Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. >>nhu hang: Bà này lặn kỹ quá. Lần tới ọp mà không tham gia là tớ phạt đấy nhé. Hi hi. P/S: Mặc dù xác định là sống chung với lũ nhưng thỉnh thoảng cũng nên làm như cách Trà nói để các ông ý có trách nhiệm hơn. >>Lan Bong tit: Đi chơi phải vui vẻ lên Lan ơi. Nửa tháng cũng nhanh lắm, chả mấy khi có cơ hội hai vợ chồng đi riêng với nhau, phải tranh thủ từng giây từng phút ý chứ. Bọn trẻ con ở nhà sẽ ổn thôi. >>ALL: Tớ đang có lịch bảo vệ cao học rơi vào khoảng từ 20-25/8 (chưa biết chính xác ngày nào) nên tháng này tớ tạm không hô hào để mọi người tự chủ động nhé. Nếu không rơi vào ngày tớ bảo vệ thì tớ sẽ tham gia.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhà tớ có nôi rung tự động 2 tầng AutoRu, kiểu mềm, sức đưa 30kg Nhưng bị hỏng mất bộ đu tự động rồi, giờ phải đu tay Bạn nào cần thì tớ suvernia nhé : Hình em nó đây, nhưng màu khác và cũ hơn vì dùng rồi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hội trưởng giơ cao đánh khẽ nhé, cơ quan tớ ở Định Công, các bà toàn off phố Nhớn, về không kịp thì sếp lườm. Nên là... hê hê, nhưng lần tới quyết tâm, quyết tâm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bà! Tôi hôm nay đi Bằng Tường mai về. MA: xem clip bà gửi, tôi cũng thấy xúc động, đúng là trước cuộc đời của cậu ấy, mọi khó khăn, vất vả, mọi sự than vãn của chúng ta đều không đáng để kêu ca. Thấy các bà than thở, tôi thấy phi công nhà tôi còn ngoan quá, híhí
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà này sướng nhất còn gì, trong khi bà nào cũng bán than về chồng thì bà này cười tít mắt hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) hi cả nhà ! tớ cũng điểm danh ! Từ ngày Bin đi học tớ thấy bận bịu hẳn lên, sáng tất bật từ 6h 30, chiều 4 h đã phải lục tục đi đón , về nhà ăn uống còn học hành ! Ôi mệt thật !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mụ này chán thật, có 1 đứa đã kêu rồi, sau này 2 đứa như tôi thì sao nhỉ????? HÌnh như tôi chưa bao giờ than vãn về tình hình đưa đón con đi học thì phải ÔI mình phục mình quá hí hí...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tôi điểm danh sáng nhé. Chúc cả nhà có một ngày hiệu quả
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà Bệnh dịch đau mắt đã về đến nhà tớ. Người nổ phát súng đầu tiên là bà nội ^^ Biết ngay kiểu ji` cũng mang bệnh từ nhà con gái về mà (bực, nói không nghe) Tương lai tớ cũng sẽ được định đoạt trong 1 - 2 ngày nữa. ^^ Lo nhất là bọn trẻ con, lây là cái chắc rồi.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mụ thì ai thèm chấp . đi làm 9 h chiều 3 h đã về . Tôi về 4 h nhiều cơ quan nó nhìn xém hết cả tóc
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ học của Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia HN. Hồi thi Cao học tự dưng lại chán học thầy cô cũ nên không thi BK nữa. Hì hì.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cố lên Thương ơi, đừng chấp bà Thuỷ, bà ý là S mừ. Bọn mình số khổ rồi. Tớ đây này, về nhà rất đúng giờ, thế mà: sếp thì cau có vì mình cứ đúng 5h là phủi đít đi về, còn chồng thì mình đi một mạch từ CQ về nhà chứ có tạt ngang tạt ngửa đâu (nhưng đường đông/ tắc) phải 6h kém mới về thế là mặt cũng cau có nốt. Hôm nào về cũng phải nghe: sao cái CQ em kiểu gì thế, con nhỏ mà toàn về muộn????? Trời, tớ có phải là papa của sếp đâu mà thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào thì về! Nhiều lúc stress muốn vặc lại cho xong cơ mà thấy 2 con đã được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, cơm nước đã bày lên mâm thì lại thôi, hihi.... (quên, đính chính là nhà tớ có NGV nhá, nhưng BC cũng về nhà từ 2h chiều, thế nên vưỡn stress vì BC tớ là super-soi-er. Được cái chồng kêu thế thôi (có nhẽ kêu cho ra dáng đàn ông trước mặt cả nhà, hehe..., chứ hôm nào cáu tớ lườm cho phát rách mắt thế là im tịt, đố dám làu bàu, không thì tối tớ xử chít thôi...)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc Ngọc bảo vệ thành công xuất sắc nhé! Tớ thì lẹt đẹt quá, bỏ dở VB 2 ở DHKTQD để lấy chồng. Bạn bè toàn thạc này, sĩ nọ, còn tớ vưỡn mãi anh cò Cử, hic. Bao lần bảo sẽ tiếp tục học lên cho bằng anh bằng em, nhưng mà con cái lít nhít, nhà lại neo người, chả học được nữa. Nhìn mọi người cứ học hành mà thèm, vì tớ vốn rất thích học mà. Con cháu đích thị của cụ Lê - nin: HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Quên, tớ vào điểm danh (tranh thủ câu kéo tí, hihi....)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) An ơi, nhỏ nước muối cho con liên tục để đề phòng nhá, bảo bà đừng cho con ăn hay hôn con. Túm lại là tránh xa bà ra, ko dùng chung đồ ăn uống thì ok đấy An ạ. Con nhóc nhà tớ cũng mới bị, tớ quán triệt với cả nhà luôn, đồ dùng ăn uống, khăn khiếc các loại của nó đều được đảm bảo cách ly, tráng rửa giặt bằng nước sôi. Kết quả là trộm vía giờ tớ vẫn ngồi ở trước máy tính được, hihi... (trộm vía tỉ lần nhá, sợ lắm). Chúc cả nhà "chiến đấu" thắng lợi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) An ơi, đau mắt đỏ là do virut nên tốt nhất là ...cách ly bà luôn. cấm dùng chung bát đũa cốc chén khăn măt. Tốt nhất là bà chỉ nên ở nguyên trong phòng mình, cấm đi lại lung tung trong nhà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hê hê, 1/3 văn phòng tớ đeo kính rồi An ạ, tớ chưa dính nhưng lúc nào cũng có cảm giác con virus nó bò đến mũi rồi, mắt cứ thấy cồm cộm. À, tớ định lấy 0,5kg thạch, order xong thì mới đọc lại topic thấy cạn hàng, bà An còn lưu kho mẫu nào thì xuất hàng ưu tiên nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>ALL: Tớ vừa nhận được lịch bảo vệ rồi. Sáng thứ 4 tuần sau (25/8 ). Vì thế sau ngày 25/8 là tớ tự do bay nhảy nhé.