>>ALL: Tranh thủ trước khi đi làm tớ vào điểm danh. Chúc cả nhà tuần mới tốt lành. Chúc các con mau khỏe. Tiện thể khoe chiến lợi phẩm hôm thứ 7. Túi túi túi 1. Cái này 60K 2. Còn cái này 170K 3. Ví cho Bin híp - 20K
Chào cả nhà tớ điểm danh cái nào ! Tình hình máy nhà hỏng tối về không vào mạng được ! Sau 2 ngày nghỉ có biết bao cái mới Đầu tiên chúc Mừng Trà nhé ! Cố giữ gìn sức khỏe ăn nhiều vào cho thằng cu nó nhớn !!!!!!!! Sếu ơi vẫn chưa khỏi ah, tớ đọc thấy đục khoét cái gì mà thương quá ! Nhìn ảnh ăn chơi của cả nhà mà thèm thèm ! Tháng này chắc tình hình không off được vì các con ở nhà hết mẹ sao đi được nhỉ !
Hi all! chúc ngày mới tốt lành! @Trà: chúc mừng Trà nhé, thế là chỉ sau tớ 1 ít thôi, đúng là "kém miếng khó chịu" nhỉ, HR mình được cái hay đuổi nhau lắm ;-) @all: dạo này tớ ít vào DD, cả chat skype cũng khó, vì sếp ngồi gần mà trong giờ không được làm việc riêng, không có việc gì cũng phải lôi tài liệu ra đọc, thế nên chỉ tranh thủ lúc nào sếp đi ra ngoài để vào chào hỏi các bà tí thôi. Thế đã, tôi lại lượn ra đây.
Chúc mừng Trà nhé, vui thế, bao nhiêu ngày chờ mong, lúc chả chờ thì nó lại tòi ra , cố gắng gìn sức khoẻ, đang dịch cúm bà bầu là yếu lắm đấy, à mà hỏi khí k phải, còn hót hót k thì quẳng đây cho tớ với An đê
Thủy xin hót hót làm gì? Không sợ thêm đứa nữa à? Hay là thèm con gái nên xin hót hót nhà Trà lấy hên
Chúc mừng em Chíp nào he he. Hôm CN gọi cho Trà hỏi về thông tin Đầm Vạc (vì hôm qua nhà tôi cho MN đi chơi ở gần đó định ghé qua). Thấy Trà khoe là có chữ ký mới bảo tôi về xem. Minh thì mãi tối mịt mới về đến nhà ko mở LCM ra xem được, lúc đánh răng mới nghĩ ra có khi Trà có em bé hihi. Để nán đến sang nay đến cq mới mở ra i như rằng đúng thật. hihi. Chúc mừng Trà là nhé, vui quá đi thôi, may là mình chưa cho hết áo bầu đi hihi. Tối nay về nhà soạn áo bầu cho cô Trà nhé. Chúc em Chíp trong bụng mẹ ngoan để mẹ vẫn ọp đều nhé. Trà có nghén không? đến 4 tuần mà ko biết gì thì chắc là không nghén roài, lại hy vọng con giai roài he he. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Chúc mừng Trà có Chíp em . Này, bà này cẩn thận, thế mà vẫn có Chíp em - thế mới biết con cái là trời cho nhỉ Mình đâm sợ phết. BCS mà vẫn dính (
@ALL: tôi bảo xã, con cái là của trời cho, hắn bảo: trời nào cho??? ](*,)](*,)](*,) he he Cảm ơn các bà đã chúc mừng nhé. TÌnh hình là tôi vẫn ăn ngon, ngủ tốt, chưa có dấu hiện nghén ngẩm (chắc còn mới quá mà), nên đang tranh thủ ăn cật lực, để đến lúc nghén, ngót bớt là vừa @THủy: hot hot thì cũng còn, để hôm nào ọp tôi mang đi cho. Nhưng nếu có nhỡ như tôi thì đừng có mà kêu nhé @An: Cảm ơn AN về 2 cái áo bầu nhé!. Mong đến lúc lạnh để được mặc áo mới quá, he he @Minh Bon: Đúng là kém miếng khó chịu thật. HR mình ngoài ăn chơi có tổ chức thì có vẻ như là bầu bì cũng có tổ chức nhỉ
Nghe Trà bàn giao hot hot cho Thủy thấy vui vui Còn việc nữa, mối lần off ẹp tháy chỉ có mỗi cô Trà là chỉ đạo được " đám giặc cỏ" nhà HR, có khi phải truyền kinh nghiệm lại cho tui nhể? Kevin lớn rùi tôi sẽ giúp Trà quản lý bọn " yêu quái" hahhâhh./
@Trà và các bà có hot hot hay cái gì đó tương tự thì chuyển giao cho tôi nhé. Nhà tôi hết cái để dùng rồi. Hôm nọ bí quá, phải lấy cái của Minh Sếu cho hồi gì ko dám dùng ấy. Hehe Thủy: sẻ bớt cho tớ nếu Trà đưa hết cho Thủy nhé!
Chào cả nhà, Tớ vào điểm danh đầu tuần. Dạo này bận quá, đến cơ quan chỉ có 3 giờ vàng ngọc nên phải tranh thủ làm việc cho xong. @ Trà: Chúc mừng Trà nhé. Vừa sáng vào đọc đã thấy tin vui của Trà. Sáng nay đến đang định vào YM chat với Trà để nhờ mua hot hot. Thế này có khi mình phải mặc áo giáp mất (vì hết tiêu chuẩn rồi). À Trà có nhu cầu đồ bầu không tớ chuyển giao cho một ít ( để lấy hên có thằng cu hehe). @ NGọc ơi, chuyển cho tớ vào địa chỉ mail: lehienluong2005@yahoo.com nhé Thanks @ Bình ơi, em MN yêu nhỉ. Có con gái là thích và tình cảm lắm. Quỳnh nhà tớ đã biết trông em giúp mẹ, sáng đi học xuống phòng chào em, rồi quay sang hỏi mẹ " Đêm qua mẹ có ngủ được không?" cảm động thế. @ Minh Sếu ơi, chân ấy thế nào rồi, còn sưng không? Ấy có biết bác sỹ ở chỗ Điện Biên Phủ không? ông ấy chuyên về xương khớp đấy. Ấy thử qua chữa xem.
Hi cả nhà, Chúc mừng Trà nhé! Tin vui của Trà nhiều người mong mà ko được đấy (trong đó có tớ) Các bà hôm thứ 7 đi ob vui vẻ nhỉ, nhìn ảnh mà thèm quá cơ (đang lúc mình đói)
Alô, lô a, tớ show hàng cái. Mời mọi người xem cái ví mới của tớ nhé. Tớ thêu 4,5 tháng mới xong đấy Ví khi gấp vào này Mặt ngoài Mặt trong Cứ nhắc đến X-stitch là lại phải cám ơn Hội trưởng nhỉ
>>Trang: Ví đẹp quá, thế đã dùng chưa hay thêu xong tiếc quá để ngắm thôi >>Trà: Trà ui, triển khai thêu ví đi thôi, nhìn ví Trang thêu chắc sẽ có thêm động lực. He he.
Ngưỡng mộ Trang quá . Hóa ra lâu nay vẫn âm thầm ngồi thêu mà mình ko bít Còn tớ thì...để kim chỉ mốc meo hết rồi, chưa được 1 tác phẩm nào hoàn chỉnh cả. Mua rõ lắm chart rồi để đó. Chết vì cái tội đú. Trà còn bộ ví chưa thêu nhỉ ????
Chúc mừng TRà nhé...Tin vui nhất trong ngày mà tôi biết đây Cần váy áo bầu mùa đông ới tôi nhé.Tôi chủ yếu toàn váy tồi vì bầu lên nhiều kg, váy bầu tôi hơi điệu tí ko bít thuộc gu Trà ko? Th7 vừ rồi ko OFF ở nhà An đc vì th7 đúng ngày sinh nhật con gái tớ đầy năm mời họ hàng 2 bên liên hoan bên ngoài.