Chào cả nhà, tớ vào điểm danh sau mấy ngày đi Cát bà về đây. Mang tiếng đi nghỉ 3 ngày nhưng mệt hơn đi đánh trận. Ngwowif thì đau ê ẩm, tay thì tím tái vì cái tội chơi kéo co. Sau chuyến đi đc phong làm mama tổng quản hixhixxxx
Tình hình là còn 3 bài nữa mới lên đời. Hôm nay nhà mình ko ai online nhỉ? Tớ đang ở nhà ngoại. Tình hình tâm trạng tớ vẫn như hôm nọ tớ chat với mọi người. Chưa tải thiện đc. Oải quá.
Hihih, tớ giúp momo lên sao nhé. Kem cốm làm theo ct nào thế? Hôm nọ tớ làm kem cốm theo kiểu mà 1/2 cốm xay nát, 1/2 trộn vào nó cứ như là kem đậu xanh ý , ăn không thấy mùi cốm lắm.
Tớ dùng cả lá nếp, nên nó dậy mùi lắm. Lên màu cũng đẹp nữa. X dùng bao nhiêu cốm cho 1 mẻ kem? Tớ dùng khoảng 100-150gr đấy.
Chúc mừng nhé. Có tớ đang đi làm ngày thứ 7 đây. Dạo này tâm trạng đang rối bời nhiều chuyên nên chỉ có thể vào đọc bài mà không post bài, cả nhà thông cảm nhé.
Ở cty tớ mọi người còn chả muốn đi công tác với tớ vì tớ cứ đi chuyến nào là thành chuyến đi bão táp. Hoặc đi từ 4h sáng, hoặc về chuyến muộn nhất. Có lần còn bị delay đến 3h sáng mới về đến HN. Kinh hãi nhất là một chuyến bay đêm lại gặp bão, máy bay lộn nhào như trong phim hành động, lúc đấy đang ngồi cạnh Sếp giai, cao to bóng mượt mà Sếp cũng sợ chả kém gì mình. Thế quái nào mà xuống đến mặt đất vẫn không có chuyện gì xảy ra Tớ vừa xem lại chân, không có nốt ruồi chỉ có nốt muỗi đốt.
Post đúng một bài nữa rồi lặn nào. Chúc mừng bon và Thương đoàn tụ gia đình nhé. Chúc mừng lola có nhà mới, hôm nào ọp nhà mới cái nhỉ, HR mang bikini đến Vụ Nam Sơn khả năng tớ không join được vì đi Nha Trang với ông bà ngoại. Đang cố để thương thuyết đây.
chào cả nhà. tớ vào điểm danh nhé. Đầu tháng sau nhà tớ chuyển vào Đà nẵng ở rồi, không biết bao giờ sẽ quay lại Sài gòn đây. Nhìn ảnh ọp ẹp cả nhà đẹp quá.
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ. Nhà tớ lại vừa lượn về, tuần nào cũng lục tốn khá khá, hic. @ Phương: đi công tác lâu thế à, hai chị em ở với bà ngoại à, vất nhỉ. Chắc làm lành trước khi đi thôi, hihi. @ Momo: ngưỡng mộ nữa, chúc mừng lên hai sao nhé. Mà dạo này đảm, khéo tay quá cơ, kem cốm nhìn chất lượng và hấp dẫn quá. @ Hương: tớ tưởng, bt bà đã được phong làm mama tổng quản rồi chứ, có phải chờ đến đợt đi chơi vừa rồi đâu,
Làm gì đã có mà chuyển nhượng???? Đang nhòm đã . Bà đặt đi, >1M chứ mấy, muỗi đốt inox. Tiếc tiền thì "bày tỏ nguyện vọng" với anh iu í . Anh iu tớ thì (theo truyền thống gia đình) : "Em thích gì, để anh mở tủ lấy tiền mua cho" Vợ hiền "Thôi , ông đừng có động vào tiền của tôi"
Ơ tại chưa kịp đọc, chỉ thấy chê cái gì đó dài, nên là phải nhanh tay gõ để cho kịp. Cứ tưởng là bà Bô Bô đang thanh lý túi cơ. Có phải ko?
Chốt hạ rùi về nào. Hôm nay t7 chẳng có ai buôn bán nên chán quá. Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé. @: Nhà Hạnh hơi bị hay đấy hihihi. Tôi phải học tập bà mới đc. @: Giang: nhà này lại đi chơi đâu thế, có hình ko cho mọi người cùng xem đi. Tôi chẳng thích cái tên mama tí nào hix hix.
HIhi, nhà tớ cuối tuần tranh thủ đi giải ngố ý mà. Này, được phong làm mama là hơi bị to đấy nhé. Ai đảmđang, sắc sảo, chăm lo cho mọi người, chu đáo, ... mới được gọi thế đấy. hihi Chúc cả nhà ngày chủ nhật tốt lành.
Hạnh mua túi trên WL nhớ xem cái thông số chiều dai khi đeo/ xách của túi (nó ghi là "drop") nó là bao nhiêu nhé. như cái này nó bảo là 23 inch (nhân lên 2.5 thì nó hơn nửa met rồi) cái túi này nhỏ, chỉ đi chơi đựng 3 thứ linh tinh thôi, ko đi làm đc mà đi chơi có nhét cái ví "dầy dầy" 1 tí cũng ko đc
Tớ nhờ cả nhà 1tin : đọc bài này của tớ và hỗ trợ tớ với nếu được nhé. Cám ơn các bạn. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=142395