Sếu nhà tớ cho học lớp cảm thụ âm nhạc khoảng 8 tháng và học piano được 6 tháng rồi. Học để xóa mù thôi chứ tớ chưa mua đàn vì nhà chả có chỗ để. Về nhà bạn Sếu toàn tập bằng đàn oóc gan của Tàu thôi. Nếu mua thì chắc cố mua cái piano điện chứ loại cơ thì nhà tớ nhỏ và mùa ẩm thì chả chăm sóc đàn được. Đang định 1/6 này thưởng bạn ý cái đàn điện vì nó có vẻ thích học. Tớ thấy học trong nhạc viện được đấy Bin ạ, có phong trào vui phết.
Chiều nay cái Photobucket lại chạy như ngựa vía nên tớ up lên luôn. @ Sếu: Chíp nhà tớ cũng thích học đàn lắm, nhưng gần nhà tớ lại chẳng có trung tâm nào cả. Chán thế. Rủ chồng về Giảng Võ ở mà chồng lại ko thích.
@ Sếu: Em bé trông mặt rất lém lỉnh nhé, có vẻ giống mẹ nhiều hơn nhỉ? @ Nhìn 2 bé nhà Hoa ngồi bên đĩa thạch cứ như là muốn ăn sống nuốt tươi đĩa thạch ý nhỉ? Đoàn làm phim lập trình trái tim này
Hạnh ơi, các mẹ Rắn mà bắt nạn được mày thì có mà tao đi bằng đầu à he he. Chị Dung chịu khó nhỉ, bận thế mà vẫn về nhà nấu cơm thợ được. Mày check mail nhé. Tao nhờ mày nhắn chị Dung nhờ chồng chị Dung xem hộ tên cho Mộc Nhĩ nhé. @Sếu: Nhà bà cho con đi học đàn có vẻ bài bản nhỉ, ít nữa lại bắt chước mới được. Cái ảnh thứ 3 của em bé trông yêu nhỉ, Mộc Nhĩ nhà tôi nhiều lúc 2 mắt của nó cứ nhớn lên giống thế như kiểu như là đang có hàng tá câu hỏi muốn được trả lời í. Yêu ơi là yêu, tiếc là không có máy ảnh để chộp được những lúc ấy thôi (nói đến đây chắc Trà lại đau lòng :-k). @Nhím Thỏ: Giờ mình quen với nếp ăn ngủ của nó nên cũng đỡ stress hơn rồi bà ạ. Mẹ thì chắc chắn là béo khỏe rồi còn em bé thì cũng tàm tạm. Tôi chưa cân nên không biết em bé lên được bao nhiêu cân. Nhìn cái tay ngấn ngấn của em bé nhà Sếu mà thèm . @ALL: thèm đi ọp quá.
Theo tớ màu trắng là dễ mặc và dễ mua, đen trắng, gày béo mặc được tuốt. Các bạn cứ cho ý kiến nhé, cũng có thế mỗi nhà một màu áo cũng được cho sinh động nhẩy.
Ủa tôi thấy áo đẹp đấy chứ. Chúng mình còn trẻ mà... Hoa nhờ... Nhưng mà chữ "HR" thì mình hiểu chứ người ngoài nhìn chắc chẳng hiểu gì đâu nhỉ . Còn cái Icon của LCM theo ý kiến của An nữa chứ, chưa thấy để vào đâu Hoa ơi...
Chủ định của tớ thế mà, cần gì người ngoài hiểu, càng gây tò mò. Người nhà hiểu là đủ . Tớ thấy nên đơn giản thế này thôi, thêm icon LCM sẽ khó đẹp lắm.
Chào cả nhà, Nhà Lola đã hạ cánh an toàn lúc 4h30 sáng tại Sân bay Nội bài, đang ở bên kia lạnh về đến Hà nội nóng dã man, tay xách nách mang đứng xếp hàng để đo nhiệt độ tai trước khi làm thủ tục, híc... mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì mẹ cháu mặc áo trần bông nhưng vì lỉnh kỉnh nhiều thứ quá ngại cởi nên tự nhủ cố chịu tí . Đến lúc đến lượt mình đo chú cán bộ Hải quan đo mình 2 lần liền mà mặt vẫn nhăn :-k bắt mình đứng sang một bên lát đo lại, lúc đấy nóng quá không chịu nổi đành cởi áo cho mát đứng chờ, lúc kiểm tra lại thì ok mãi sau mới nghĩ ra thấy mình chết vì cái tội lười :ANAL::ANAL::ANAL: Em Lola về nhà có nhiều bạn chơi cùng nên quên cả mệt và lệch múi giờ, nô như giặc, mới có 1 ngày đã ngã 2 cú rồi Tôi đang soạn hàng cho mọi người chuẩn bị ọp mang đi luôn một thể. có gì mai buôn skype nhé
2 cac mu ! Toi dang o River Beach Resort ... Tren chuyen bay sang nay co 1 ba ngoi gan chac cung lan dau tien di may bay nhu toi, luc cat canh la hoang hot ' oi ba ngoai oi, con so qua...' :ANAL: Thuy ngoi ben canh cam giac sung suong, cha say teo nao.... ba nao doa toi khi ve se biet tay :shock: @ Tra: Toi goi cho em Nhim roi, toi o Cua Dai nen xa em khong den lay duoc. Toi lai mang ve HN nhe he he @ All: Mai toi ra Hoi An se tim thit bo kho Quynh Nhu va banh dau xanh kho. Nhung nghe noi 2 mon nay thuong ban o Da Nang co hix hix
Oái nhà này nhanh thế. Chào mừng em Lola và bố mẹ đã về đến VN nhé. Lúc bị nghi ngờ bị cúm bà có sợ không? đúng là chết vì lười he he. Bình có mua được cốm lợi sữa không hả Bình? Ngoài mấy thỏi son đăng ký ở topic của Bình, tớ còn nhờ Bình mua hộ cả tuýp bôi muỗi và Hydrốl nữa. Bình xem gói gém hàng cho tớ nhé . Bà này về nhà Rắn mình lại rôm rả đây. Mong đến ngày nhận hàng quá
chào cả nhà! SếuChị Sếu xinh nhỉ, trông thích quá cơ.em bé thì nghịch phết nhỉ? Hoabà này chăm thế, tôi chỉ làm đơn giản thôi. Anảnh đoàn làm phim mà nhìn mãi mới thấy minh tiệp là quen hi hi. Em vũ vũ có phải là em mặc váy vàng ko? ở bên ngoài có xinh ko? Tôi thấy hội mình ối bà dánh đấm trang điểm chuyên nghiệp lên thì ko thua gì diễn viên đâu nhé ( khen nhau tý) Bình Lola Bạn lola hơi bị nghịch đấy, chắc gặp hân là hợp cạ lắm đây. giờ show ảnh thạch của tôi cái, tôi chỉ làm đơn giản thế này thôi, chanh leo và cốt dừa( chanh leo thì hơi chua, cốt dừa thì hơi nhạt, nói chung là chưa đạt yêu cầu, lần sau sẽ ngon hơn)Ảnh chụp bằng di động nên ko đc nét, máy ảnh nhà tôi hết pin
Thạch trông đẹp và ngon quá cơ. Hôm qua tớ cũng làm rồi, nhưng một mẻ thì nhạt, một vẻ thì vừa (tại không có cân nên chắc cho hơi ít đường), tuy nhiên, dù nhạt dù ngọt thì hôm qua và sáng nay tớ cũng ăn hết 2/3 khay, chiều, tối, sáng mai ăn tiếp. Mai thứ 7 có thời gian sẽ đầu tư làm tiếp mẻ nữa xem thế nào
Hi all, Hôm nay mát trời nên tớ vào nhà điểm danh sớm hihihi. Chúc mừng Sinh nhật cu Bin nhé, chúc con trai luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh nhé Tính tặng Bin một tấm thiệp nhưng hôm nay photobuket làm sao ý nên ko lấy ảnh đc hixhix, đành nợ vậy @: Phương: Nhìn hấp dẫn quá phương ạ, con bà có ăn ko? Hôm qua tôi cũng làm và đổ vào khay đá cho bọn trẻ con nhưng ko biết bọn nó có ăn ko. Còn mọi người trong phòng tôi thì thích lắm và đang nhao nhao lên nhờ mua bột thạch hihihi. @: Thủy: Thời tiết trong đấy thế nào hả bà, đã xuống biển chưa, biển trong dó đẹp nhỉ.Bà đi HA nhớ ăn com gà đấy nhé, ngon lắm còn mỳ quảng cũng bình thường thui. Vụ thịt bò thì đúng chỉ có ở ĐN thui, bà ko ra ĐN à? Ở bĩa biển Mỹ Khê có mấy nhà hàng Hải Sản ngon lắm bà nên ra đó ăn thử.
@Ngọc Bin & cả nhà: Mọi người có thấy dạo này họi rắn mình khác khác ko? Tớ thì thấy rất rõ là dạo này cả nhà chịu khó chăm chỉ khéo léo lắm í nhé ( kể cả những mụ tưởng chừng chỉ "bụp" luôn thôi ko làm đâu vậy mà hihi). Thạch đẹp khoe ầm ầm ...cái "lạ khác thường" này tớ thay mặt cả hội tặng Ngọc - Trà - ai nữa nhỉ hihi hoa (u)(u)(u)(u) vì đã dày công đầu độc cả hội nhé. Một lần nữa xin cảm ơn mấy mụ:heart: Ký tên mitxanh236 (một người chuyên đi cảm ơn)