Nhìn ảnh chụp sen đẹp quá. Nhìn cũng thèm lắm nhưng ko dám bon chen vì ko có loại áo dài nào mặc vừa. Mình mà chụp lại xấu cả đầm sen.
Bà sao mà hay nói quá thế nhỉ??? Tôi cũng máu lắm đây này, dưng mừ dạo này béo quá, trông kinh khủng lắm, xã bảo đấy là khủng long mẹ, chán, chán, chán.........
Nhà tôi hôm nay mất điện cả ngày. Căm thù cái bọn làm Điện, chọn mấy ngày nóng nhất để đi bảo dưỡng với bảo trì đúng là ........... Trần đời ai oán
Ui tớ cứ nói thẳng nói thật, báo chí nó cũng đang chửi ầm ầm cái kiểu chọn ngày đẹp quá cơ của bọn Điên nặng Điện kia kìa.
Trộm vía nhà tớ ở phố nhớn hay sao ý , từ đợt nóng đến giờ mất đúng 1 hôm nửa ngày, vừa xem lịch đến hết tuần sau cũng k thấy khu nhà mình bị cắt điện, toàn thấy cắt ở Đông Anh, Hà Tây là nhiều
Nhà ấy ở Lạc Trung đúng k? Chắc là ông điện lực quên đấy, mai tớ phải nhắn gửi mới được , mai vẫn 39 độ, chết mất thôi
Chị cùng tòa nhà ở TỪ Liêm kêu mất 4 ngày liền rồi , chỉ cho từ 6h-8h30 tối thôi . Ôi nóng thế này mà ngày được 2 tiếng điện thì làm gì ?????? Đúng là ở trong nội thành vẫn được sướng !
2 mụ này dậy sớm thế, tớ bình thường sớm nhất cũng phải 6h 30, ngày nghỉ thì cứ phải 7h 30 đổ ra :ANAL:
5h30 từ chỗ các bà đi thì lên đến nơi cũng phải hơn 6h nhỉ Mai tôi cũng đi từ nhà 6h, ra đến nơi hơn 6h tí là vừa. Bà nào đến sớm thì mua hoa nhé, một bó sen hồng và một bó sen trắng nhá
Chúc các bà ngày mai có những kiểu ảnh thật đẹp, làm dáng vào nhé, mai tôi ngồi hóng ảnh các bà đây........
Kế hoạch là hôm nay đi ngủ sớm để mai có một đôi mắt "nhong nhanh", thế mà giờ này tớ vẫn nằm phèo chit chat. Tại chồng đi ngủ muộn nên vợ cũng muộn theo. Có khi mai tớ sẽ lên ảnh với đôi mắt đỏ quạch như của Victoria trong Twilight ấy chứ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Mong ngày mai trời không quá nóng. Tớ chỉ còn 4 tiếng để ngủ thôi.