Cả nhà Lola lại về Pháp à? Buồn nhỉ? Xa nhau thì cũng nhớ bạn phết đấy. Nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta, phải cố gắng thôi Bình à. Trước khi đi nhớ phải tổ chức sinh nhật cho các con và kết hợp chia tay gia đình Bình thật hoành tráng nhé (thèm bánh AX làm lém :-\").
Chào cả nhà, chúc một tuần làm việc vui vẻ nhé. @;Bình: nghe tin bà có thể về Pháp thấu buồn nhỉ, nhưng thui vì tương lai con em chúng ta nên bà hy sinh vậy. bên đó khí hậutốt con mình sẽ khỏa mạnh nên cũng đỡ lo, rùi còn vẫn đề oọc hành nữa chứ đều rất tốt. Bà cố gắng nhé. @: All: Hôm qua trốn chồng con đi chơi từ sang sớm, khoe hàng nào Thiêu nữ bên hoa Chói chưa (hai đứa ko ai bảo ai đều mặc mầu cam hihihi) Hoa nở trên "thớt" nè hihihi.
Chào cả nhà, vào điểm danh cái! @Lola: cố gắng lên Lola ạ, vì ở Pháp khí hậu, môi trường và mọi thứ đều tốt hơn VN, tuy không được ở cạnh người nhà, nhưng quan trọng nhất là chồng con bên cạnh thì cũng đỡ nhiều rồi, "xuất giá tòng phu" mà, bà lấy chồng thì phải theo chồng chứ. @Hương, Hà: các bà này điệu quá, chịu khó chụp ảnh ghê cơ, mà bà Hương chụp ảnh có vẻ ăn ảnh nhỉ, tôi thấy bà chụp ảnh nào cũng xinh. Ấn tượng nhất là hồi chụp ở vườn cải ý, làm cho mình cũng muốn đi ngay mà chưa sắp xếp được thời gian. Cả nhà ơi bàn vụ off ẹp gộp SN mấy tháng đi. Để tiễn Bình lola luôn.
Trà ới tôi xin đăng ký nhé, tôi cũng muốn cho con đi học quá nhưng chẳng có thời gian đưa đón. @: Bình: nhìn bánh ngon quá bà ạ. @: Thủy: Chân cẳng vẫn chưa đỡ hả bà, thế là phải ngồi nhà à, rõ khổ.
Hôm qua đã cảm ơn LOLA rồi nhưng lúc đó chưa được ăn bánh. Bánh mang đến nhà tôi chỉ bị long 1 mảnh sokola ra, rôi dính lại thế là xong, còn lại không sao cả LoLa ạ Bây giờ ăn xong rồi phải cảm ơn thêm 1 lần nữa. Bánh rất ngon và hương vị đặc sắc, bố mẹ chồng kêu ko ăn đồ ngọt, tớ nài ăn thử; thế mà mỗi người cũng làm 2 miếng rõ to, còn 1 ít sáng nay chồng ăn sáng nốt. Ngoài ra, tớ còn mua 1 cái lắc tay bằng Ngọc bọc vàng tây 2 chỉ, gần 4M nữa. tớ ko kịp chụp ảnh, trông cũng đẹp, MC thích lắm, kêu sau này tao không thích đeo thì bán có được không? Tôi bảo bà đừng bán, cũng đừng cho ai, cứ di chúc cho SuSu là được Cả ngày hôm qua nấu nướng ăn uống, toàn đạm, toàn đồ ngọt Trưa nay lại đi ăn lẩu nấm ashima với sếp Vụ nhà LOLA sang pháp; tớ ủng hộ cả 2 tay 2 chân; Mặc dù LOLA đi cả tớ và HR sẽ rất buồn; chơi với nhau lâu rồi, mỗi lần ọp ẹp mà thiếu vắng 1 thành viên cảm thấy trống trải lắm; Thôi VC bà sang đấy làm ăn, mỗi năm về VN du lịch 1-2 tháng là OK rồi; Vì chồng vì con 1 tí bà ạ. Ở bên này ko có công ăn việc làm rồi sớm muộn VC cũng lục đục mất đoàn kết. HR sẽ làm tiệc hoành trág để tạm biệt VC bà trước khi lên đường nhé
Hihihi, An ui, tớ cũng phải cố học theo An xem sao . hihihi, biết đâu khi bà mất thế nào cũng di chúc cho Kevin 1 suất đất thì sao hihihih
Tình hình là V Resort hết phòng các bà nhá, chỉ còn mỗi TAN DA RS thui, tui đang bắt nó giảm giá chút chút, Cảc bà cân nhắc đăng ký sơm nhá, ko hết phòng là chịu đấy
Bái phục An, An tâm lý thật, MC chắc chắn là sung sướng và hãnh diện nàng dâu lắm, bọn tớ còn phải theo An dài dài... thế OX có thể hiện gì k?
Đọc mãi vẫn không hết bài của các bà post. An: Hâm mộ An thật đấy. Thuỷ: Đau chân à? Khổ thân All: Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.
>>ALL: Nhà mất điện nên giờ mới vào điểm danh được. Vẫn phải nhắc các bà vụ bình chọn vì chưa có thêm người bình chọn. Kiểu này chả kịp trao giải nhờ. >>An: Mẹ chồng nhận quà chắc cảm động lắm nhỉ. >>hienhanh: Lâu lắm mới thấy ấy. Tình hình dạo này thế nào rồi, rỗi rãi vào skype báo cáo tình hình chứ nhỉ. >>Lola: Bánh đẹp quá. Nhà Lola về nước là tớ không kịp đặt bánh sinh nhật cho bố tớ và mẹ chồng rồi. Mới bầu bì ấy chịu khó giữ sức khoẻ, ăn uống tẩm bổ vào. Bầu đứa thứ 2 mình yếu và mệt hơn đứa trước đấy. >>Thủy S: Bà này chân cẳng đỡ chưa? Hôm đấy bảo ở lại thì không nghe cứ đòi về trước, vừa bị ngã vừa không được nghe chuyện >>Hương & Hà: Hai bà này đi chụp ảnh đẹp thế, áo cam rực rỡ tôn da thế. Nếu mà mặc áo dài trắng, tóc buộc sau gáy cầm nón trông còn đẹp hơn ý nhỉ :-\" >>Hằng: Cảm ơn Hằng vụ tìm RS nhá. >>ALL: Bà nào thu xếp đi được thì đăng ký nhanh để còn đặt phòng nào. Cố gắng tham gia để làm một bữa hoành tráng chia tay nhà Lola trước khi về Pháp.
>>ALL: Quyết định chuyển đi Tản Đà resort nhé. Giá: - Người lớn: 1290K/ người. - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí - Từ 5 tuổi trở lên là nửa giá người lớn. Nhưng trẻ con nhà mình tớ thấy hầu hết đều dưới 5 tuổi, chỉ một vài bé trên 5 tuổi thôi nên chắc xin free hết . Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật ngày 18 và 19/7 Bà nào thu xếp được thời gian thì đăng ký đi nhé. P/S: Tớ gửi file đính kèm lịch trình tour nhé. DS đăng ký đi: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm)
>>ALL: Quyết định chuyển đi Tản Đà resort nhé. Giá: - Người lớn: 1290K/ người. - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí - Từ 5 tuổi trở lên là nửa giá người lớn. Nhưng trẻ con nhà mình tớ thấy hầu hết đều dưới 5 tuổi, chỉ một vài bé trên 5 tuổi thôi nên chắc xin free hết . Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật ngày 18 và 19/7 Bà nào thu xếp được thời gian thì đăng ký đi nhé. P/S: Tớ gửi file đính kèm lịch trình tour nhé. DS đăng ký đi: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm) 3. Kevin : 1 mẹ +1 con +1 bố ( đang đổi lịch làm việc t7)
An oi, sao không bảo u là: nếu u ko thích vàng ngọc thì sau con ... chả mua gì nữa Con mua cái này để về sau con già con đeo, giờ cho u mượn tạm thôi. Công nhận An hoành tráng thế, tớ đến chết chắc cũng chả bao giờ nghĩ tặng MC quà SN đắt tiền thế. Con trai bà có giá nhỉ .
ALL: Quyết định chuyển đi Tản Đà resort nhé. Giá: - Người lớn: 1290K/ người. - Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí - Từ 5 tuổi trở lên là nửa giá người lớn. Nhưng trẻ con nhà mình tớ thấy hầu hết đều dưới 5 tuổi, chỉ một vài bé trên 5 tuổi thôi nên chắc xin free hết . Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật ngày 18 và 19/7 Bà nào thu xếp được thời gian thì đăng ký đi nhé. P/S: Tớ gửi file đính kèm lịch trình tour nhé. DS đăng ký đi: 1. Trà: 1 mẹ + 1 con gái + bố (dập dòm) (Chíp nhà tớ tháng 9 này mới 5 tuổi, nên chắc cũng free nhỉ, hi hi) 2. Ngọc Bin: 1 mẹ + 1 con + 1 bố (dập dòm) 3. Kevin : 1 mẹ +1 con +1 bố ( đang đổi lịch làm việc t7)
Bà ơi, sao chiều mẹ chồng thế, chết mất Tôi tuần rồi bị mẹ chồng dỗi chả nói năng gì , mẹ chồng tôi hay tủi thân lắm,hay khóc...chán. An bày ra cho tôi tặng gì để nịnh đi.