Tớ cũng vậy... Khóc ngon lành cả 2 lần luôn Đẻ mổ nê n 2 ngày sau con về với về. Cái cảm giác lần đầu tiên 2 mẹ con chính thức về với nhau sao thiêng liêng vậy . Bố nó và bà nội đến phòng sơ sinh đón ,nghe loa xướng tên con đã khóc rồi...đúng là giọt nước mắt hạnh phúc. Tớ lưu 1 đống ảnh con ở máy tính cq..thỉnh thoảng stress lôi ra ngắm thấy yêu đời ngay.Mà đúng là con mình, sao lúcnào cũng thấy yêu quý thế.
>>ALL: Thông báo ọp ẹp Thời gian: 11h45 ngày mai - thứ 6 (14/8/2009) Địa điểm: Quán gà 99 ngõ 35 Kim Mã Thượng Lý do: Tự dưng thèm ăn gà DS đăng ký ọp ẹp 1. Ngọc Bin 2. Hoa Chíp còi 3. Giang May 4. Hằng Kevin 5. Trâm (mẹ yêu Bin) 6. Thanh (ranhoaco) 7. Huyền Bee 8. Minh bon (giao nhiệm vụ cho Hoa qua đón Minh, ưu tiên bà bầu) 9. Trang ném đá 10, 11, 12. Trà, Hà, Hương (úp sọt, không cho dập dòm. Mai hội trung tâm làm một chuyến taxi là ổn) 13. An (dập dòm) 14. Hạnh (dập dòm) 15. Phương (Hạnh đi thì Phương đi nhỉ)
12h sau khi sinh, phòng bọn trẻ mở cửa tớ "lết" sang tìm con, bế con lên trộm bị các cô ở đó nhìn thấy mắng cho hihi. Ùi cứ nhớ lại ngày sinh con chỉ muốn nhảy bổ về nhà ôm chúng nó thôi. Thế mà lúc mệt cáu mình lại ...đánh con huhu...Từ giờ mỗi lần cáu cố nhớ nhanh ngày đầu này vậy.
Hì hì, ọp tự phát, thèm ăn gà mà cũng hoành tráng ra phết rồi đây, Thèm quá đi mất, chẹp chẹp :drinkers:
@Mai: tớ cũng định sắm cái xe đạp để đi đấy. Nhà ở Thái Thịnh, cơ quan ở Thái Hà nên cũng gần, thậm chí đi bộ cũng đc. Nhưng khi nghĩ đến việc lượn lờ mà không có xe máy thì cũng ngại, lại lùi bước. Làm thế nào để thuyết phục đc bản thân đi xe đạp? Mà tớ nghiên cứu bảo vệ môi trường cơ đấy, mà chưa thuyêt phục đc bản thân mình đi xe đạp để bảo vệ môi trường đây, huống chi là đi thuyết phục người khác...
ối off đột xuất thế này tớ chịu rồi ! Tuần này nhà tớ thay phiên nhau ở nhà trông Bin chả có ai trông cho . Tớ nghỉ mất hai buổi rồi . Ngày mai chưa biết thế nào đây đi làm hay nghỉ tiếp ở nhà với con đây !!!!!!!!
Cho cả Bin đi Thương ơi. Hôm trước tớ cũng phải cho Bin đi cùng với mẹ đấy chứ. >>Bô-bô: Thôi, mày cứ yên tâm đi họp đi. Hứa là sẽ lại ọp Gà vào một hôm khác có báo trước đàng hoàng
hic, ọp với chả ẹp. Xa thế, mà chả bà nào ở TT bon chen thì chung làm sao đây??? ](*,)](*,)](*,) mà ở trên mạn TT cũng có hàng gà như ở KMT đấy. Ọp đột xuất và chuyển địa điểm đột xuất đê :tonqe::tonqe::tonqe:
Mai cơ quan tớ có vụ chia tay chia chân mấy bác về hưu đuổi gà rồi. Chắc không tham gia vụ ọp ẹp này được.
Khiếp quá, tôi nhìn thấy DS off đột xuất của các bà mà thấy choáng hihihi. Mai tôi chịu rùi vì đi Cát bà. Đáng nhẽ chẳng đi nhưng sao đợt này chồng lại máu đi thế ko biết còn dám tuyên bố em ko đi thì anh cho hai đứa đi. Chắc uống nhầm mấy viên thuốc liều rùi. Chúc các bà off ẹp vui vẻ nhé, tôi đành phục thì hôm khác vậy.
>>ALL: Thông báo ọp ẹp Thời gian: 11h45 ngày mai - thứ 6 (14/8/2009) Địa điểm: Quán gà 99 ngõ 35 Kim Mã Thượng Lý do: Tự dưng thèm ăn gà DS đăng ký ọp ẹp 1. Ngọc Bin 2. Hoa Chíp còi 3. Giang May 4. Hằng Kevin 5. Trâm (mẹ yêu Bin) 6. Thanh (ranhoaco) 7. Huyền Bee 8. Minh bon (giao nhiệm vụ cho Hoa qua đón Minh, ưu tiên bà bầu) 9. Trang ném đá 10.An (dập dòm) 11. Hạnh 12. Phương Hằng bà xem có ông xe ôm nào quen nhờ chở cũi về cho tôi nhé. Ngọc Hội trưởng thèm ăn gà chứ gì
Hihihi, tớ bon chen gửi ảnh dự thi của Kiên nhà tớ ở Her Việt Nam hy vọng được cái giải thưởng nào đó . Các mẹ rắn vào vote cho con trai QK nhé http://www.hervietnam.com/Dien-dan/...c-bai-du-thi-anh-be-Dot-1-07/08-14/08/Page-66