tớ bảo: chờ mẹ tí. Chế theo công thức của X: 2 thìa bột + 1 hộp sữa chua + 1 hộp nhỏ cốt dừa Thái + 1lít nước + đường . Thế là thành mẻ thạch ròn ròn, ngon thế, thơm thế. Khỏi mua kẹo thạch toàn phẩm Mỗi tội là ko có ảnh.
Ơ nếu tớ nhớ không nhầm thì Momo mới nhờ mua máy làm kem cơ mà, giờ lại thanh lý à. Tớ cũng muốn bon chen nhưng chẳng biết cách làm kem thế nào. Tớ dốt nữ công gia chánh lắm, từ hồi vào HR học được thêm bao nhiêu món. @An, Hoa: Tớ đăng ký thêm 2 lạng bột thạch nhé, xem ảnh của các bạn lại ngứa ngáy chân tay rồi. Gói lần trước xã nhà tớ làm mất hôm 30.4 đi về bà ngoại cùng với túi đồ đựng máy xay cầm tay của con. Hay là tớ lại nhờ em chồng tớ đến nhà An lấy nhỉ?
Tớ nhờ Hương Tintin mua, nhưng Hương chưa kịp mua thì tớ máu quá mua luôn của Kenhome.vn rồi. Nhưng giờ lại thích Cuisinart (thực ra thích từ lâu rồi, nhưng chỉ vì cái tội điện 110v nên tớ từ chối em í). Giờ lại tiếc, nên quyết định thanh lý nhanh Philips để rước em Cuisinart về. Máy Philips tớ mới mua tuần trước, mới làm đc 3 mẻ kem, chạy tốt lắm. Ảnh em Philips đây. Chụp hôm qua lúc đang quay kem dưa bở. Kem chuối ko dùng máy làm kem