Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sn hai bạn Thoa và Bình, chúc hai bạn luôn xinh đẹp, gia đình luôn hp
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) NGưỡng mộ ! hi hi ! Tớ cũng đang có nhu cầu boot cao cổ bệt đây, vì đi làm xa hơn cần đi boot cho đỡ lạnh những ngày mưa rét ! Hôm nào đi nữa P ơi !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tôi thấy nhiều boot lắm, treo 5, 6 hàng ngang, chưa kể boot đến ngang cổ chân, nhưng mà cũng nhiều cỡ to, he he, tia đc mấy đôi thì toàn 37, 38, ko thì cũng 36,5 hoặc 35. may mà hạ quyết tâm ko về tay ko nên cuối cùng có tận 4 đôi mang về, kể ra cũng mua hơi quá tay, nhưng mà chọn ra rồi, ko lấy lại tiếc, tự nhủ, đi mấy năm khỏi phải mua he he. Vừa đi thử cho Xuyên béo nhìn rồi, ok hết, mà trộm vía, đc toàn đôi mới kính cong. Cả túi nữa, nhiều lắm, tôi thì ko có nhu cầu túi nên ko ngó nghiêng. Nhà mình ai có nhu cầu giày túi thì đi ngay đi nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hê hê tròn 33 tuổi chứ, đừng có mờ làm người ta già thêm nhé! Chúc mừng sinh nhật Thoa và Bình nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật Thoa và Bình ! Chúc 2 bà mãi trẻ trung như cái ảnh trên nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) các bạn ơi, tớ cần liên lạc với Thương zin, bạn nào có số cho tớ nhé, tớ gọi cho Thương theo số dưới link chữ ký thì ko liên lạc được. Tks các bạn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà Phương đang vật vã vì tiền mà làm 1 nhát 4 đôi boot. Tôi dù có ăn chơi mấy cũng chưa bao giờ làm vác 1 lúc 4 đôi boot về đâu. Qua vụ này mới thấy bái phục bà Phương đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) CHÚC MỪNG SINH NHẬT 2 RẮN BÌNH _ THOA Tặng hoa cho(u) 2 bạn này: (u) (u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u) (u) (u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cám ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật SONG Rắn . Mỗi năm thêm một tuổi ấy thế mà được chúc mừng vẫn thấy xao xuyến lạ thường. Đúng là chẳng gì quý bằng tình bạn bè thật. Cám ơn các bạn trong HR nhiều. Sáng sớm hôm sinh nhật, định rình rình phải nhắn tin chúc mừng Thoa trước ấy thế mà vẫn bị sau Thoa một bước hihi. Nhà tớ sinh nhật suốt cả ngày T7 (toàn làm bên nội và mời bạn bè). Đến CN làm thêm ngày nữa ở nhà bà ngoại. Giờ online đọc lời chúc mừng của bạn bạn, lại thêm ngày hôm nay nữa. Sướng thế. (u) (u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u) (u) Tặng hoa cho Thoa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bái phục bà này quá cơ! Gày cả người đi vì lo lắng mất nhể! Thế đêm về có mơ thấy bốt đẹp kính coong không??? Hihihi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật muộn Thoa và Bình Mộc nhé. Chúc 2 nàng rắn ngày càng hạnh phúc và yêu đời. P/S: Hai bạn này sinh cùng ngày nên cùng thuộc nhóm "có nếp có tẻ" bà con nhể?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tôi làm gì có đôi boot nào,có 1 đôi thì chuyển cho bà rồi còn gì, có đi vừa đâu. À, bà ko đi vừa thì thanh lí lại cho Ngọc hộ tôi nhé, hôm trước bà ý hỏi đấy. Mà chẳng nhớ mua bao nhiêu tiền nữa. he he, tôi trao toàn quyền cho bà đấy. Tôi cũng phải tự nhủ là " mình phục mình quá" hihi. Trên đường về cũng thấy hơi tiếc tiền, mà hình như tôi mua hơi bị đắt thì phải. Tôi chẳng biết mặc cả, mua gì cũng bị đắt hơn người khác.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ cũng vào cảm ơn các bạn đã rồi mới làm gì thì làm. Sinh nhật tớ theo kịch bản thì cũng chỉ mời anh em văn phòng 1 trận Cafe thôi, xếp ì èo tớ ko đc nên lại phát sinh Xếp mời cả cty đi ăn Lẩu Sinh nhật tớ. Chiều thứ 7 về sớm chỉ định làm cái bánh cho 2 con thổi nến thôi, thế nào cậu em út lại "bơm" cho 700k he he. Chiều hôm qua tớ tự sướng đi mua 1 em Ngan về tối cả nhà uống bia măm bún. Chồng thì ko tặng gì, chỉ 5h sáng lay dậy chúc mừng, 7h sáng "bắt" 2 con hát tặng mẹ "Happybirthday to mẹ" Báo cáo hết, sinh nhật năm nào cũng đơn giản vậy thui.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) hôm nay diện đôi boot nâu gót nhọn rồi, chồng bảo trông ăn chơi nhỉ hihi!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đó chính là lý do hôm t7 tớ ko gặp B đúng ko? hihi Đọc bài của B tớ cũng xao xuyến Chúc mừng sinh nhật muộn nhé. Chúc lúc nào B cũng trẻ trung như thế này! Rất là quý B vì tính cách của B.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đơn giản, nhưng cũng ấm cúng nhỉ, có khi không giống mọi năm thì lại thấy lo nhỉ?