Chán cái bà S quá. Hôm trước đã hẹn hò là buổi sáng rồi mà. Không giỗ buổi trưa thì phải gọi ngay cho tớ hoặc Trà xem thế nào chứ. Chiều thứ 7 tớ còn gọi cho cạ Thương của ấy hỏi xem sáng chủ nhật có cho Bin đi không? >>Thương táo: Bin đỡ ho chưa Thương ơi? >>Đôi bờ: He he, có thời gian thì mua lạp xưởng nhé artyman: >>Phương: Bố mẹ với chị đi hết em Quân ở nhà buồn là phải
Mụ này toàn là xong việc rồi mới kêu là không biết Kế hoạch người ta đã loa lên từ mấy hôm trước, rồi không online thì khó gì mà không check? Nhấc đt alo hỏi là biết ngay . Túm lại là mụ cũng không máu đi thôi , đừng có bao biện nhé :axe::axe:
Vụ xem phim này thì máu vì Tít thích lắm, tại tôi nghỉ 2 hôm ở nhà, nhà k cài skype nên chả chat dc, thế nào chiều thứ 7 lại k vào diễn đàn nên tưởng hoãn (
Chào cả nhà. Chúc tuần mới vui vẻ. Được hôm CN nắng ấm thì hôm nay lại mưa tiếp nhỉ (kể ra ông giời cũng tử tế được một hôm cho vụ xem film trót lọt hihi) Cám ơn Thủy X đã post ảnh nhé. Nhìn ảnh chúng nó vui nhỉ Sáng nay tôi có chuyện cực buồn là cái ổ cứng di động transcend của tôi nó tèo . Bao nhiêu ảnh và video mình lại copy hết vào đó. Buồn quá
Chào các bà... Chủ nhật tui phải dậy sớm, chạy sô 2 đám cưới, mệt chết người... Tối về đến nhà cả nhà lại phải mò đi ăn phở gà...vì đói quá...
Hic hic. Thế thì vừa buồn vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ ý. Có lần tớ cũng xóa béng mất clip của Bin híp trong máy tính ở cơ quan vì nghĩ là máy ở nhà có rồi. Về nhà tìm không thấy cứ bứt rứt trong người. Cũng may là tớ up lên youtube rồi nên lại loay hoay tìm cách tải từ youtube về. Bây giờ không biết nên lưu trữ ảnh và video của con kiểu gì để tránh bị như thế này nhỉ
nhìn ảnh này Chíp nhà Trà pose chuẩn ko cần chỉnh luôn. Em Bin ngước nhìn "chị" trông tình không. Có tướng làm phi công trẻ lắm rồi con ạ
Nhà tớ phải lưu ở khắp nơi, ổ cứng, đĩa CD, mạng, máy tính CQ và ở nhà. Chính vì lưu ở nhiều nơi, nên lúc cần có khi tìm không ra
Chào cả nhà. Đầu tuần thấy ủe oải quá. Nhà tớ cả mẹ cả con đang ốm. Con 2 ngày nghỉ cuối tuần chẳn ăn uống gì, mẹ stress quá. Bây giờ nghĩ đến Tết Âm lịch thấy sao mà ngại thế. Chẳng thích Tết tí nào. Không biết có ai cùng tâm trạng ko?
Từng khoảng khắc đáng ghi nhớ của con của gia đình đều mất;Tiếc lắm ấy chứ, cứ bứt rứt khó chịu cực; tớ bị mất ảnh hôm làm lễ đầy tháng cho con, thấy bảo mang ra thợ nó sửa và khôi phục cho được nên cũng đi nhờ; nhưng mà cũng không được; tới giờ nghĩ lại vẫn tiếc.
Bi Khang nhà tớ hôm qua ho và nôn mấy lần liền, đêm cũng nôn ướt hết cả chăn ga. Tớ cũng ngán ngẩm lắm; tết nào bọn tớ cũng cãi nhau. Năm nay ko biết thế nào đây
Tớ cho nhóc nhà tớ uống loại siro chống ho đêm của bọn Sanofi-Aventis thấy hiệu quả phết đấy. Vì nó có chút an thần. Cái bọn bị viêm họng và ho đêm như con nhà tớ là hay bị cái kiểu ngủ 1 lúc là ho sù sụ, nên cho uống cái này đỡ hẳn. Tớ ko nhớ tên, để chốc nữa về ghi lại cho nếu cậu cần.
Chào cả nhà. Mấy ngày liền nhà tớ bị mất điện thế là đi chơi tẹt ga luôn, Đông Anh + Đà Nẵng lượn vù vù. Hôm nay đi làm oải quá. @ThủyS: Tôi mua bò khô cho mụ rồi nhé. Thứ 5 mang đi cho bà. @ Mẹ chíp&tom: Hình như bà biết công ty tôi rồi phải không ? Cả 2 túi tôi lấy bà 600K nhé. Đồng ý thì mai tôi mang đi, bà chạy qua công ty tôi đưa cho bà. (Vì công ty tôi không có chỗ để đồ qua đêm nên hẹn chắc thì tôi mới mang đi được). Nếu thứ 5 bà đi ọp thì tôi mang đi 1 thể. @Cò&vịt: Đi chơi thích không? 1 tuần không thấy bà tôi tưởng bà bị làm sao. Quên béng là bà đi chơi. @Hằng bíu: Thứ 5 mang cho tôi 2 gói muối ớt nhé. Mỗi gói mấy lạng mấy xiền nhỉ? quên mất rồi. @Bình mộc: Áo dạ hôm trước mua chị Hạnh về thử lại thấy thế nào? có ưng không? Nếu ko ưng thì đổi cái khác nhé! @Bô-Bô: bà có biệt danh mới từ khi nào thế? Tôi đọc mà vẫn không hiểu vì sao lại có biệt danh "đôi bờ"
Huyền ơi có vụ gì mà chán đời thế. Cứ đi shopping - ọp ẹp - spa - ăn uống tẹt ga rồi tối về ôm con ngủ khoèo là hết chán. Có 60 năm cuộc đời thôi, chán làm gì cho chóng già. Hihi