Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật Nhím Thỏ nhé. Hihih, mẹ Hương dạo này lên tay quá , trang trí thế là ngon lành rồi đấy Hôm nay cũng là sinh nhật ông ngoại Kiên. Hôm qua tớ mới làm ít bánh dẻo nhân thập cẩm với cốt bánh, lát trưa về mới trang trí . Hihihi, hôm qua chồng thông báo là nhân dịp kỷ niệm ngày cưới tặng cho vợ quả máy ảnh ngon lành để vợ tha hồ chụp choẹt bánh trái
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>Hương: Chúc mừng sinh nhật Nhím Thỏ. Chúc hai con sinh nhật vui vẻ. Chúc hai con hay ăn, chóng lớn. P/S: Trình làm bánh của Hương ngày càng lên tay nhỉ. Hôm qua tớ cũng thử làm cốt bánh theo CT của Hương. Hi hi. Chiều nay về làm mousse chanh leo xem thế nào.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật NHÍM và THỎ nhé. Chúc 2 con một tuổi mới thật khỏe mạnh, ngoan và ăn thật nhanh, thật nhiều cho mẹ mừng! @Hương: Trình làm bánh của nàng lên tay đấy. Cho tớ công thức cốt bánh đi nào. Hôm nào có hứng lại tập tành. Lò nướng nguội lạnh từ lâu vì nóng quá. Mùng 3 này sinh nhật Sếu tớ cũng mua bánh thôi vì mẹ chưa thạo làm, hôm đó lại còn tiết mục khám sức khỏe nữa chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thương ơi không phải gian hồ đồn đâu mà là sự thật đấy, mình chỉ là tép diu thui hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nghe đến vụ máy ảnh lại thèm rùi, trước hôm SN tớ chồng có tha về 1 con máy ko biết là G11 hay gì nữa của canon và hỏi vợ co thích không. Vợ thì cứ ậm uh để xem chồng thế nào thì đến giờ này vẫn chửa thấy đâu hix hix.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tớ vào điểm danh. LCM dạo này lởm khởm quá, toàn bị too busy thôi, ghét thế. Chúc mừng các ông bố, bà mẹ sinh nhật trong tháng 9. Chúc họ mãi là điểm tựa vững mạnh và hậu phương vững chắc của gia đình. Chúc mừng các con sinh tháng 9 (trong đó có 2 đứa nhà mình). Chúc các con luôn ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời cô giáo, cha mẹ, khỏe mạnh, xinh gái, đẹp trai... @mẹ Bun: Bun nhà cậu và Tuti nhà tớ sinh cùng ngày mà trộm vía bạn Bun quá, Tuti nhà tớ thì cứ như cái dải khoai ấy mặc dù mẹ đã hết lòng phục vụ. Hay là mình không có "tay nuôi con" nhỉ. @Hương Nhím Thỏ: Mụ này vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa. Nhìn cái bánh của mụ mà thèm quá, không biết đến bao giờ tôi mới có thể tự tay làm bánh sinh nhật cho con được đây. Ước gì... @An: Tớ sửa lại ngày tháng năm sinh của em Bòi nhà tớ rồi, nhờ An update lại giúp tớ với nhé. Cám ơn An nhiều nhiều.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng Sinh Nhật 2 bạn Linh trai Linh gái con mẹ Hương nhé. (Bây giờ mới biết tên thật Nhím Thỏ) Chúc tối SInh Nhật hôm nay các con nhiều quà nhé. @Mẹ Nhím: tôi đồ tối nay thiếu bánh roài. Nhìn bánh nhà thế kia ai cũng muốn măm, chiều nghỉ làm về làm thêm 1 chiếc nữa đi thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) chúc mừng sinh nhật hai anh em nhím THỏ nhé ! Chúc con dâu ngày càng xinh đẹp ! cái ảnh vừa rồi nhìn yêu lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tớ điểm danh cái! Chúc mừng SN Nhím và Thỏ nhà Hương nhé. Hội Rắn ai cũng khéo tay hết cả, hic, trừ tôi. Vừa lăn lộn 1 tuần trong Quy Nhơn về, mệt mà vui. Để lúc nào rảnh tôi up ảnh lên hầu chuyện các bà nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cảm ơn mọi người đã chúc mừng SN hai nhóc nhà tớ nhé. Chiều nay chắc xin về sớm để chuẩn bị SN cho con. Nói chuẩn bị cho oai chứ không thể bằng nhà bình lola đc đâu hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) hội rắn các chị vui quá ^^ 77 mà nói chuyện teen như 87 bọn em
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật Nhím và Thỏ. Chúc hai con của bố Minh mẹ Hương luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn. Mẹ Hương khéo tay, đảm đang quá, thêm một bạn mình ngưỡng mộ. HIhi, tớ cũng định bụng thế An ạ, nhưng chưa biết làm thế nào đây hihi, sẽ cố gắng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hello cả nhà. Chắc hôm nay các nhà đều đi chơi hoặc tụ tập ở đâu đó nhỉ. Chúc cả nhà một ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé ! Sáng nay nhà tớ 10h mới dậy đi ăn sáng ở Đinh Liệt xong tiện thể làm một vòng Bờ Hồ để bố post cho con mấy pô ảnh test quả máy mới. Sau đó cả nhà đi bộ một đoạn Bờ Hồ, vào Thủy Tạ uống cafe, ăn kem (hik, giá ở đây phải gọi là cắt cổ , 1 ly cafe đen 55k, 1 ly cafe kem 128k), sau đó lượn lờ lung tung , 1h30 mới về nhà. Chương trình là tối sẽ cho Kiên ra công viên xem bắn pháo hoa cho gần. Hihihi, tranh thủ diễn đàn đang không bí gì tớ chiếm tí đất khoe tí ảnh cho nó có không khí nhé . Đường Đinh Tiên Hoàng từng đoàn xe diễu hành đông nghẹt, cờ hoa rợp trời, không khí vui phết. Hihih, mẹ ngố rừng suốt gần 2 tuần ở nhà nên cũng tranh thủ tí tởn chụp vài pô Kiên nhất định đòi chụp ảnh với quyển sách khổng lồ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Sau đó là người mẫu tạo dáng các kiểu , thể hiện các loại cảm xúc trên mặt :
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lâu lắm rồi không bon chen post bài khéo tay hay làm, nên thấy ngứa ngáy chân tay quá. Hihihi, khoe ảnh mấy cái bánh dẻo tớ mới làm hôm kia cho có không khí trung thu nhé - 2 em lợn là do Kiên tự làm: Như thường lệ, cán bộ KCS rất tích cực kiểm tra chất lượng sản phẩm Hôm qua tớ mua được 2kg chanh đào tươi ngon quá nên lúc nãy đi chơi về lọ mọ làm chanh đào ngâm mật ong , tranh thủ khoe nốt
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhà mình mọi người đi chơi hết cả rồi nhỉ! Nhà tớ ông chồng tối nay mới đi công tác về. Cuối tuần này ko biết có gì hay ho ko?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay tớ phải đi làm rồi. Hôm qua nghỉ tớ kịp cho con lên Bảo Tàng Quân đội buổi sáng, trua về bà ngoại làm bánh gối ăn với Bún. Tối qua tớ cho 2 con đi xem bắn pháo hoa trên Hồ tay. Comment đúng 1 câu: lãng xẹt. Phí bao công 2 con tớ háo hức, ba mẹ tìm quán viêw tốt, đặt bàn trứoc rồi máy ảnh máy quay lăm lăm trong tay chờ. Vậy mà màn pháo hoa đúng kiểu khuyễn mại, lẻ tẻ lãng nhách. Xem xong nhà tớ đi từ Thụy Khê về Gia lâm đúng 2 tiếng hị hị.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ điểm danh nhé! Lâu mới vào điẻm danh Minh Bon: hum nọ ọp vì thấy mụ đăng kí nên tôi muốn lên ọp để xem mụ dạo này thế nào thế mà mụ lại ko đi. Chán! Thủy X: Kiên rụng răng sớm nhỉ, trông lúc nào cũng già dặn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ô hay mấy hôm rồi mà chả thấy ảnh ọt gì nhỉ? Mụ Bình Mộc đâu roài! Tui vì vụ ọp này mà bị bắt xe chiều hôm ấy ở Hải Dương. Mấy anh cảnh sát phạt 500k, đấy là mình còn xin xỏ gãy cả lưỡi, thui lần sau ko bao giờ thèm đi xe máy nữa
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Phải nói là "sau buổi ọp này" chứ, ai lại "vì vụ ọp này" Thế sao lại bị bắt xe? 500k tiền ngu hay tiền oan? Tớ mấy tháng trước bị 150k tiền ngu đấy, can tội vượt đèn đỏ (ko chủ ý, mà đi theo thằng xe đi đằng trước, thế mới gọi là ngu chứ). Thỉnh thoảng đi ngoài đường mới chợt nhận ra là mình hay suy nghĩ linh tinh, chả để ý đường và đèn gì cả. Nguy hiểm thật.