Một năm mới sắp qua...hy vọng 1 năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe ,hạnh phú nhé... Các bà nói chuyện vui đi nào để nhiều may mắn. Khoe cả nhà Ảnh 2 mẹ con chụp hôm liên hoan cuối năm cq tớartymanartymanartyman:...Hihi,năm nay nghỉ sinh e bé nên chẳng đc mấy tiền thưởng,nghèo quá cơ:-({|=:-({|=.Tôi vẫn béo quá chả biết làm cách nào cho xuống vì vẫn phải cho bé ti mà.
Buồn quá các mụ ạ. Con bé con nhà tôi đã đỡ cơn ho trong ngày, nhưng mỗi lần ho fai đến 10 phát, như kiểu cố ho cho ra đờm í. Quặn hết cả ruọt vì con. Nàng í ít ăn hơn hẳn vì thuốc Atusin buồn ngủ, tớ ko dám cho uống nữa - sụt cân mất rồi, giwof chắc chỉ đuọc hơn 4.5 cân thôi. Tớ sốt ruột lại gọi bác sĩ 5h chiều nay đến khám lại xem thế nào, sợ phải cho con uống KS lắm cơ...buồn than cuói năm cho chót, cầu trời phù hộ cho con năm sau mạnh khỏe. Tin vui chia sẻ các mẹ đây; Hôm qua tôi đi gặp "Xếp" chỗ làm mới...hôm nay anh í gửi quà Tết cho tôi, hi vọng năm "đại khủng hoảng" tôi hợp tác tốt với cty mới để kinh tế gia đình ổn định trở lại.
Mitxanh ơi bé em ho thế đã uống thuốc kháng sinh chưa ? Ho thế sốt ruột lắm ! Năm nay bọn mình bị sao gì chiếu mà đen thế nhỉ ? Hy vọng sang năm mọi sự khác đi . Các con khỏe mạnh , các mẹ các bố kiếm được nhiều tiền ! Chúc bà chuyển việc mới ngon lành !
Tớ cũng chẳng dạy dỗ gì đâu. Thỉnh thoảng ngồi vào bàn tập tô chữ theo nét mờ thôi, nhận mặt chữ nữa ở lớp các cô cũng dạy dần rồi mà. Chíp nhà tớ đánh vần các từ được nhưng chỉ vẹt thôi vì chưa thuộc hết mặt chữ. Tớ đang lo chạy trường cho con đây. Hộ khẩu thì được học ở trường điểm, nhưng lại ở đằng nhà ngoại, đưa đón xa quá. Muốn xin cho con học ở trường Phương Liệt cho gần nhà, gần cty mẹ (chỉ cần sang đường là tới) đưa đón đỡ khổ, nhưng chưa tìm được cửa nào. Mẹ nào có mối mách tớ nhé.
Sắp hết năm cũ rồi, show ít ảnh gia đình Lola để thay đổi không khí nào :-({|=:-({|=:-({|= Mong rằng năm mới đến mọi buồn phiền sẽ qua đi, nhà nhà đầy ắp tiếng cươì, tiền vào như nước để các mẹ còn hẹn hò nhau đi shopping Ảnh Lola múa này (èo càng lớn càng điệu chảy nước ra, không biết giống ai, lúc nào cũng chỉ thích nghịch son phấn của mẹ mà biết cái gì bôi vào đâu nhé ) Hai cụ thân sinh của Lola nè (tiện thể khoe luôn quả váy mới mua đại hạ giá 120k..hehehe...) Hai bố con cháu (bảo cười tươi cho mẹ chụp ảnh thì kết quả được thế này )
@Sếu: Nhà tớ cũng như nhà Sếu đấy, toàn sao xấu thôi (La Hầu và Kế Đô vì cũng 76-77 mà). Nhà tớ năm vừa rồi ốm đau liểng xiểng, vào BV đến quen mặt Hy vọng năm mới sẽ khác.
Chốt hạ cuối ngày cái nào. Tình hình Thỏ nhà tôi cũng đỡ hơn rồi các bà ạ, cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm nhé. Hy vọng từ giờ đến tết ko có sự kiện gì nghiêm trọng hix, sợ lắm rùi. Cô giúp việc nhà tôi đến sáng 30 sẽ về quê và cũng ko ra nữa huhuhu gay rùi đây. Ra tết ko biết kiếm người có khó ko , tôi lo quá vì con đi học về sẽ ko có ai giúp cho tắm giặt ăn uống. Chờ bố mẹ về chắc đến đêm mới xong. Bà nào có nguồn kiếm người GV thì alo cho tôi với nhé.
Osin nhà tớ thì thứ 6 này về (28 Âm). Hứa với nó là ra đúng hẹn ngày 5 Tết thì tăng lương lên 1tr1. Nhưng mà khi nào Bảo Anh đi học rồi thì tớ cũng ko cần osin nữa, trả osin cho bà ngoại để bà ngoại toàn quyền sử dụng. Bây giờ osin kiếm chắc sẽ ko khó như trước đâu, vì dạo này công nhân thất nghiệp nhiều lắm. Osin nhỏ tuổi như con bé nhà tớ thì mới khó, chứ osin người lớn thì dễ hơn rồi.
ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Nhiều bà chắc làm nốt hôm nay là được nghỉ nhỉ.
Nhà tớ cũng giống nhà Trà 76-77! Năm nay đã thấy xấu lắm rồi sang năm mà còn tệ hơn thì chết ah? Tớ thấy năm vừa qua quả là mệt mỏi. Tiền kiếm thì ít hẳn đi mà tiền thuốc cho Bin cứ nhiều lên ầm ầm . Cuối năm chốt hạ lại còn mất mấy triệu bạc tiền thuốc bỏng. Hy vọng sang năm mới con cái khỏe mạnh cho bố mẹ yên tâm làm ăn. Chúc cả nhà vui vẻ , năm mới hạnh phúc ! Tiền vào như nước để còn có cơ hội off
HR nhà mình nhiều 76-77 nhỉ, nhà tớ cũng vậy đây. Năm sau hai vc đều sau xấu đấy. @ all: Này có ai như tớ không nhỉ? Osin thưởng Tết 1,5 tr, rồi tớ cho nó tạm ứng 3 tháng lương trước mang về quê nữa, nó bảo mồng 5 nó lên đây (nó đòi về 27 mồng 6 lên nhưng mồng 6 nhà tớ đi Thái) hix. Đưa tiền rồi k biết thế nào nữa, tự nhiên thấy lo lo. Thật ra nó tạm ứng tiền mấy tháng lương trước lần này là lần thứ 3 rồi nhưng mấy lần trước nó vẫn ở nhà mình, chỉ gửi tiền về quê cho bố mẹ thôi. Còn lần này nó về quê. Mà tớ cũng k bảo nó ký kọt gì cả. THôi hy vọng nó tốt và biết điều.
Nhà tớ thì chưa thuê osin bao giờ nhưng kinh nghiệm những người đã thuê osin là không nên đưa hết tiền, phải giữ lại để nó còn lên chứ đưa hết thì dễ nó không lên lắm. Nhưng thôi, hy vọng là nó biết điều.
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh đây Đọc bài của mọi người thấy bán than nhiều quá Thôi những gì không tốt của năm cũ trả lại cho năm cũ nhé Sang năm mới, chúc cả nhà Rắn luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ, vạn vạn sự như ý!!!
Bà thưởng Tết 1,5tr là bao gồm cả lương hay chi thưởng ko?Nhà tớ thưởng tết cho osin 500n thôi. Osin cậu có tin cậy ko mà tạm ứng lương nhìu thế?nhà tớ cho vay trước 2tr nhưng cũng là chỗ quen biết. Hôm qua đưa tiền tết cho osin mà mẹ chồng ghen đây,kêu bọn mày quý osin hơn cả mẹ....Chán thế ko biết. Năm nay nhà tớ cũng Chi nhìu hơn thu
Ôi bà Giang này sao lại nhân ái thế nhỉ. Tớ thấy kinh nghiệm của mọi người là giữ lại khoảng 500k tiền lương để chắc chắn là osin quay về nhà mình sau Tết. Nếu osin không lên thì coi như mất. Bà thưởng 1,5 triệu, lại còn tạm ứng tận 3 tháng lương thì hơi quá nhỉ (ghen tỵ quá). Có khi tôi chuyển sagn đi làm osin theo giờ, cho nhiều tiền. Chỉ làm thuê cho HR có khi cũng bị đưa vào dạng phải đóng thuế thu nhập nhỉ
@ Ngọc: Lúc đầu mới làm thì mới giữ lại lương thôi, chứ làm lâu cho nhà mình rồi, Tết phải trả hết cho nó thôi, tớ k giữ lại được. @ Huyền: 1,5tr là một tháng lương (làm 1 năm thì được tháng lương thứ 13 ý mà, tớ thấy hơi bị xịn nhé, chồng tớ giáo viên đại học được 500k tiền Tết) và 400k mua quần áo mới. Osin nhà tớ k quen biết gì cả đâu. Chỉ hy vọng nó tốt lại với mình như mình tốt với nhà nó thôi.