@ Thương: con giai nhìn yêu quá, muốn cắt cho 1 phát vào má. @ An: Bình thường thôi An à. Con nhà tớ có hôm cũng cao hứng thế đấy. Thỏ nhà tớ còn chơi 200ml sữa cơ. Khổ thế đấy, con ko ăn được cũng lo (thiếu chất), mà con ăn được cũng lo (sợ no quá rồi phun ra). @mebekevin: WELCOME. Mẹ nó cố gắng ọp 24/5 để ra mắt nhé.
@Thương: Trộm vía Bin sún 18kg rồi à? thích nhỉ, đến cái tuổi này mẹ Thương tha hồ tung tẩy nhé, nhàn lắm rồi ý. Tớ vẫn bảo mọi người là Bin đẹp giai mà, 1/6 show hàng thật Thương nhé @An: Susu ăn tốt thế chả cần đầu tư vitamin nhà Lola đâu, đầu tư cho Minh ý, vào lớp 1 gầy lắm An ạ, vì sẽ k được cô chăm sóc như mẫu giáo, ăn có giờ, k ăn mặc kệ...
Mọi người vào đây xem phỏng vấn trực tuyến về chứng biếng ăn của trẻ này. sáng nay http://vnexpress.net/user/interview/
@ mebekevin: Trộm vía bạn này uống được sữa nhỉ. Con nhà tớ cũng 8/2007 chỉ uống được có 2 bình 200m thôi. @ Hương, Trang: Tôi up đôi sandal lên đây các bà xem nhé
An ơi thế là thống nhất anh Bin nhé ! Anh Tít và anh Cua loại rồi Thủy nhé ! Thế đấy thời buổi con gái hiếm nó khổ thế !
Hihihi, Các mẹ có thể liên lạc với tớ theo các cách sau Yahoo : tuongviusau : online 12/24 Skype : moonnguyen.vn : Online 12/24 Mobile : 0168 987 8886 : available 12/24 ( hihihi, ban đêm tớ không nghe máy)
Chúc mừng Dương nhé. Ối bà mong Nghé vẫn chưa được đấy. Dương đi khám chưa, hồi tớ bầu lần thứ 2 ý, cũng bị dọa sảy mấy lần (phải tiêm và uống thuốc nội tiết), nên cũng có ít kinh nghiệm. Có gì cứ alo cho tớ. Ít vận động thôi nhé. Chúc Dương khỏe.
Dương ơi, chúc mừng nhé. Tớ đang mong dính đây mà chưa đc phép dính @các bà ọp trưa nay: mưa to nhể? tớ đang ngồi ở cơ quan
@An: Nghe An tả Susu ăn mà thèm thế. Sếu nhà tớ chả bao giờ được thế. Mà bây giờ sắp học lớp 1 rồi cứ dài ngoẵng ra gày nhẳng, không biết đi lớp 1 còn gày thảm thế nào nữa đây??? @Thoa: Xíu nhà tớ được 6 tháng cân đi cân lại chỉ có 7kg net thôi. Híc! Tớ cho mặc mỗi áo, cởi truồng và ngồi vào cân hoa quả bàn dưới 20kg ý, chính xác đến từng hoa. Cân con xong mà mẹ ngồi cứ buồn bần thần mãi... @Thương: ảnh anh cu Bin đẹp giai thế! Càng lớn càng "ngon" nhỉ! @mekevin: Chào mừng mẹ nó vào HR nhé. Trộm vía, mẹ này mát tay nuôi con thích thế! chia sẻ kinh nghiệm tớ với.
Mẹ chíp gà: bà vào đây tham khảo nhé http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=21208 Ngòai ra, còn có 1 cách làm ticker để tính tuổi thai và tuổi của bé để các mẹ ko phải count thủ công. Mỗi lần mở máy tính ra, các mẹ có thể nhìn thấy ngay tuổi của con bạn hiển thị trên desktop ======== =============================== Bạn vào trang : http://lilypie.com/create_baby_days.php? - Nhập ngày rụng trứng ( nếu nhớ ) hoặc nhập ngày kinh đầu của kỳ kinh cuối cùng .( Your Last Menstrual Period (optional) - Chọn sticker mình thích nhất - Chọn hình baby mình thích nhất - Gõ chữ bạn muốn hiện trên thanh sticker ( Text above the ticker (optional): - Gõ chữ muốn hiện cùng với số tuần x ngày x con fbao nhiêu ngày mang thai ( Select Wording: x weeks and x days pregnant. Only x days to go.) --> tên hoặc nick name của bạn. - Chọn bức hình bạn muốn add bên cạnh thanh sticker , hình phải nhỏ hơn 100kb. - Nhấn Creat sticker --> preview : hình tsicker bạn đã make. - Bạn copy đoạn code dành cho web page và paste vào Notepad, (đoạn code đầu tiên trong 3 đoạn code). Save và đặt tên với phần mở rộng là .htm - Right-click trên màn hình Windows desktop và chọn Properties. - Click chọn Desktop tab, và click vào nút Customise Desktop. - Click chọn Web tab và chọn New - Click chọn Browse tab và chọn file đã save .htm như trên. - Click Open - Click OK để đóng tất cả các cửa sổ. - Ticker sẽ hiện lên trên màn hình của bạn. Bạn có thể resize hay move ticker đến nơi bạn thích trên màn hình.
@các bà ọp ở nhà tớ lần trước: tuần trước osin dọn dẹp thì thấy 1 áo sơ mi màu trắng sát nách ai đó để quên trong đống quần áo thanh lý của tớ. Chắc của mẹ Rắn nào đó thay ra, rồi mặc áo mới quên áo cũ luôn Khả năng là: Phương Hân Hân, Thoa Mitxanh...
Haha...Nhìn ảnh tôi nhận ra ấy rồi, vợ Đăng hả ? Có nhận ra ai ko ? Tớ cũng đi đám cưới vợ chồng ấy. Welcome rắn kelvin mới nhé...người quen cũ của tớ, chính xác thì tớ là bạn của chồng ấy đấy?nhận ra ai ko ? Trộm vía con trai yêu thế, nhặt hết nét đẹp của bố mẹ nhỉ
Í ra! Mình cũng đoán lơ tơ mơ, có phải là HUYỀN không? hihihi. Chắc ax tớ thì nhớ hơn . Ấy đã 2 nhóc roài kia hả, nhanh quá
Tớ vừa đi ọp ở nhà bạn Hương về đây, ngon quá là ngon. Nhà bạn Hương đón tiếp cực kỳ nồng hậu nhé. Cảm ơn mẹ Nhím Thỏ nhiều nhiều. À, lại còn phát hiện ra bạn thân của mẹ này cũng là bạn thân của tớ nữa chứ. vui thế
Link thì Hạnh cứ copy link web rồi paste vào trước hoặc sau thước đo tuổi thôi. Còn ảnh thì Hạnh copy link ảnh dạng HTML: http://...jpg để giữa tag img là xong. VD HTML: [img]http://photobucket/g/abc.jpg[/img]
Cám ơn cô An về bài tường thuật. Mẹ cháu đọc mà nở từng khúc ruột, bố cháu đứng bên cạnh đọc ké cũng phải khen cô An văn hay (lại nhớ đến bức thư cô An viết tặng chồng hôm 14/2 thấy đúng thế thật nhỉ) (u). @Hoa: Ảnh em thỏ mặc áo len trông thương quá cơ. Mẹ gì mà dã man (giống tôi he he) bắt con chụp ảnh cho bằng được. @Mưa rào: chúc mừng bà mới có em bé. Chịu khó ăn uống vào nhé. @Bun: chúc mừng Bun có bé trai, bà này một trai một gái là nhất rồi, mẹ tha hồ nhờ chị Bun nhé (u) @An: An ơi hội mình bóng bàn vụ hội chợ đến đâu rồi? Wellcome các thành viên mới nhé.