Tớ cũng ăn nguội thôi, ko có lò vi sóng đâu Đay là bữa trưa nay của tớ. Cơm hộp thời H1N1 : Trứng rán + lặc lè luộc chấm muối vừng + củ cái moói của Nhật + dưa xào thịt bò + cơm Post xong bức này là đi làm đây
thèm quá, công nhận An đảm đang. Kiểu này thì tớ chả cho chồng op ep gì, ko thì chồng lại chê thì chít. Rồi lão lại tị nạnh với các ông khác.
Hôm nay tớ bắt đầu được rảnh rỗi như mọi khi, tiếp tục sự nghiệp skype và LCM . me son: Chúc mừng Hương nhé, chưa gì tớ đã tưởng tượng là HR làm 1 chuyến về Hải Phòng chơi rồi, 1 công đôi việc luôn artyman:
An ơi, sáng nấu cơm luôn cho bà à? Chịu khó thế, nhưng nhìn hộp cơm ngon lắm, đủ chất lắm rồi, vừa rẻ vừa sạch nhỉ/ @Huongson: Chúc mừng nhé, khi nào ra mắt HR đi, HR duyệt là ok đấy @Hoa: Tớ mua thuốc rồi, họ bảo chậm ít nhất 5 ngày. Tuyệt :drinkers: Thôi chào cả nhà, tớ đi du hý Cửa Lò chủ nhật mới về, có ọp ẹp ở đâu thì chờ tớ nhé.
@All : Tớ vào điểm danh. chúc cả nhà một ngày làm việc và buôn bán vui vẻ @Hương mẹ Sơn : Tin vui đấy ,. chúc mừng chúc mừng !. HR sắp off ĐỒ SƠN roài . @Minh Sêu : Chân cẳng sao roài ? đã đau chân lại phải chăm chị Sếu ốm, cố gắng lên bà ui. @An : Người phụ nữ đảm đang ., bà chịu khó thật, tui thì lười vô cùng tận. ở nhà mà nhiều khi lười ko muốn nấu ăn, xuống ăn linh tinh, hic cũng may chưa bị dịch gì hihihihi
>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Chiều qua đi làm về cho con trai đi khám. Kết quả là bị viêm VA, đêm qua thì sốt đùng đùng. Sáng nay thì đỡ hơn rồi. Hic. >>Hương mẹ Sơn: Chúc mừng ấy có tin vui nhé. Hy vọng mọi chuyện tiến triển tốt >>An: Cơm trưa ngon quá An ạ, trình bày đẹp nữa đúng là ảnh hưởng nặng của mấy bạn Nhật nhỉ. Hi hi. >>Le Thuy: Bà Thủy đi Cửa Lò về nhớ có quà nhé.
Chẳng ai sướng như bà Thủy. Tôi mà như bà đẻ thêm 1 đứa nữa. Chúc bà chậm 5 ngày như ý muốn để hưởng thụ nhé.
Ngọc, Minh Anh : Đúng là có ảnh hưởng tí Nhật nên mắc cái bệnh hình thức Chất lượng thì chưa biết thế nào chứ hình thức phải bắt mắt đã. Vì thế khi tuyển nhân viên cũng vậy, em nào mà xinh xắn, ưa nhìn + thêm tí ngoan ngoãn dễ bảo là tôi cho điểm cao chót vót.
Sao tự dưng Bin lại bị thế hả Ngọc, có phải do nằm điều hòa không? Bị cái bệnh này mà không chữa triệt để dễ bị mãn tính lắm.
Hi các bà! Tranh thủ buổi trưa vào tí. Ngày nào HR mình cũng thấy có tin mới nhỉ. Tôi thực sự chưa biết hoàn cảnh của Hương mẹ Sơn nên khi bảo có tin vui tôi cũng chẳng đoán được là gì, nếu đúng như mọi người đoán thì bà thông báo cụ thể tình hình đi. @An: hồi còn ở cơ quan cũ tôi toàn mang cơm đi đấy, vì sợ ăn cơm hàng, về đây có căngtin cơ quan nên thôi, chứ tớ hoàn toàn ủng hộ việc mang cơm, vừa sạch sẽ, vừa ăn theo ý mình. Nhiều món canh ngon, cầu kỳ như canh dưa, canh cà bung, canh chuối đậu...thì cứ nấu nhiều từ hôm trước hôm sau mang đi luôn, cũng toàn ăn nguội thôi, làm gì có lò vi sóng, nhưng vẫn thấy ăn được. Tôi sắp được 9 tuần rồi, 12 tuần sẽ khám lại, cũng hồi hộp và đếm từng ngày, hôm nào off sẽ cho các bà chiêm ngưỡng cái bụng lùm lùm nhé.
Tưởng tượng Minh mang bầu chắc điệu và xinh lắm nhỉ? Hồi trước, khi bắt đầu có bầu, tôi để trên desktop 1 ảnh bé gái xinh xắn rồi thỉnh thoảng ngắm cho đỡ thèm. May quá, trời thương ( à quên, chồng thương ) cho đứa con gái chấy rận lúc tuổi già.
Chấy nhà tớ đây: Hôm qua, mình hôn hít nàng, nàng thỏ thẻ:Mẹ ơi, mẹ yêu con nhỉ. Tớ: Uh. mẹ yêu 2 anh em nhất. Nàng: mẹ đừng đánh con nhé ( Tớ : ??????? vẫn cố : uh. nhưng con đừng hư nhé nàng: đánh đau lắm. Tớ: đau chỗ nào? nàng: chỉ vào mông. Chắc từ nay tớ xin chừa đánh con.
hi hi tớ cũgn có giai đoạn mang cơm đi ăn. Thức ăn thì chiều hôm trước nấu dư 1 chút rồi cho tủ lạnh, sáng dậy cho vi sóng lại, rau thì luộc hoặc nấu buổi sáng. Cơm thì hoặc là ăn cơm từ chiều hôm trước, sáng vi sóng lại, hoặc MC dậy sớm nấu cho (vì MC tớ ủng hộ tất cả các thứ hand made, nên nếu thấy tớ bảo mang cơm đi ăn là bà phấn khởi lắm ) Nhưng lý do chính mà tớ không mang cơm đi ăn nữa, là vì hay có "kế hoạch" đột xuất hoặc ọp ẹp bất ngờ. Thế là sau vài lần mang cơm đi lại mang cơm về, thì tớ chấm dứt luôn vụ mang cơm trưa. Thêm 1 lý do mà tớ không mang cơm đi vì CQ tớ không có nhà ăn hay căng tin, nên phải đi ra ngoài ăn. Mình ngồi nhiều cũng không tốt nên tranh thủ trưa đi bộ cho nó vận động thân thể @An: có khi tôi cũng phải kiếm cái ảnh cu có Trym về để trên Desktop nhỉ @Hương Sơn: chúc mừng Hương nhé, dù bạn có tin mới gì thì đó cũng là niềm vui rồi. @Các bạn đã bầu: Cảm ơn tất cả các bạn đã có nhã ý cho tớ mượn áo bầu. Hy vọng lần ọp tháng 8 này gặp mọi người để được vác áo bầu về diện, hi hi @Hạnh: Hạnh thấy con lớn ý thức được vấn đề chưa. Mẹ giờ chuyển cách nói chuyện đi nhé, thay vì gọi Vịt và Cò là con ranh với thằng ranh thì gọi là con trai và con gái của mẹ nhé. Kể cả khi nói sau lưng con cũng thế nhé! Và nhớ là tuyệt đối KHÔNG DÙNG TỪ HƯ khi nói với con nhé. Chỉ nói là con làm thế là chưa đúng hoặc chưa ngoan nhé! Mẹ thay đổi dần dần sẽ thấy con thay đổi.
Tớ cũng nghĩ là do nằm điều hòa, mặc dù khi đi ngủ tớ đều cho quàng khăn để giữ ấm cổ và ngực. >>Hạnh: Em Vịt càng lớn càng khôn, giọng giống mẹ Hạnh thế không biết. >>bon: Minh đang giai đoạn hồi hộp nhỉ. Hi hi.
Hi all, sáng nay đưa mẹ tớ đi khám tổng thể ở Phòng Khám Việt Sing, híc, nịnh mãi bà mới đi, lạy Trời, bà bị linh tinh thôi. Chiều định đến cơ quan nhưng mệt quá, thôi ngồi nhà cầy vậy. Đọc qua tình hình cả nhà, mỗi ngày lại có ít nhất một tin vui nhỉ, có người chia sẻ, thế cũng thấy hạnh phúc rồi. Trước, mỗi lần vào LCM, tớ còn lượn lờ các box khác, dạo này quá bận, và cũng chỉ quan tâm tới HR, nên trườn thẳng vào HR rồi trườn ra thôi. Hihi
Em lượn vào hội ăn chơi có tổ chức này thấy chị Trà có tin mừng Chúc mừng chị nhe, hihi Chíp có em rùi :drinkers: Em cũng được 15w rồi, cuối tuần siêu âm mới biết được trai gái (hồi hộp phết) Hy vọng là được 1 anh cao to đẹp trai như 2 anh chàng nhà chị Le Thuy, chị nhỉ
Tự nhiên sắp xếp lại máy tính tìm lại được cái file từ năm ngoái tôi viết cho thằng Bon gửi đăng tạp chí Mẹ và bé, thấy tình củm nên post lên cho các bà đọc: Con trai yêu quý của mẹ! Giờ phút con chào đời, cả gia đình dõi theo, mong chờ, hy vọng… Mẹ đã thức trắng cả đêm hôm trước trong bệnh viện để hình dung ra cái giây phút được nghe tiếng con khóc chào đời. Những cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu, thấp thỏm cứ đan xen trong tâm trí mẹ, mẹ chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để đón con ra với mẹ, với ông bà nội ngoại đang chờ đợi con từng giờ từng phút. Mẹ cảm động đến mức không nói được một câu nào khi lần đầu tiên nhìn thấy con. Mẹ đã không may mắn trong lần sinh nở trước, chính vì vậy từ lúc mang thai con, mẹ nâng niu, giữ gìn, mẹ cẩn thận trong từng bước đi, hơi thở, mẹ làm tất cả những gì có thể để cho con khỏe mạnh. Con yêu quý, giờ thì mẹ có thể tự hào vì mẹ đã có con, mẹ đã được thực hiện thiên chức của một người mẹ, điều mà mẹ mong mỏi từ rất lâu và đã có lúc tưởng như nó xa vời không nắm bắt được. Có con, mẹ quên hết mệt mỏi, đau đớn, con là liều thuốc giúp mẹ khỏe hơn, con là phép trừ của những nỗi buồn và phép nhân của những niềm vui, niềm hạnh phúc. Con ra đời giúp mẹ cân bằng được cuộc sống, cân bằng được các mối quan hệ trong gia đình, giúp mẹ tự tin hơn khi đối diện với mọi người. Mẹ yêu con lắm, nhiều lúc đang ngồi làm việc nhìn ảnh con mẹ chợt tủm tỉm cười một mình, mẹ hiểu rằng mẹ đang có trong tay những gì hạnh phúc nhất. Bon yêu quý, Mít ướt, Gà cồ, IVAN ngốc nghếch của mẹ, con hãy thật ngoan ngoãn và khỏe mạnh để cho ông bà và bố mẹ yên tâm con nhé. Mẹ yêu con trai của mẹ! Mẹ Văn Hồng Minh viết cho con trai Đỗ Gia Khang
Hội mình có nhiều tin vui quá, chúc mừng tất cả các bà và mong cho ai cũng mẹ khỏe con khỏe! Tôi thì lười post bài nên hôm nay bị sếp NGọc nhắc nhở là lười điểm danh... @Ngoc: Ngọc ơi vụ hàng thùng thứ 7 vẫn thế à? @Bình và Trà: hai thằng con tôi mê mẩn mấy cái oto. @Minh: bài viết của cậu tình cảm lắm, đọc mà cứ thấy rưng rưng... @all: tôi dạo này bị tê tay phải, nhức cổ, mỏi vai, đau lưng... đi châm cứu và xoa bóp rồi mà chẳng ăn thua. Tôi đang uống cả thuốc từ nọc rắn gì đó mua ở Thái Lan mà cũng không đỡ nên chắc sắp sửa tôi phải đi xe đạp đi làm để thêm vận động và lưu thông máu lên não. Trời nóng thế này nghĩ đạp xe mà ngại quá... bà nào join hội xe đạp với tôi đê. hi hi