Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hic. hôm nay chả có ai à. Tý nữa tớ up ảnh Phóng sự Sơn Nam của nhà tớ và chuyến đi tiếp theo với điểm đến là Sầm Sơn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sầm Son trước nhé: Nhà tớ đi thứ 2 đến thứ 4 về Chiều thứ 2, biển đông như kiến, 4 người / 1m2. Tớ ko định tắm vì quá đông nhưng mà cũng ướt hết từ đầu đến chân Hôm sau vắng , sáng biển rộng mênh mông, cát trải dài và sóng thì hiền quá Ba mẹ con xây lâu đài + đào ao: Bên tác phẩm: Chiều sóng to hơn, giai bé chơi sóng này Chán rồi, 2 anh em lại xúc cát tiếp, làm bánh và bán sô cô la Nghịch sóng ngày 2 lần, Tối nào cũng "thẳng đơ" thế này đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, hôm nay vắng vẻ nhỉ. Nhà tớ vừa đi lượn về, lại tha lôi một đống, hihi, cuối tuần nào cũng lục tốn phết. @ Ọp Sinh nhật Hoa: Ăn ngon, ảnh đẹp quá, các bà sung sướng thế, thèm lắm ý, @ Hạnh: Nhà Hạnh trẻ nhỉ, nhìn cứ như 4 anh chị em với nhau.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sướng thế còn gì Mua sắm giảm giá à Giang ??? Khi nào bà về, nhất định sẽ op hoành tráng yên tâm Giang ơi, nhau thai cừu có tác dụng gì, bao nhiêu tiền 1 lọ Thấy mọi người bảo uống tốt, tớ gầy quá, lười ăn, thôi, uống thuốc cho nhanh . Nghiên cứu hộ tớ nhé. Mua bên này sợ rởm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ gửi phóng sự Sơn Nam: Ma ma tổng quản xinh tươi. Mấy anh Phượng hoàng cứ gọi là chết mê Phi hành đoàn Em là "Gái Ấn" của mẹ Hai anh em Nguyên Vịt, ngồi "trang nhất dòng tít" vì mẹ say ô tô Cầu Vĩnh tuy đây Khu biệt thự (sắp mất đi sự yên bình vốn có) Tập đoàn HR đổ bộ ăn sáng Cô An ơi, Cho "tháu" xin mẩu bánh mỳ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bố ơi con gì thế ? Em ăn đi anh cho Mộng Thỏ ăn Dưng mà vừa trông con vừa nói chuyện với "ai" mà tươi thía ???? Nhìn kìa Con gì thế ??? Bắt quả tang pa ra zi đang săn ảnh Chị em mình sẽ hẹn nhau sau ở "mầm non Bà Triệu"
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đầu ra của quy trình sản xuất ISo 2006 Chơi nào, cẩn thận nhé Đi dạo cái, cây cối đẹp quá Vịt: chị phải chờ mẹ về lấy áo bơi. Xíu: thôi em làm vài động tác khởi động rồi xuống trước đây Vận động viên SEA games tương lai Chúng mình chơi giỏi nên cùng được phần thưởng Phù, mệt quá, xong rồi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhà tớ thì cứ lượn thôi, giảm giá thì mua nhiều, hehe, còn không thì những thứ cần không giảm cũng vẫn phải mua. Hôm qua vừa mua cho May bộ áo bơi Dora, cô nàng thích lắm, giờ chờ bớt lạnh tí là cho hai chị em đi bì bõm thôi. Còn thuốc viên nhau thai cừu, tớ sẽ nghiên cứu, tháng 9 này chắc gửi về ít được đấy, tớ chưa mua bao giờ loại này, vừa search nó ra cái này, túm lại cũng là thuốc bổ thui. CHắc lại ai hợp mới ngon, keke. Nhau thai cừu là sản phẩm chiết xuất từ nhau thai cừu sản xuất tại Úc, một nguồn rất giàu chất dinh dưỡng. Mỗi viên thuốc chiết xuất từ Nhau thai cừu bao gồm: •Hormones •Amino Acids •Polysaccharide •Enzyme •Lecithin, polypeptide Tác dụng của mỗi viên thuốc chiểt xuất từ Nhau thai cừu: •Cải thiện tình trạng của làm da, xoá bỏ các nốt mụn bọc, mụn trứng cá. •Loại bỏ cảm giác đau của bệnh vẩy nến, tăng cường khả nămg tuần hoàn máu, giúp điều trị bệnh thiếu máu và giúp cân bằng hoóc môn.. • Giúp điều trị bệnh khô ở phụ nữ và đàn ông • Giảm cảm giác buồn nôn và nôn trong suốt thời kỳ mang thai và thậm chí giúp điều trị cúm và một số các triệu chứng cảm lạnh thông thường khi mang thai. •Tăng cường khả năng tiết sữa và tăng cường khả năng hồi phục sau khi sinh. •Tăng cường sinh lực và giúp điều trị bệnh liệt dương ở nam giới. •Tăng cường sự tái tạo tế bào và các mô. •Tăng cường sự chống nhiễm trùng. •Giúp giảm thiểu các vấn đề về gan và giảm các tác dụng xấu từ các bức xạ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hehhee, mụ đừng có mà giọng chim cú thế nhá. Nếu đứng so thì mới biết ai nhùn hơn chứ nếu đứng xa xa nhau thì không ai bẩu tôi nhùn hơn mụ đâu nhé . Mà tôi thấy cái ảnh mụ mặc bộ 2 dây xinh đấy chứ, đấy, cứ thay đổi model thế nhìn khác nhau, bỏ mấy cái sì tai cũ đê. @ Giang: lâu lắm không thấy update ảnh cả nhà thế? Show ảnh đi để các bạn còn biết sang bển ăn cơm uống nước bên đó có xinh hơn không, bọn trẻ lớn thế nào rồi. @Ngọc: hai hôm đi quay chương trình về mệt quá hay sao mà chưa thấy vào tường thuật thế nhỉ? Nhà tớ mấy hôm nay cứ phải tranh thủ chạy sang bà ngoại xem chuẩn bị đám cưới nên cũng chả đi đâu được mấy. Sáng nay đi ăn sáng lượn qua Bát Đàn mua được cho Kiên 1 dôi dép da, 1 đôi xăng đan khá đẹp mà lại rẻ, đang sale off 30%, có bà nào qua mà xem mua cho con nhé. (tớ không nhớ địa chỉ nhưng nếu đi từ Hàng ĐIếu rẽ vào Bát Đàn thì nó nằm ngay gần đầu phố, bên tay phải, cửa hàng tên khá đặc biệt là "GÀ Trống Nuôi Con".
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, CN mà trời âm u, chán nhỉ, nhà tôi chẳng đi được đâu, đành ở nhà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chủ nhật nào tớ cũng bận việc, vứt 2 con ở nhà rùi đi, chán thật, không biết đến bao giờ mới hết kiếp khổ thế này các bà nhỉ???Hehe...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) tại bà suốt ngày ôm việc vào người, định dùng công việc để trốn tránh nên nói mới thế. Muôn sự tại ta......nhân danh Cha, con và thánh thần, Amen!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Phương dạo này mộ đạo thế ?????? @Giang: nghiên cứu vụ nhau thai cừu nhé Loại gì? Giá bao nhiêu cho tớ bon chen Cái loại uống, viên ý
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cũng chim cú đấy Bực lắm cơ Dưng mà vào HR đâm ra tự nhiên lại cao hơn "không chỉ một người" đâu nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Giang ơi, đọc 1 loạt công dụng của nhau thai cừu thấy có cái tác dụng cho tôi hehe nên lúc nào có ai về bà mua hộ tui nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay trời mát mẻ tuy có lúc mưa nhưng vẫn thấy thích nhỉ. Trưa nay tớ tranh thủ lượn 1 vòng để mua thêm đồ về luyện làm bánh. Mai tớ phải nghỉ ở nhà 1 tuầng đây, chán quá chẳng đc đi chơi đâu hix hix. @: Ngọc: tự nhiên xem lại ảnh đợt off ở nhà hàng Pháp mà tôi lại thấy thèm đi ăn quá, ngon - bổ - rẻ nhờ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hehhee, theo cơ quan dự báo khí tượng trung ương, sắp có một đợt bão quét mang tên "thuốc viên nhau thai cừu" tràn qua HR và sẽ gây một số thiệt hại đáng kể. Cơn bão sẽ có thể tạo ra một hiệu ứng dây chuyền tác động đến khá nhiều mem của HR, các bạn cẩn thận nhé >>Nhím Thỏ: post bí quyết làm bạt như hôm sn Hoa đê, đang mát mẻ còn có hứng làm bánh.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm trước, tớ có hỏi một chị thích làm đẹp: Chị có uống tảo Nhật ko? thì chị ấy bảo là chị ý uống tảo ko hợp, nó mát quá (hay bị đi ngoài ) nên phải thôi và chuyển sang nhau thai cừu lâu rồi. Nên tớ mới hỏi xem là như thế nào. Thấy 1 bạn trên này cũng nói thanh lý mấy lọ (do bán buôn thừa) theo giá bán buôn là 600k-650k lọ (bạn ý nói bán lẻ là khoảng 800k) dưng mà tận trong miền nam, ship, rồi CK ngại lắm. Với lại bà Giang ở bên Úc, chắc chắn là hàng chuẩn nên có ý nhờ G mua .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Ngọc: ảnh sn Hoa đẹp nhỉ, nhưng năm ngoái bọn mình chụp ở nhà Hàng Pháp trẻ hơn bao nhiêu, đúng là mỗi năm mỗi tuổi nhỉ :neutral: Tình hình S6 thế nào Ngọc, kể đi cho mọi người nghe nào. @Hạnh: Ảnh Sầm Sơn trông như 3 mẹ con ý, mấy năm nữa Cò Vịt lớn mẹ Hạnh còn trẻ hơn, mà nhìn dáng anh Cò là cao lắm đấy. @Giang: Giang ơi nghiên cứu vụ nhau thai cừu đi, có gì bọn tớ nhờ Giang mua hộ nhé, hy vọng là ngon bổ rẻ hi hi... @Hương thỏ nhím: Sao lại nghỉ 1 tuần thế? Không đi du lịch với số tiền cq cho à? Làm bánh đi, k ai ăn thì bọn tớ đến ăn hộ nhá nhá nhá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hix bà đừng nhắc đến nỗi đau của tôi nữa, chốt lại là chẳng đi đc đâu cả, chán lắm