Welcome bà nhập hội. Trong Sài gòn có mẹ bun (vân anh) và sắp tới có Thương theo chồng vào Nam nữa. Các bà nhớ chăm ọp mini vào nhé, gây dựng thêm 1 chi nhánh hoành tráng vào nhé
Chào mừng mẹ nó tham gia hội nhé! Ở trong nam hiện đang có mẹ Bun đấy-cũng hội mình mà. Nhìn cái danh sách off đột xuất mà choáng với cái hội này
Chào cả nhà ngày mới, và chào Rắn mới có đuôi giang, ấy tên Giang à, cho 500 đồng thông tin cá nhân đi. @ Lan tí còi: Ấy dạo này thế nào rồi? chúc ba mẹ con khỏe mạnh nhé
Hu hu hu các bà mạn trên này đều không đi thìtôi bon chen làm sao đây. Tôi cũng cancel vụ này nhé. Vụ hàng 2nd ngày mai cũng không bon chen, vì biết là đi cũng chả mua được gì. hic Chúc các bà ọp ẹp vui vẻ nhé!
Tớ có thể đến (để các bà Rắn nghía đầu mới của tớ là chính), nhưng không biết khoảng 12g30-13g thì các bà còn ngồi đó để tớ đến không?
Tớ dạo này đỡ hơn trước 1 tí bé được 28 tuần 4 ngày và tớ lên được gần 5 kg rồi - cái này là kỷ lục đối với tớ đấy Hôm 27 tuần 4 ngày siêu âm bé được 1.4 kg-k biết có chính xác k? Dạo này dịch cúm tớ sợ lắm í . Bé nhà ấy đỡ ho chưa ?
sao tôi ko vào đc để bình chọn cho Kiên nhà Thủy X nhỉ? cứ vào đăng ký là nó lại out ra. hay là IE nhà tôi bị lỗi ???
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh cái. Giờ này chắc cả nhà đang Gà 99 rồi đây. Lần này off gần mà tiêc quá. Cả ngày hôm qua tớ phải ở viện trông Sếu. Sốt cao toàn trên 40 độ, nôn, truyền nước cả ngày, thử máu thì may không có H1N1, sốt xuất huyết gì, chỉ là sốt virus thôi nhưng mệt quá. Bạn ý lại hay hốt hoảng thần kinh, ngọ nguậy, mẹ trông kè kè mà có lúc phồng tay do vỡ ven lại phải chọc lại sang tay khác. Thương quá! Mà Sếu nhà tớ bình thường bướng bỉnh lúc ốm đau ngoan lắm cơ. Trưa hôm trước, sốt cao, mẹ đang đi làm phải về ngay, bạn ý thương mẹ lo mẹ mệt chết, bảo là:"Mẹ ơi, mẹ mà chết thì con vẫn được gặp mẹ nhiều hơn Minh Anh những 5 năm mẹ nhỉ" làm mình thương quá ứa nước mắt. Tối qua về nhà bạn ý cặp sốt buổi tối được 37 độ thì báo cáo mẹ ngay, nhưng đêm lại sốt tới 40 độ rồi. vẫn biết sốt virus phải hàng tuần mà sao lần này con không hạ sốt nhanh được. Lâu lắm gần năm nay từ ngày mẹ đẻ em Xíu thì chị Sếu chả ốm đau gì tới tận đợt này. Sáng nay tớ phải cố đi làm vì nghỉ nhiều quá. Lúc đi Sếu vẫn chưa dậy. Bố chồng tớ hôm qua lại nhập viện chuẩn bị phẫu thuật mổ đại tràng nữa, mấy ông anh chồng đi công tac và nghỉ mát hết rồi, còn lại nhà tớ thôi. Bán than thế thôi. CHÚC CẢ NHÀ WEEKEND VUI VẺ NHÉ!
Ngọc ơi, tơ ko off dc rồi.Tớ hình như đang sốt virus rồi, mệt sốt và ho nhìu quá.chắc uông kháng sinh thôi, thế phải cai sữa rồi..
Thế này thì Minh đến chóng mặt mất Mình vất vả mà con mình thương mình là hạnh phúc lắm rồi . Bản thân ốm con ốm rồi bố chồng ốm chỉ nghe thôi đã muốn xỉu rồi . Mong chị Sếu chóng khỏi để mẹ đỡ vất vả nhé! Hôm qua lúc 14 h còi nhà tớ đang ngủ với bà nội nghe thấy sấm giật mình tỉnh giấc nói với bà mưa thế này thì mẹ về làm sao đc. Đến tầm 15 h đang ngồi chơi lại tự nói lạy trời đừng mưa nữa để mẹ còn về . Mình nghe cả nhà kể lại rồi nghĩ đúng là bõ công mẹ Mong về sau này cả 2 anh e đều được như thế thì tốt quá!
HR Help ..... Các mẹ Rắn cho ít kinh nghiệm .... Tí nhà mình hơn 3 tuổi rồi mà sao lúc đi ngủ ra nhiều mồ hôi thế( hình như là mồ hôi trộm ý nhỉ ) ....điều hòa 28 độ cũng như 26 độ cộng thêm cái quạt vù vù...bố thì đắp chăn kín mít thế mà ông con vẫn có mồ hôi đầm đìa. Đêm nào cũng thay 2hoặc 3 cái áo, khăn sữa thì 3, 4 chiếc ... Có bài thuốc nào chữa cho hết bệnh mồ hôi này không các mẹ Rắn hổ mang ơi .... PS: Đi ọp về các mẹ nhớ đừng có post ảnh các món ăn nhé ....
Trẻ con mồ hôi trộm cũng khó chữa khỏi lắm, chỉ đỡ được thôi. Bố nó cho con uống thử Lục Vị Ẩm và ăn nhiều cháo trai vào xem sao. Còn giao mùa thì dùng thêm vitamin nhé. Tất cả may ra cải thiện được phần nào còn đâu là do hệ thần kinh của con mình thôi.