Bà chụp ảnh trông rạng rỡ, tự nhiên thế cơ mờ còn ỉ on giề nữa Tớ chụp ảnh trông cái mặt nó ko được tự nhiên, thoải mái lắm, trông cứ ngượng ngượng, nhất là kiểu cười ... phải luyện thôi... Để lát tớ alo cho anh Tùng xem sao rồi báo nhé.
Hương ơi, ảnh của bà đẹp quá, đến 80% ảnh của bà tôi thích - trừ một số kiểu gió thổi kinh quá làm lòa xòa hết tóc con nhà người ta. Ảnh của Dương đẹp, dưng nhiều cái hơi thẹn một chút nên thần thái chưa được tự nhiên. Thực hành thêm quả nữa đảm bảo chuẩn đố ai bình để chỉnh. Bà Bình ít ảnh thế thôi sao? Chiều nay chụp sen về, bà post lên nhiều nhiều cho mọi người ngắm cho đã nhé. Tôi péo lắm, chả dám bonchen được rồi.
Cảm ơn bạn G đã "ưu ái " tớ , mặt tớ khi không cười trông cứ lạnh lạnh và hơi dữ, mình thấy tim mình nóng thế mà mặt nó lại cứ lạnh là sao nhỉ . Tớ rất tín nhiệm các nhận xét của G đấy nhé, bằng chứng là: Tớ bây giờ ít búi tóc hơn này, tóc duỗi thẳng rùi này, chuẩn bị tới đây sẽ cười suốt nữa hé hé...
Bạn Huyền này mà chụp ảnh cận cảnh sẽ rất đẹp này, mắt nàng sắc như dao cau thế kia cơ mà... chậc chậc ... chụp đi, chụp đi...
Quên, lâu chưa báo cáo các bạn: tớ ngắc ngoải - dưng mà chưa chết. Phải vào vì nhiều thứ hấp dẫn quá. 1- Vụ ảnh: hấp dẫn thì thôi rồi, post riêng ở trên 2- Em Nấm: he he. Trà - cho tớ đặt cục gạch. Tớ xếp sau nhà nào đấy Trà. mẹ Trà khéo tay thế này kiểu gì con gái về làm dâu nhà khác là đem cái sự đảm đang, khéo léo cho nhà người ta. Nhân tiên báo cáo: cây húng chanh tốt um tùm rồi; làm sao tớ chuyển cho Trà - Ngọc - Hồng được bây giờ?
PHương quên bài "chỗ thắt lưng hoặc thấp hơn 1 chút" rồi à:ANAL::ANAL::ANAL: Với lại với bà này thì phải chụp trộm mới xinh, để bà ấy diễn thì tốt nhất nên bắt hóa trang vai gì trông gấu gấu 1 chút mới hợp. Tớ chạy rồi nhé :axe:
Bà Trà ơi, trộm vía em Nấm, bà mát tay đấy! Tôi đang cho Búp nhà tôi đi học hè để tạp viết rồi! Trộm vía Búp nhà tôi thì rất thương và nhường em, nhưng cũng chỉ 18cân thôi! Chán nhất vụ ăn uống của con!
Bà cứ khiêm tốn, bà cứ diễn thế, cứ thế mà phệt. Bạn Dương nhận xét chuẩn cực đấy. Tôi muốn xin hai bà mỗi người vài kiểu ảnh đưa lên làm ảnh đẹp cho trang web. Dưng khi nào ý tưởng xong xuôi thì tôi chính thức xin xỏ mấy bà.
úi, thế hả. Mình toàn đi xe hai bánh mui trần - thi thố đã lâu - nên thấy mấy cái số MInh Anh đưa ra đầu cứ trơ trơ chả hiểu. Giờ thì hiểu rùi. Tớ cũng chúc "bà ấy" 30/30/ 100/100
Bà đi đi, bà đi để cổ vũ tôi cái. Có nhiều ảnh đẹp của các bà là tôi sẽ có thêm dũng khí hơn. Tôi ngại chụp ảnh lắm - cơ bản là mình ko xinh nhắm nên ngại
30/30 thì chắc chắn rồi, vứt vào đấy 600K rồi mà lị Thực hành thì mai đi tập chip, rập rạp thế nào về sẽ báo cáo ợ.
Tập lùi chuồng nhiều vào nhé. Lúc tập thì bài đấy ngon nhưng lại chết nhiều nhất khi thi. Vượt dốc dừng non mất 5 điểm cũng đc