Học mầm non Việt Pháp Bình ạ, có giáo viên người Pháp, bắt đầu được làm quen với tiếng Pháp từ 3 tuổi, thấy bọn lớp mẫu giáo lớn (lớp Cá heo) chúng nó hát tiếng Pháp như điên ý, thích lắm.
Tớ cũng không định cho Bin học Đoàn Thị Điểm đâu. Tớ muốn con đi học cảm thấy hứng thú và học trường nào không chạy theo thành tích ý. Ngoài học thì còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa và học kỹ năng sống chứ nó đang học mẫu giáo quen kiểu đấy đi học mà vào trường công chắc sốc lắm Cho đi thế nó mới cứng cáp và dạn Thủy ạ >>bon: Ở trên đấy gần chợ nên tớ nghĩ chả thiếu hàng ăn đâu, có thể ăn bún ốc, cháo trai hoặc cái gì đấy. Hi hi, tớ nói thế thôi nhưng tớ không ăn trưa cùng mọi người được. Hẹn nhau 12h ở Lê Ngọc Hân thôi. Trộm vía bon yêu nhỉ, lớn rồi nên cũng khác Trường của Bin nhà tớ tên lớp cũng giống trường của Bon. Hi hi, cũng có lớp Hươu cao cổ rồi Cá heo. Bin nhà tớ lúc 3-4 tuổi thì học lớp Hươu cao cổ, được nửa học kỳ do lớp đông nên tách ra làm đôi thành 2 lớp Hươu cao cổ và Cá heo. Bin nhà tớ sang lớp Cá heo. Bây giờ học lớp Chuột túi, 4-5 tuổi. >>Bình Lola: Ấy bị nghén thì mệt mỏi đấy, thích ăn gì thì ăn và cố gắng uống thêm sữa, sữa tươi cũng được nhưng nhớ là tiệt trùng.
Hi cả nhà, lấu lắm không vào. Eo ôi, nghe các bà cho con đi học thích nhỉ, Nhà tớ tháng sau cho nhiễu nhiễu đi học, đang tha hồ mà run đây
Chúc mừng sinh nhật Minh Sếu, chúc bà luôn luôn mạnh khoẻ, cười toe toét và đặc biệt là lúc nào cũng "cá mập" thế này cho phúc hậu nhé
>>Minh Sếu: Ngày mai mới sinh nhật Sếu nhỉ. Chúc mừng sinh nhật trước nhé. Mai lại chúc tiếp. Hi hi. Chúc Minh ngày càng xinh đẹp, mi nhon hơn, các con hay ăn chóng lớn, học tốt để mẹ yên tâm công tác và ọp ẹp.
Vào đây toàn thấy nhắc đến vụ học hành của con cái, thấy lo quá ko biết hai năm nữa cho con học ở đâu. Nói đến việc học này mới nhớ hôm qua hai đứa nhà tôi bắt đầu đi bộ đội sau 1 tháng nghỉ hè. Sáng ra mẹ lại diễn bài ăn sáng trên xe nhưng từ nhà đến trường mỗi đứa đc 3 thìa bún-> chán thế. Vào lớp cũng may con ko khóc mẹ cũng thấy yên tâm phần nào. Cô giáo thông báo hôm nay hai con sẽ chuyển lên lớp nhỡ. Tôi lúc đó thấy con mình lớn hơn hẳn hihi mặc dù vẫn còi dí so với các bạn ở lớp. Hy vọng sang lớp nhỡ này hai đứa thích đi học hơn.
Thôi tôi lạy bà . Tôi thì ho hen ốm yếu, bà Thủy thì đi với dáng đi " Mặc kệ tôi với đời" lại thêm bà " Ốm nghén" nữa thì có mà.. SLOCKHON group
Chào cả nhà. Vào điểm danh không thì lại bị phạt thì chít. Tình hình là chắc là tớ được giải ... cuộc thi của HR - Phạt Ngọc Bin vì giờ này chưa trao giải. @Thoa: con tớ đi bộ đội: mẹ khóc con khóc. Mẹ đến cơ quan còn ngồi khóc cơ. Giờ ok hết, sáng đốc đi sớm, chiều hết giờ mới đón. Mệt lắm @ Phương: cạ thế nào roài, chán thế. @ Bình Mộc: khéo đẻ thế, giống mẹ như hệt . Thích nhỉ . Chúc HR nhặt được cục vàng to = bao xi măng để các con vào quốc tế hết , bố mẹ khỏi lo chạy trường.
Chào cả nhà! Nhà tớ đi Sầm Sơn từ chủ nhật về tối qua mệt nhưng vui lắm. Cu Tép nhà tớ thứ 7 này mới tròn 1 tuổi mà bò khắp bãi biển uống vài ngụm nước thôi hi hi, ,còn cu anh phát biểu "con chưa bao giờ đi biển vui như thế này", lúc chưa đi tớ chỉ sợ phải bế bé đứng trên bờ thế mà ngược lại vui ơi là vui. Các bà đã phải lo trường học cho các con dê rùi hả mệt nhỉ, sang năm là đến khỉ nhà tui, tui thì cho con học trường đúng tuyến thôi (Tiểu học Khương Thượng) gần nhà mà tôi cũng không có thời gian đưa đón. Tui đang đau đầu vì cu Tép không bít gửi ở đâu nữa. Tui gửi bé từ khi bé được 8 tháng nhưng bây h cô ấy k trông nữa. Các bà biết trường nào được khu vực Chùa bộc , Kim Liên nhận bé 12 tháng thì chỉ tui với nha. @Thoa: ấy cứ yên tâm tớ đều gửi 2 bé từ 8 tháng, sáng tớ làm thức ăn ở nhà và mang sang để bé ăn cả ngày. Ấy theo dõi mọi thứ của con(chơi, ăn , ngủ) xem có khác gì ở nhà không để điều chỉnh. Nếu bà trông tốt chỉ 2 ngày là khi bế sang bé đã mỉm cười với bà rùi.
Bà Hạnh đòi phạt gì? Tớ chưa công bố giải vì đến giờ phút này mới có 5 bà bình chọn thôi. >>ranhoaco: Trộm vía, bé thứ 2 nhà ấy đi biển thích nhỉ. Bé thế cho đi thì hơi vất vả tí nhưng tớ thấy bọn trẻ con đi chơi rất khỏe nhé.
Theo danh sách cũ của tôi thì trong tháng 7 này có các ngày kỷ niệm sau Sinh nhật Mẹ Lê Anh Hoa - mẹ Chíp còi - 23/7/1977 Đào Nguyệt Minh - Me Sếu - 1977/3/7 Sinh Nhật bố Nguyễn Hồng Thanh , Chồng Le Thuy - 1972/10/7 Nguyễn Duy Đạt , Chồng thanh Thương - 19/7/1976 Kỷ niệm ngày cưới : Không có Sinh nhật các con : Không có Xin chúc các bố các mẹ mãi mãi xinh tươi, kiếm được nhiều tiền, gia đình hạnh phúc P/S các bà mới đóng tiền quỹ HR mà chưa có tên trong danh sách thì PM cho tôi để tôi cập nhật nhé
Tớ vào bình chọn mở màn cho những mem bình chọn muộn 1-Giải bài dự thi hay nhất: SBD15 - Trà(Mẹ yêu Chíp) 2-Giải bài dự thi tình cảm nhất: SBD14 - An - (Su Su Thu Thủy) 3-Giải bài dự thi sáng tạo nhất: SBD12 - Minh(Bon)-> bà này văn thơ lai láng quá cơ. 4-Giải nghị lực: Bình Mộc 5-Giải bài dự thi "bờ na nờ" nhất: SBD10 - Hằng(mebekevin)-> phải gọi là chuối cat nải ý nhỉ.--- chuối cả vườn luôn - Bà Trang thua tui roài Vote for Me! 6-Giải bài dự thi sớm nhất: SBD 01 - Giang (Me May7) 7-Giải bài dự thi muộn nhất: SBD 21 - Ngọc (momo) Còn lại giải An ủi hihihi h Ngọc ui cho tớ thêm giải "gương mẫu" nữa nhá . tớ đã bình chọn roài .
Mụ lày lấy lại phong độ roài đấy, trứoc cứ đọc bài của mụ là cả lũ lại đuọc relax he he.Cứ thế phát huy nhé nhé(u)
Tớ thấy cũng không vất vả vì cho con ăn bột dinh dưỡng với thịt, tôm làm thành bột mà bé chơi nhiều nên ăn nhanh mẹ còn thấy nhàn hơn cả ở nhà(vì k phải nấu cơm, lau nhà, rủa bát, con lại ăn nhanh). Trôm vía 2 con chơi ở biển cả tiếng không sao. Nhìn cu Tép nhà tớ bò trên bãi biển như con cua ấy thích lắm, tớ không phải bế tí nào bé tự chơi. Tối tớ khoe ảnh các con nhé.
Mụ này đầu tư cho con hơi bị đúng hướng đấy, 5 tuổi có khi Bon nói tiếng Pháp như gió để cưa em Lola rồi :-\":-\":-\"