Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Có nhà nào có con ngày mai đi đo nghiệm vào trường Thực nghiệm như nhà tớ và nhà Thủy S không nhỉ. Hình như có Bon nhà Minh nữa nhưng không biết bạn Bon đo nghiệm ngày nào, nhà tớ 2 đứa đo vào 2 ngày, sáng 2.6 và chiều 3.6.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chúc mừng các thành viên nhí trong gia đình HR nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc các con luôn hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Sáng nay cho Quân đi thi đấu Chiến cơ siêu hạng ở Quang Trung. Thua với tỉ số 2-1. Vì là vòng loại nên tổ chức sơ sài, ko chuyên nghiệp. Mình thì hơi cay cú vì trọng tài dấm dớ, tiêu chuẩn phân định thắng thua cũng ko rõ ràng nhưng cũng thôi vì cũng nói với con trước là thi cho vui, thắng thì mừng mà thua thì cũng ko sao, con đc giao lưu với các bạn, con vui là đc. Chứ mình mà tỏ ra cay cú thì bạn ý lại học mình thì chít hihi. Tôi cũng hỏi thế con thua thì con có buồn ko? anh ấy bảo là: có. Nhưng chỉ buồn lúc đấy thôi, xong lại quên ngay ý à. Làm trẻ con thích thật
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Mẹ Hân Hân ơi!Nhà mình mới mua một cái nhà 25m2 cũng được sang tên sổ đỏ đó bạn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Mục đích của mình thì cũng là vì muốn có một sân chơi cho các con và học hỏi kinh nghiệm để gia đình hòa nhập vào cuộc sống mới.mong các thành viên cũng chia sẻ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Thành viên mới lơ ngơ nên không biết quy định của hội nhà rắn thế nào bạn ơi.?????
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) 1 số luật thành văn - bạn coi trang 1 nhé 1 số luật bất thành văn - càng tham gia lâu càng hiểu; hoặc tự hiểu hoặc có bạn chỉ cho. Bạn cứ joint dần dần nha
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Mrs_Ngocbao phía trên là quy định mà Mẹ_beBin đã trả lời, chắc ấy chưa đọc, tớ quote lại. Cá nhân tớ thì nghĩ là có hay ko có dòng chữ ấy cũng chẳng quan trọng gì, quan trọng là mình quen thêm được những người bạn mới, con mình có thêm những người bạn mới, được tham gia các hoạt động tập thể cùng các bạn nhỏ khác, và quan trọng hơn nữa là được chia sẻ những gì mình cần tìm hiểu, những lời khuyên hữu ích, những kinh nghiệm sống..... Như tớ đây này, mới quen bạn giangcoi19512 mà bạn ấy đã giúp tớ bao nhiêu việc, đồng thời lại thành khách VIP của bạn ý luôn (he he) Ấy cứ yên tâm, có khi sau này các bà ý còn nhắc nhở tại sao bà này lại ko thêm dòng ấy vào sau nick ý chứ hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Các bạn có thể cho mình biết khi nào thì có offline?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Khi nào tổ chức offline thì bọn mình sẽ thông báo trên diễn đàn. Đấy là offline chính thức, số lượng người tham gia khoảng hơn 10 người. Còn lại do mọi người chơi với nhau lâu và có số đt của nhau rồi nên nhiều khi có việc gì đó lại gọi điện hẹn hò mà không thông báo trên diễn đàn. Bọn tớ hay gọi là ọp mini, số lượng khoảng vài ba người.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Lượn về nhà tý rồi lại đi tiếp Tuần này tớ chỉ làm nốt ngày mai là thẳng tiến Lăng Cô - Huế 5 ngày, bắt đầu chuỗi ăn nghỉ lần 1 của mùa hè 2012
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Siêu còi lộ diện đây mẹ chị Chíp, 8 năm nay lăn lộn với các loại sữa, vitamin, siro, các phương pháp này nọ và kết quả thì vẫn cứ... như bà biết đấy Pediasure nước, pediasure bột của VN, pediasure bột nhập cũng đã từng kinh qua hết. Thậm chí, các thể loại pedia với plus của các hãng trong nước, ngoài nước cũng đã dùng. Nhưng tóm lại là phải chấp nhận "trăng đến rằm trăng tròn" Phương ạ Năm nay, trộm vía chị ý đã bắt đầu quan tâm đến đồ ăn, đã ăn hết được 1/2 gói mỳ tôm mà không phải nhắc, đã ăn hết 1 bát cả cơm, cả thức ăn trong bữa ăn mà không cần phải xúc, đi ăn ngoài thì cũng đã hào hứng hơn với 1 số món (trừ KFC). Mẹ chị ý thì hỉ hả vô cùng vì gần như không stress trong bữa ăn của chị ý nữa. Nói tóm lại là đầu tư tiền sữa đó chỉ béo mấy nhà nhập khẩu và phân phối thôi Bà cứ chịu khó và kiên nhẫn chờ đến ngày trăng tròn đi nhá!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Cái này tớ đồng ý với Trà. Con tớ gần 4 tuổi rồi mà cứ hơn 13 kg suốt, trước sốt ruột nhưng giờ thì kệ. Tớ ngẫm thấy các cụ nói cũng có lý: có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Makeno đi Phương ạ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) @ An: An ơi tớ cũng vào theo cách hướng dẫn đó nhưng kết quả là vì có cái của nợ ấy trong máy mà tớ không thể vào topic bán hàng của tớ ở đây được. Chỉ vào được vài giây là nó lại hiện lên : oops, không tìm thấy trang bạn cần ... Thôi, tớ ứ cần vào FB nữa hì Của đáng tội tớ cũng không lang thang bao giờ nên tớ còn không biết sự lợi hại của FB nữa cơ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Tớ cũng show hình mẫu chân tay hai công chúa nhà tớ nhé! Cái này của chị lớn này, lúc chị ấy tròn 2 tháng tuổi. Còn đây là của em thứ hai, lúc em ấy tròn 1 tháng tuổi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Các bà cho tôi hỏi nhà kê một tý: thỉnh thoảng thấy có 1 số người hay khen là : gato quá. Thế gato là gì thế ( hi hi) Ai rảnh vào giải ngố cho tôi cái