Chúc mừng sinh nhật Minh Sếu nhé! Chúc bạn luôn tươi trẻ, lạc quan, chiều chồng, chăn con ngoan, làm tốt công việc và buôn bán rôm rả với HR, he he, bạn phấn đấu mệt nhỉ, hi hi
Chúc mừng sinh nhật Minh Sếu nhé. Chết mất: hôm qua cho Vịt đi bơi với các chị trong xóm ở bể bơi của bác hàng xóm (bể phao thổi ấy) về, tối đến chị vén váy lên: - Mẹ ơi ,mẹ ..... (suy nghĩ lâu) mẹ mua cho con cái "xu chin". Mẹ tý ngất - ko biết học ở đâu chết mất - Mẹ làm gì có tiền, con hỏi bà ngoại ấy, bảo bà: "Bà ơi,mai bà đi làm về sớm mua cho cháu cái xu chiêng". Vịt: - bà ơi, mai đi hai bà cháu "siu trị" mua xu chin mầu da cam bé xíu xíu nhé. Bà: ngất trên dàn quất, đành uh cho nhanh. )
>>ALL: Tớ post cái này lên đây để bà nào cần thì tham khảo. Lẩu 1kg - 1 giá - phục vụ tận nhà. Có thực đơn trọn gói. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=49033
Chào cả nhà, tớ vào điển danh nhé. Chúc mọi người luôn vui vẻ HP Tặng Minh tấm thiệp ngộ nghĩnh này thay cho lời chúc nhé.
Uầy, lướt cho xong các bài của các bà, trong đầu có mấy cái a còng để reply lại nhưng đến giờ nhiều quá không biết có nhớ hết không nữa hihi. @Ngọc ơi, em Mộc Nhĩ không chịu ti bình sữa đâu, phải kỳ kẹo xúc thìa đấy. Có nhiều người khuyên mình luyện cho nó những nó ko chịu. Có người kệ cho nó đói, nó khóc để bắt ti bình sữa nhưng mình lại không làm được thế. Lúc đói rồi gắt ngủ khóc ác lắm nên mẹ lại xúc thìa hoặc cho ti mẹ. Vụ đi đầm Vạc: tôi muốn đi vì thực ra so với đi biển thì ĐV quá gần, mà hè này 2 mẹ con chắc ôm nhau ở nhà không được đi biển rồi. Tính đi ĐV là để gỡ gạc lại chút đỉnh. @Thủy: Nghe chồng Thủy nói thế chẳng biết là khen hay chê nữa nhưng bé như em MN chỉ vất vả lúc đi đường thôi chứ khoản ăn uống chỉ có ti mẹ nên đi Bách Thảo là chuyện bình thường mà. 12h vẫn còn ở đó là vì MN ngủ suốt từ lúc đi đường cho đến suốt thời gian ở Bách thảo rồi còn đâu. Chúc mừng sinh nhật Sếu nhé. Chúc bà luôn vui vẻ và xinh đẹp, chúc bà nuôi con giỏi dạy chồng ngoan. @VỊT: nhà này vẫn giữ danh hiệu nhí nhảnh nhất hội Rắn nhỉ .
ôi tôi ngủ trưa mệt quả, cứ mơ mơ tính tỉnh lại kèm theo tiếng bắn nhau bùm bùm trên HBO chẳng biết mô tê gì, giờ mở mắt ra 3.25pm . Đau đầu quá huhuhuhuhu
@An: tớ gửi cho An rồi nhé, mà người ta gọi là PR chứ không phải PA như bà đâu, he he. Chắc chắn là bà phải sửa giúp tôi đấy, vì giờ phải về đưa con gái đi học. @Hội ăn chơi ngày mai: Tớ có thể đi vào ngày mai được, nhưng mà chưa biết kế hoạch cụ thể thế nào, bà nào nhắn tin cho tớ với, tớ về không có máy tính ở nhà, hic hic @LeThuy: THủy ơi, chân thế là phải kiêng kỹ lắm đấy nhé, không được gì gì đâu, không có nó lâu khỏi, he he @ALL: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé, mong đến cuối tháng ọp ẹp Đầm Vạc quá cơ.
Trà ơi, hôm qua con gái tự nhiên bảo con thích đi tập Erobic(chẳngbiets viết có đúng ko) cùng chị chíp, tôi mới nhớ ra lần nói chuyện với bà về có hỏi nó là con có thích đi tập ko hihi. Ko nhgĩ là nó nhớ lâu thế. Vụ thuê cô giáo về dậy thế nào hả bà, tôi vẫn hóng đấy nhé. Dạo này tôi đang tìm OSin nên cũng ko biết có nên cho con đi tập ko. Cứ đến giờ về là phi ngay về để nấu nướng cho cả nhà và cho con ăn-> mệt phết:-\":-\":-\"
Ôi tớ dạo naỳ có trực tiếp cắt như trc đâu dặn thợ làm thôi Hu hu bây giờ tớ 23 tuần mà lên có 2 kg thôi đang mếu đây này Chúc mừng sinh nhật Minh nhé! Chúc Minh luôn trẻ khỏe ngày càng yêu đời để....còn chăm chồng chăm con chứ nhỉ!
Ối ối không ngờ bạn mình khéo tay thế nhỉ, khâm phục .... khâm phục. Chúc mừng sinh nhật Minh Sếu, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, trời mưa có vẻ mát quá. Mong trời nắng đẹp buổi chiều cho các bạn thành công vụ ... nhé. Hihi
Chào cả nhà! Hôm nay các bạn đi Spa hết cả rồi nên cả nhà vắng vẻ quá! @Hương Nhím Thỏ: Thiệp ấy làm đáng yêu thế, hôm nào dạy bọn tớ với nhé! CHÚC MỪNG SINH NHẬT HẰNG KEVIN NHÉ! Chúc mẹ nó mau khỏi ốm, đủ sức khỏe chiến đấu cùng chồng con, luôn vui tươi, buôn bán phát tài trong mọi lĩnh vực nhé! artyman::-({|=:ice:drinkers:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT mẹKEVIN (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Chúc mừng SN Hằng chanh leo ăn như rồng cuốn, nói như (rồng) leo Tăng cường op ep nhà bà béo Cho Hội rắn này được ăn theo. Chúc mừng SN nhé. Chả có gì, làm bài thơ bút tre tặng bà chủ nhà "tốt bụng"
Hằng ơi bà giống tôi thế ? cũng hay xem phim đang xem phim HBO mà buồn ngủ quá lấy đà sang nhà Ngọc lấy thạch mà chưa bật dễ được đay . 1..2..3 ủn mông bà đậy nào ... tôi cũng dậy đây xem phim còn thưởng thức chứ . Ơ mà Kevin đâu mà bà được chơi thees ? Chúc mừng sinh nhật nhé tôi không biết làm thiếp chúc bà bằng lời thôi
Chúc mừng sinh nhật Hằng nhé, tớ k làm thơ bút tre hay như Hạnh được hihi. Chúc bà toại nguyện mọi ước mơ, luôn luôn vui khỏe