Có tôi đi làm đây. Đi làm thứ 7 tâm lý cũng thoải mái hơn chút nhưng không có thời gian làm việc riêng và dành cho gia đình. Buồn nhất là ông con tôi. Hôm qua ông ấy ăn sáng xong là chuồn đi chơi 1 mạch, không xin phép ai cả. Cứ nghĩ ông ấy đi 1 lát rồi về. Nhưng mãi đến 10h ko thấy đâu thì bà Phúc và bà nội mới tá hỏa đi tìm. Nhờ cả 1 em trai hàng xóm đi các hàng chơi điện tử để tìm mà không thấy đâu. Bà nội lúc đó không tìm nữa, đi đến nhà con gái trông cháu ngoại, tặc lưỡi bảo nó khắc đi nó khắc về. :-(. Đến 12h30 trưa cũng không thấy cháu về.... Tớ đang ngồi làm việc ở trên công ty, bỗng dưng có 1 cú điện thoại gọi : Cô có phải là mẹ em Minh không...tự nhiên tai tôi ù đặc, linh tính có chuyện gì đó chẳng lành...không nghe tiếp nó nói gì nữa. Mãi mấy chục giây sau định hồn lại thì mới hỏi lại nó : em Minh làm sao??? Nó bảo em Minh lên chỗ cháu (Ký túc xá sinh viên) chơi điện tử từ sáng, bọn cháu bảo về mà không về. Bây giờ cháu ko biết phải làm sao nên goi cho cô. Hú hồn, mãi đến lúc đấy mới biết ông con bỏ nhà đi chơi điên tử từ sáng, ở nhà ko ai mách cho cả. Tớ gọi điện về nhà hỏi bà Phức thì cậu chạy nhanh như ma đuổi, vừa thấy chú sinh viên tắt máy đã thấy cậu cầm máy điện thoại ở nhà rồi. Bảo tối nay về Bố sẽ xử lý. Cu cậu sợ quá,, khóc lóc van xin mẹ đừng mách bố......Gặp phải ông con ham chơi điện tử thế này, không biết phải xử lý làm sao đây???? Mùa hè đến rồi, công việc tớ thì bận rộn quá, bây giờ bà nội thì đi trông cháu ngoại, con cái chẳng ai trông, chẳng ai quản lý cả...ko biết tai họa gì sẽ rình rập quanh bọn trẻ???? ĐI làm trên công ty mà cứ lo nơm nớp ở nhà... Buồn nhì là: Hôm qua chồng biết con như thế, nhẽ ra như người ta thì tối về sớm mà răn đe, giáo dục con. Đằng này đi nhậu cả đêm không về. Giờ này cũng không thấy mặt đâu? Chán quá, chả thiết sống nữa....
Hê hê ...cho tôi gia nhập hội này với nha. Tôi cũng tuổi con rắn đây. Chúc hội rắn ngày càng lớn mạnh
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. An vẫn đi làm thứ 7 nhỉ, tớ sang đây may mắn không phải đi làm cuối tuần, vì không con cuối tuần ở nhà mà. Tớ nghe sắp tới An không phải đi làm thứ 7 nữa, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều . Vụ cu Minh nhà An, tớ đọc nghe choáng và sợ quá. Cu Minh biết chơi, thích chơi, tự chơi điện tử một mình như vậy đã lâu chưa An? Tớ nghĩ cu Minh còn bé mà, mặc dù đã học lớp 1 như biết tự đi chơi như vậy là giỏi quá. Hic, nhưng mà lại lo trong trường hợp này. Tớ cũng không có kinh nghiệm gì lắm về chuyện này. Chắc phải quản thúc cu Minh sát sao hơn nữa thôi. Tớ cũng lấy đây làm kinh nghiệm cho cu Kem nhà tớ, đúng là con trai nghịch hơn con gái rất rất nhiều, chạy theo mệt đứt cả hơi. Cố lên An ơi!
Chào bạn cafedang đến với HR. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể vào trang 1 của HR để tham khảo điều lệ gia nhập hội. Bạn cũng có thể giới thiệu sơ lược về bản thân, sở thích,... cho HR biết với.
Hik, khổ thân AN, hôm nay bán than lại chả có ai online mấy để mua . Tớ hôm nay phải lên VP lấy các đồ chơi, phần thưởng về để mai mang ra BT nên giờ này ngồi online. Cũng chả biết an ủi gì nhỉ, thôi cứ kệ nó đi vậy , mình vẫn phải sống và lo cho con mình vì chúng nó do mình đẻ ra .Cố lên, mai gặp tâm sự sau nhé.
T7 buồn quá, nhà vắng tanh chẳng có ai buôn bán. Tớ vào điểm danh rùi đi đám cưới đây. Hy vọng mai thời tiết mát mẻ để các con vui chơi thoải mái. @: An: mình sống cho con mình nên bà đừng nghĩ ngợi nhiều, cố gắng lên bà nhé.
@An: hú hồn hú vía nhỉ. Ngày xưa bố mẹ tớ có kinh nghiệm về vụ chơi điện tử của thằng em tớ. Cu cậu mải chơi điện tử lấy tiền của bố mẹ để đốt vào tiện tử, lại bao cả bạn nữa cơ. Kinh nghiệm là ko có cách nào tốt hơn cách kiểm soát các hoạt động của con và tạo cho con những hoạt động khác bổ ích hơn để con ko có thơì gian qúa nhàn rỗi. Riêng trò chơi điện tử thì ko nên cấm con, vì càng cấm càng chơi và càng bướng vì cú bố mẹ. Nên răn đe con, đồng thời cho con chơi chỉ khi con xin phép đàng hoàng và quy định thời gian. Ko cho phép keó dài hơn thơì gian quy định, ko có thương lượng cho thêm 2 hay 5 hay 10 phút để chơi, ko exception nào hết. Phải dứt khoát và nghiêm khắc. Riêng vụ vừa xảy ra, An nên trực tiếp nói chuyện vơí cu Minh, có 1 hình thức phạt con và hỏi con "Con có biết tại sao con bị phạt ko?" Con trả lời được đúng, thì yêu cầu con phải xin lỗi và hưá ko tái phạm. Nói cho con biết nêú tái phạm thì sẽ như thế nào? Chú ý khi nói với con thì nhìn thẳng vào mắt con, ko mắng và đánh con. Mình cũng yêu cầu con cũng phải nhìn thẳng vào mắt mình nói chuyện. Đây là kinh nghiệm tớ tổng kết học hỏi từ Super Nanny, 1 chương trình TV của Mỹ. Ko nên đưa bố ra để dọa con. Mẹ và bố đều có quyền như nhau trg việc dạy và kỉ luật con, nên cho con thấy và hiểu đc điều đó. (Gõ bằng điện thoại đâý)
Gõ bằng điện thoại nên chỗ nào gõ nhầm chữ thì các bạn thông cảm nhé. Tớ đang trên đường ra Hồ Kẻ gỗ.
@May;momo : Tối hôm qua, tớ cũng đã nói chuyện với con. Không hề đánh mắng mà chỉ phân tích cho con hiểu tác hại của việc chơi điện tử thế nào? Cu cậu vâng vâng dạ dạ, hứa từ nay xin chừa. (Nhưng tớ biết là không thể chừa ngay được) . Sáng nay tớ hỏi có đi chơi điện tử nữa không? Cậu trả lời con không dám nữa ạ. Tớ bắt viết 1 bản kiểm điểm và ở nhà luyện viết chữ đẹp + làm toán. Nhưng nói thế thôi chứ tớ đoán là 3 yêu cầu của mình thì chắc là cậu chỉ đáp ứng được 1 nhu cầu là làm được mấy bài toán là cùng ( vì cậu thích học toán, ghét tập viết). Nếu đi học viết chữ đẹp hay học năng khiếu thì cùng lắm chỉ 2-3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng là cùng. Thời gian trống còn lại còn khá nhiều. Tớ đang định mang lên gửi lớp mẫu giáo gần nhà, cho ăn ngủ, chơi với các em ở đó cả ngày. Không biết họ có nhận không? Còn gần 3 tháng hè nữa mới vào năm học, nên việc quản lý con những ngày hè thật đau đầu các bà ạ. Ở xa ông bà ngoại khổ thể đấy.
An: như tớ đã nói ở trên, An đừng cấm con chơi điện tử. Cu Minh nói là ko dám chơi điện tử nữa nhưng trong lòng thèm lắm đấy và cú bố mẹ lắm. Có thể phạt con bằng hình thức viết bản kiểm điểm, nhưng rất ko nên phạt con bằng việc bắt viết chữ đẹp và làm toán. Làm vậy vô hình An làm con ghét phải viết chữ đẹp và làm toán vì An đã vô tình làm con ghét 2 việc đó. Con chỉ làm tốt 1 việc khi con thích làm việc đó. Trong khi bố mẹ nào cũng đang mong con viết chữ đẹp và toán giỏi thì An lại làm con ghét. An thử nghĩ xem có đúng ko? Kinh nghiệm này lại là do tớ tự suy ra từ bài học của SuperNanny.
An ơi, nhớ lại các kỹ năng đã thảo luận tại CLB nhé, với tình hình như hiện nay của cu Minh thì hình thức áp dụng nên là thỏa hiệp và xây dựng quy tắc. Việc chơi điện tử là việc mà trẻ con rất mê, nhưng mình không thể cấm vì nếu càng cấm, con lại càng thích chơi. Chính vì thế, mẹ và con hãy dành ra 1 buổi để cùng nhau thảo luận và xây dựng thời khóa biểu cho hè (khi chưa đi học hè). Trong đó, nên thảo luận thật kỹ về việc mỗi tuần con được chơi mấy tiếng điện tử. Ngoài ra, cũng nên thảo luận luôn cả hình thức phạt và thưởng nếu con thực hiện sai hoặc đúng. Tớ nghĩ là cu Minh đã bắt đầu biết thực hiện theo thời khóa biểu từ khi học lớp 1, nên mình dùng luôn cách này để thực hiện với con. Còn nữa, là việc thực hiện theo thời khóa biểu của con phải có người giám sát, nếu mẹ bận thì có thể nhờ bà Phúc hoặc ông nội giám sát việc thực hiện trong những ngày đầu. Sau đó thì nên để cho con có tinh thần tự giác để thực hiện. Và điều quan trọng nhất luôn khẳng định với con là: Mẹ tin là con sẽ thực hiện được. Con có thể làm được mà (câu này cực kỳ hiệu nghiệm với Chíp nhà tớ)
@An, chia sẻ với An hix, tớ cũng đang chuẩn bị tâm lý sắn sàng với Kevin ( chắc chỉ một vài năm nữa thôi huhuhu) Tớ thì chưa có kinh nghiệm dạy con cũng chưa tham gia mấy CLB mà các bạn đã học nên chẳng thể góp ý gì cho An lúc này cả. Nhưng tớ có một kinh nghiệm quí báu đó là " Bản thân tớ đã từng là một con nghiện game" Nghiện thực sự. Cái nghiện của tớ được đáp ứng bằng đầy đủ các "nhu cầu" như tiền, time, máy móc....hihihi thời điểm đó tớ đi làm office chỉ để lấy tiền ban đêm chơi game... Cu Minh chắc chỉ mới thích chơi thui, chưa nghiện nên tớ nghĩ sẽ giải quyết được. Đúng như các bạn đã nói, khi đã nghiện game, càng cấm thì càng tăng cơn nghiện cho nên việc xử lý khéo léo thì hiệu quả sẽ khá cao. 1/ Quản lý chặt các khoản tiền tiêu vặt của con ( vì con sẽ dùng khoản này để chơi game ở tiệm net) 2/ Nếu có thể thì nên tậu một máy vi tính ở nhà để quản lý các trò chơi của con - Biến nó thành một môn học ( cái này An có thể thương lượng với cu Minh VD. nếu con ngoan, nghe lời mẹ trong dịp hè này..... năm học mới mẹ sẽ tặng con một máy vi tính, lớp 2 Cu Minh có thể học các chương trình vi tính căn bản rồi) 3/ Hạn chế tối thiểu cho con vào các tiệm net nhé ( tớ đã từng vào đó rùi, nhiều tệ nạn lắm. Game làm con mình hại một thì môi trường tiệm net sẽ làm con minh hại 10. Đó là chưa kể chơi game ở tiệm net không thể cai được đâu. Vì giờ đây toàn game cộng động...) 4/ Khi học và chơi ở nhà thì sẽ dễ quản lý con hơn, từ trò chơi, time.... ...........Hix, lại nghĩ đến chồng con mình huhuhu.
tớ bản thân cũng có con trai và giờ vẫn đang trong vòng kiểm soát của mình nhưng thực sự mỗi lần đi qua mấy hàng game online và thấy bọn loắt choắt cắm mặt vào game thì mình lại dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Chỉ vài năm nữa thôi, con mình không thể để mình kèm sát như hiện tại được. Cũng vắt óc ra nghĩ xem nên làm thế nào nhưng đúng là càng cấm càng ham và chúng nó lại cũng nghĩ mưu mẹo để đối phó với bố mẹ, rồi sau này ngoài game còn tệ nạn khác nữa. Con trai vỗn dĩ không thuần như con gái. Có lẽ tớ sẽ học cách thỏa hiệp và khích vào cái tính tự trọng của chúng nó may ra mới được.
Chào cả nhà. Giờ tớ mới vào đọc được bài của tuẩn trước vì đi suốt không ở văn phòng. Nhiều tin thật. @Bon: Chúc gia đình ấy thật hạnh phúc nhé. Đúng là "không có gì quý hơn độc lâp tự do" đấy. @An: Trẻ con lớp 1 nghỉ hè đau đầu thật. Rất thông cảm với An. Tớ nghĩ là nên cho bạn ý tham gia thêm 1 số hoạt đông CLB hè ý, giảm bớt thời giờ nhàn rỗi không kiểm soát của bạn ý đi. Mình không đưa đi đón về được thì thuê xe ôm tin tưởng hay nhờ ông nội. Tạm tuần vài buổi như học võ, Tiếng Anh hay là cờ vua, đàn sáo gì vậy. Và tớ nghĩ nếu có thể cũng nên mua 1 cái đầu điện tử ở nhà, quy định là phần thưởng cho con chơi khi hoàn thành nhiệm vụ học xong. Vì game thì ham lắm, không nên cấm mà coi là phần thưởng thôi, nhưng phải chơi theo giờ. Chứ ra ngoài chơi nhiều cạm bẫy không biết được. Tớ cho bạn Sếu tham gia tạm lớp TA tuần 3 buổi, tớ xin nghỉ phép bằng cách đến muộn 30ph hàng ngày để đưa đi và đón về, may sao gần nhà. Cũng là để cơ nhỡ nốt cái hè này. Bạn ý ổn, thích là tớ cho học bán trú hè luôn ở CLB, mới khai giảng đấy, An có cho cu Minh học không, ở Summer School chỗ Kim Mã Thượng ý? @huongnhím thỏ: ảnh mấy đứa bé yêu thế. Anh Cún nhà bà Hà dạo này trông trộm vía nhỉ. Tớ cũng mê VP, đang lên kế hoạch đi vào cuối tháng 6 đây vì tớ phải đi công tác trong đấy luôn. @All: Hẹn gặp lại cả nhà mai nhé.