Ngọc ơi nhìn ảnh Bin trộm vía lớn nhỉ ! Hơn anh Bin rồi ! Anh Bin bỏng chân sụt mất 1.5 kg. Giờ còn 15.8 thôi chán quá !
Ngoc ơi, Bin lớn & trông đàn ông quá, trông chững trạc khác hẳn hôm đi Bảo tàng dân tộc. Tớ thấy bọn trẻ con mỗi lần Tết đến lại thay đổi nhớn nhanh rất rõ rệt. Mà Ngọc mặc váy đen trông "ngon" ghê cơ, chân dài thế...ghen tỵ ghen tỵ hị hị.
Bin nhà Ngọc trộm vía lớn nhỉ, trông đàn ông ghê. Nhìn mọi người mặc váy lại thèm mặc, mấy hôm Tết đi đâu cứ quần áo cho nhanh, từ hồi có con chẳng hiểu sao ngại điệu thế không biết, có lẽ phải sửa đổi, tự nâng cấp mình không có chồng chán mất. Không biết hôm tới có đi off được không, dạo này bận và cũng nhiều việc, hay đi ra ngoài rồi, mà lại thích đi sớm để chụp ảnh, thôi cứ tùy tình hình rồi tính, nếu hôm tới mà nắng ấm thế này thì mình mặc váy đi nhé, cũng bắt chước các bà điệu một tí vậy.
Hi cả nhà, tình hình mùng 5 off các bà chuẩn bị váy vó để chụp hình nhé @- Trà ơi mang quả máy ảnh của bà đi nhé hihihi, để tha hồ cho các nàng thả dáng. @- Ngọc: Hai mẹ con trông xinh thế, cho nhận cu Bin làm co rể nhé) Hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của tôi rùi đấy, nhanh thật. Ko biết thọ đc bao năm nữa nhỉ hehehehe
Cố đi Dương ơi, xa tý nhưng đi cho vui. Bà có cần qua đón ko hehehe. Tôi sợ vào quán ngon đông lắm mình tranh thủ đi buỏi trưa thì mất nhiều thời gian vào đợi đồ ăn, lấy đâu ra thời gian chụp ảnh
Ái chà, 7 năm rồi cơ à, Chúc mụ tối nay có quà như ý nhá...mà Nhím Thỏ mới 3 tuổi rưỡi, mụ kế hoạch ác ghê cơ. Cuối tháng 2 này tôi cũng Kỷ niệm ngày bị úp sọt, dưng mới được 4 năm thôi.
Hương thích chụp ảnh nên lúc n ào có rủ chụp ảnh là đi liền ! mà Hương còn đi để mừng tuổi chứ ! CHúc mừng 7 năm ngày cưới nhé !
Chúc Hương có buổi kỷ niệm ngày cưới thật lãng mạn nhé. Cố lần này ọp xa nhưng mà lần sau các bà ọp gần chỗ tôi cho tôi đú với nhé. Tính ra còn 2 tháng nữa là tôi nhảy ổ rồi đấy nhanh nhỉ....
>>nhím thỏ: Chúc mừng 7 năm ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Chúc ấy một buổi tối thật lãng mạn, nhận được nhiều quà của anh xã. >>ALL: Mời mọi người đăng ký ọp ẹp. Tớ lập 2 DS, 1 DS cho những bà có thời gian đi chụp ảnh và đi ăn, 1 DS dành cho các bà chỉ đi ăn thôi. DS offline Thời gian: trưa 5/2/2009 Địa điểm: Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn * DS đăng ký cả chụp ảnh và ăn uống (có mặt 10h tại Vườn hồng) 1. Me_beBin * DS đăng ký ăn uống thôi (có mặt 11h45 tại Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn) 1. ???
DS offline Thời gian: trưa 5/2/2009 Địa điểm: Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn * DS đăng ký cả chụp ảnh và ăn uống (có mặt 10h tại Vườn hồng) 1. Me_beBin * DS đăng ký ăn uống thôi (có mặt 11h45 tại Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn) 1. Hoa mẹ Chíp còi (ăn uống xong Ngọc đi mua kit thêu cùng tớ nhé )
DS offline Thời gian: trưa 5/2/2009 Địa điểm: Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn * DS đăng ký cả chụp ảnh và ăn uống (có mặt 10h tại Vườn hồng) 1. Me_beBin * DS đăng ký ăn uống thôi (có mặt 11h45 tại Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn) 1. Hoa mẹ Chíp còi (ăn uống xong Ngọc đi mua kit thêu cùng tớ nhé ) 2. mẹ Hân Hân ( tôi chụp ảnh ko ăn ảnh nên ko bon chen )
Khó nhỉ, tớ và B có kế hoạch kiểu hơi khác 1 chút vì đi ăn xa quá mà. Mai sẽ vào skype thông báo nhé. @Hương nhim tho: Bà này thâm niên phết nhỉ, mà tôi cũng thắc mắc giống nhà Thoa, sao lâu thế mới có nhim tho nhỉ? @Ngọc Bin: Em Bin đẹp rai nhỉ, nhìn manly chết đi được. @Thương: Mừng là bạn Bin đã khỏi chân. Bạn Chíp tết nhất ăn uống vớ vẩn, nên cũng sụt kg. Giờ tớ quyết k cân nữa, he he Thêm nữa là tết đi chơi ai cũng mời kẹo bánh nên bạn ý chén thả cửa, cộng thêm uống coca không kiểm soát nổi, thế là đến hôm mồng 6 thấy lở ở lưỡi rồi táo bón, tớ sợ quá cho đi ra chỗ Thuốc cam Tùng Lộc mua gói thuốc mát về cho uống, trộm vía là thấy đỡ hơn. Hú hồn, sợ nhất là lở mồm, rồi không ăn uống gì được là người lại tóp vào ngay, hic
ALL: Tình hình là có một số bà lại muốn đi chụp ảnh sau khi ăn xong. Vì thế tớ để thêm lựa chọn thứ 3 nhé. DS offline Thời gian: trưa 5/2/2009 Địa điểm: Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn * DS đăng ký cả chụp ảnh và ăn uống (có mặt 10h tại Vườn hồng) 1. Me_beBin * DS đăng ký ăn uống thôi (có mặt 11h45 tại Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn) 1. Hoa mẹ Chíp còi (ăn uống xong Ngọc đi mua kit thêu cùng tớ nhé ) 2. mẹ Hân Hân ( tôi chụp ảnh ko ăn ảnh nên ko bon chen ) * DS đăng ký ăn uống và đi chụp ảnh sau khi ăn 1. ???
Tớ đồng ý luôn, tình hình bây giờ trai nhiều hơn gái nên phải đi đặt cục gạch từ bây giờ là vừa nhỉ >>Trà, Thoa, bon: Dạo này chụp ảnh cho Bin khó lắm, ít khi cười. Thỉnh thoảng mới chụp được kiểu cậu ta cười, chả bù cho hồi xưa bảo cười là toe toét. >>mưa rào tháng năm: Ấy cố gắng đi nhé. Tháng này off gần mạn Cầu Giấy, tháng sau lại về gần khu trung tâm. >>bon: Minh mặc váy đẹp mà, hôm tới nhớ mặc váy nhé để còn chụp ảnh nữa chứ. Túi Minh tặng tớ dùng rồi, mọi người bảo túi điệu thế.
@Ngọc Bin: Anh Bin trông manly nhỉ! Thích thật đấy! Tớ đăng ký 1 chân đi ọp ẹp nhé. Con đi nhà trẻ, yên tâm rồi, giờ tha hồ mà tung tẩy. Hehe
Ấy đăng ký 1 chân nhưng theo option nào thế? Có đi chụp ảnh không đấy? Sáng nay thấy hai mẹ con đi học thích thật. Em Bảo Anh yêu thế không biết. Hôm nay Bảo Anh đi học thế nào?
Ngày mai off tớ làm chân dập dòm thôi ! CHồng tớ tối mai mới đi thành ra trưa toàn đón tớ về nhà ăn cơm.
ALL: Tình hình là có một số bà lại muốn đi chụp ảnh sau khi ăn xong. Vì thế tớ để thêm lựa chọn thứ 3 nhé. DS offline Thời gian: trưa 5/2/2009 Địa điểm: Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn * DS đăng ký cả chụp ảnh và ăn uống (có mặt 10h tại Vườn hồng) 1. Me_beBin * DS đăng ký ăn uống thôi (có mặt 11h45 tại Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn) 1. Hoa mẹ Chíp còi (ăn uống xong Ngọc đi mua kit thêu cùng tớ nhé ) 2. mẹ Hân Hân ( tôi chụp ảnh ko ăn ảnh nên ko bon chen ) * DS đăng ký ăn uống và đi chụp ảnh sau khi ăn 1. Bình 2. Trà.
DS offline Thời gian: trưa 5/2/2009 Địa điểm: Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn * DS đăng ký cả chụp ảnh và ăn uống (có mặt 10h tại Vườn hồng) 1. Me_beBin 2. Lệ Thuỷ 3. Thương (đăng ký hộ luôn ) * DS đăng ký ăn uống thôi (có mặt 11h45 tại Bún ốc cổ - 202F Đội Cấn) 1. Hoa mẹ Chíp còi (ăn uống xong Ngọc đi mua kit thêu cùng tớ nhé ) 2. mẹ Hân Hân ( tôi chụp ảnh ko ăn ảnh nên ko bon chen ) * DS đăng ký ăn uống và đi chụp ảnh sau khi ăn 1. Bình 2. Trà.[/quote]