Đúng là cùng làm phát triển, phát triển bền vững nhỉ, hì hì. Cơ chế xin-cho phù hợp nhất khi có tai biến xảy ra. Việc góp vật chất, quần áo là trước mắt thôi chứ quan trọng phải cho người ta cái cần để tập câu, dưng mà giới hạn bọn mình chả làm được như thế. Bên chỗ cũ tớ chuyên tổ chức bảo trợ cho trẻ e ở các tỉnh thành mà nên hiểu được một số thứ. Nếu các ấy cần thông tin gì, có thể tớ và Giang chia sẻ được. Thực tế, nhiều cơ quan kinh doanh, lấy lý do từ thiện mà quảng cáo là chính, hay cho các cháu hàng kém chất lượng, hết date, tội lắm.
>>ALL: Về vụ đi chơi, lúc đầu định chọn V resort nhưng ngày 11/7 không còn phòng giá rẻ chỉ còn khu villa thôi. Vì vậy quyết định chuyển đi Tản Đà resort. Bà Hằng chanh leo sau một hồi hỏi các tour và năn nỉ gãy lưỡi thì tìm được chỗ này giá mềm nhất. Giá: - Người lớn: 1290K/ người. - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí - Từ 5 tuổi trở lên là nửa giá người lớn. Nhưng trẻ con nhà mình tớ thấy hầu hết đều dưới 5 tuổi, chỉ một vài bé trên 5 tuổi thôi nên chắc xin free hết . Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật ngày 11 và 12/7 Bà nào thu xếp được thời gian thì đăng ký đi nhé. P/S: Tớ gửi file đính kèm lịch trình tour nhé.
May nói đúng đấy, quan điểm là giúp trên tinh thần cho cần câu cá, tự câu lấy mà ăn chứ không phải là cung cấp cá cho họ. Dưng mà bọn mình hội bé, ko làm đc thế, thôi thì cứ làm theo phương pháp truyền thống thôi. hi hi Tour nội địa tôi thấy chất lượng chán lắm ( hay là tại tôi chưa đi tour nhiều tiền nên ko biết???) vấn đề này để bàn lại với ax xem thế nào đã. Con bé đi xa ngại lắm
Giang nói đúng đấy nhưng bên cạnh việc giúp họ có hướng để tự làm ra của cái vật chất thì có những em bé mồ côi chẳng hạn, hay như những người gì ko nới nương tựa thì mình nên giúp đỡ. Năm ngoái bon tớ cũng đã đi lên Simacai là một huyện nhỏ của tỉnh lào cai nên tớ cũng đc tận mắt chứng kiến cảnh các bé phong phanh trong những manh áo mỏng. Nhièu em rét quá còn ngã gục trong lớp cơ. Ở những nơi như thế nhà nước có những quỹ để xây dựng trờng lớp khang trang nhưng đời sống chung của dân vùng đó là nghèo. Trong trường học các em đc ngồi bàn ghế đẹp nhưng bản thân các em thì lạnh tím tái người lại, thương lắm. Có một điều tớ rất ngạc nhiên là trong lớp thì học sinh đc đi dép lê nhưng ra khỏi lớp là phải đi đất. Hỏi các thầy giáo mới biết là ko thể chu cấp cho các em đc nên chỉ để các em đi dép trong lớp đc thôi ko nếu đi về thì hôm sau cũng chẳng có dép mà mang đến lớp. Theo kinh nghiệm của tôi thì mình lên trên báo dân trí vào trang tấmlòng nhân ái rùi xem có trường hợp nào thật sự khó khăn và cần sự giúp đỡ thì mình sẽ hô hào khuyên góp và ủng hộ. Ngoài ra có thể xem trên LCM , WTT cũng có nhiều trường hợp thương tâm lắm.
Hiên nay bao nhiu nguòi di ? cơ quan tớ toàn đi tự túc xe chỉ dăng ký chõ ngủ ăn thì cứ ngon bổ rẻ sau đó "campuchia" Tết vừa rồi đi Huế Đà Nẵng 5 ngày(đi thì xe giường nằm nằm ra bằng máy bay) mà có 2t7/người tất cả các thứ ở thì KS 5*. Vì nhờ bên du lịch lấy phong được giảm 50%.
Có khoảng chục nhà là máu đi nhưng cũng còn phải cân nhắc giá cả xem thế nào đã. Nếu ấy hỏi được giá phòng rẻ thì bọn mình có thể tự tổ chức đi. Nhưng V resort thì hết phòng rồi nên chuyển đi Tản Đà resort.
Vụ từ thiện của hội Rắn tôi ủng hộ cả hai chân lẫn hai tay, nhưng tôi ở xa với lại điều kiện cũng ko được tốt lắm nên nếu có gì đóng góp được tôi sẽ gửi. Nhưng mà không nói trước gì đâu nhé! Mà các bà có quên góp quần áo cũ không nhỉ?
>>ALL: Thông báo offline - Thờigian: 11h45 ngày thứ 6 - 26/6/2009 - Địa điểm: Nhà bà Hằng Kevin Phòng 411, nhà K2 Khu 7.2ha, Vĩng Phúc, Ba Đình, Hà nội ( Đi đường Bưởi đến ngõ 462 rẽ vào 300m (qua siêu thị Hapro) đến nhà K2 bên tay phải - Dưới chân cầu thang có hàng bán dưa cà ) Tel : 04.37615777 or 0168 987 8886 DS đăng ký offline 1. Ngọc Bin 2. Hằng Kevin 3. Le Thuy (nhận chân vặt lông gà nhé ) 4. Thương (xe ôm ) 5. Mitxanh236 (đến tác nghiệp hi hi, hi vọng chồng bà hằng ko tống cổ vể) 6. Bình - Lola (lần đầu tiên được ọp gần nhà, sướng thía ) 7. me Son04 8. cuabien151 9.My-mẹ Ken 10. Hạnh cò vịt 11. Hoa chíp còi 12. An susu (dập dòm) 13. Momo (dập dòm) 14. Nhím Thỏ 15. Haniapp
Mai tớ bận không tham gia ọp được. Chúc mọi người ọp vui nhé. Mai ai không đi tha hồ mà tiếc đây, hoành tráng lắm ;D
Kéo nhà mình lên cái, tụt xuống tận trang 2, đề nghị các mụ chat ở Skype ít thôi nhé , tớ vào điểm danh rồi đến nhà Hằng vặt lông..... đây :-\":-\"
Dự định là quyên góp hiện vật là chính mà nên ấy quyên góp quần áo cũ thì càng tốt >>ALL: Đề nghị các bà Rắn chat chit trong skype ít thôi. Mỗi người phải post ít nhất 2 bài/ 1 ngày trên topic HR nhé, không tớ lại thu tiền phạt bây giờ.
Chào cả nhà ! tôi vào điểm danh tý. Hân gần khỏi rồi nhưng cu tí thì vẫn sốt quá,đêm hôm qua hơn 40độ, phải nhét đạn, rồi chườm đến 2 rưỡi mới hạ còn 37độ 9. Sáng nay cũng vẫn cứ hơn 38 độ. Cả đêm hôm qua tôi chỉ chợp mắt đc tý lại phải dậy chườm cho nó. Các bà hôm nay ăn uống vui vẻ nhé
Khổ thân thằng Cu quá, chắc 2 chị em lây nhau à? Thôi mẹ nó chịu khó vậy, nếu không cho uống được Oresol thì cho truyền nước Phương ạ, chứ sốt cao người mất nước, thời tiết oi bức thế này nó càng tọp. Bé con nhà tớ đêm qua cũng cứ 1 tiếng lại ti tỉ khóc, bụng đói lép kẹp, mắt nhắm nghiền mà lại chả chịu bú gì cả. Mẹ dậy cho ăn sớm, vội con lại trớ hết cả ra. Chán thế. Tớ sáng nay lờ đờ đi làm đây.
Các bà sung sướng nhá, được ăn được nói được gói mang về. Hằng Kevin ơi, có khi phải gửi EMS chân gà cho tôi ý chứ. Thèm quá là thèm!!!:tonqe:
Tôi dùng xilanh bơm sữa vào mồm cho nó, từng ít một, sáng nay nó ăn đc 200ml sữa đấy. cháo thi ăn đc bao nhiêu thì ăn ko ép.
Khổ thân bà Phương tháng này Đại Hạn : Mẹ đau chân, 2 con ốm, bà cô giúp việc bỏ về quê. Cố lên bà nhé. Cũng may là bà ở nhà chăm con chứ đi làm như bọn tôi thì chả biết xoay sở thế nào.
chào các bà, tôi cũng vào điểm danh, hôm nay không đi được, chán thế, ngồi làm việc mà cứ hậm hực mãi. @phương: khổ thân bà, con sốt thì sốt ruột lắm, mà trộm vía thằng nhà bà không bị co giật còn đỡ lo, thằng bon chỉ đến 39.5 độ là nó giật rồi, sợ lắm nên con sốt là mẹ mất ngủ, và tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. Nó sốt được mấy hôm rồi thì bà truyền nước cho nó đi, đỡ ngay. Thằng bon cứ sốt 2 hôm là tôi truyền nước, nó đỡ mệt và đỡ sốt cao. Tôi có người nhà làm y tá viện Nhi, toàn đến nhà truyền, đỡ phải vào viện. Nên cho con truyền đi Phương ạ.