>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. >>Trà: Vườn nhà ấy không thu hoạch được thì chỉ có cách đưa nick và pass cho bà nào thu hộ. Hôm trước tớ cũng phải nhờ Hương đấy. >>Hằng: Cố lên nhé, người sắp eo ót rồi.
Xin chào các mẹ Rắn! Sao ko thấy Ba Rắn nhỉ. Có ai là Ba Rắn ko??? cho tui theo với. Toàn các mẹ không à. chẳng lẽ ko có Ba Rắn sao. Thỉnh thoảng tụ tập để học hỏi nhau nha. Tui rất mong điều đó. Có chương trình gì hay thì PM tui nha các Má Rắn. Số phone của tui là: 0915890067 Mong dc giao lưu học hỏi
Tớ ko biết sẽ bảo họ đảm bảo thế nào? Nhưng chiều hôm qua đi xe buýt bị 1 trận say xe gần chết, lê dược về nhà ông cậu con em họ nó đánh cảm cho ma no la toáng cả lên vì nó cạo gió đến đâu người tím bầm vào đến đấy. giờ về đến nhà rồi mà vẫn còn choáng váng đây. cám ơn mọi người đã góp ý cho tớ. dang vay mượn tiền để mua lấy cái xe đi cho tiện đây.
có bố cu tí đấy ông ơi! HR cũng có mấy nhà cả đôi rắn hổ mang cơ mà. Ông cứ chịu khó theo dõi lịch ọp, sẽ được giao lưu bia bọt với các bố !
Chào mem mới! Mem mới không phải lo đâu, ở đây có bố cu tí vẫn lườn ra lượn vào suốt mà, có gì cứ tâm sự với bố cu tí nha.
Hôm nay ko biết tớ là người thức khuya nhất hay là người vào mở cửa nhà đầu tiên trong ngày nhỉ. Sang ngày mới rồi. Tuần này tớ ko có weekend. Cty tớ làm training cả 2 ngày T7 và Chủ nhật. Tối nay đưa trainer đi đập phá đến khuya mới về. Học thì cực kỳ hay và bổ ích, nhưng mà nghĩ đến việc thứ hai phải đi làm sau 7 ngày làm việc liên tục cũng thấy oải. May mà tuần này có 2/9. Sáng mai 7 rưỡi vào học rồi, đáng ra giờ này phải đi ngủ nhưng đang sốc quá. Vừa biết tin một người thân gặp nạn. Cuộc sống éo le quá, có những chuyện chả ai có thể ngờ được. Hôm nay đang có tất cả mọi thứ trong tay, bỗng dưng ngày mai mất trắng, cả nhà cao cửa rộng, cả gia đình họ hàng, chồng con cũng không giữ được. Cũng vì lỗi do chính mình gây ra. Ai cũng giận nhưng tớ vẫn thấy thương. Dù sao cũng là người mẹ với nhau, có lỗi gì đi chăng nữa mà bị tách khỏi con cái thì cũng khổ tâm lắm. Chuyện riêng tư của người khác, chả kể lên đây được. Thế mới biết cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy. Được mỗi cái là chồng biết chuyện, về bảo vợ là vợ chồng mình thế này là hạnh phúc lắm rồi. Xong lăn ra ngủ nên mình mới có máy tính để vào đây đấy chứ
Còn tôi đang thức đây. Sao hôm nay ai cũng nhiều tâm sự chất chứa trong lòng thế? Không tài nào mà ngủ được Mai tôi lang thang lên hồ Gươm ngắm HN sáng sớm, cà phê cà pháo cùng vài người. Bà nào muống nhập bọn thì alo nhé.
Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. Cho dù vẫn còn những điều không hài lòng, cuộc sống vẫn đẹp nếu chúng ta tự thấy lạc quan, còn nhiều người vất vả hơn chúng ta nhiều. Cố lên nào,
@An: Plan của bà hay ho nhỉ, thế có cho con giai, con gái đi cùng không? Nhà tôi hôm qua đi oánh chén với nhau đến 9 tối về, thì Chíp ngủ gật giữa đường, về nhà bố bế lên gác là ngủ từ lúc đó đến giờ chưa dậy @Dương: Thực ra đã là cuộc sống là đã tiềm ẩm nhiều vấn đề rồi. May thì nó không rơi vào nhà mình. Và đôi khi cũng phải nhìn các tấm gương (cả gương sáng và gương mờ) để mà học tập hoặc tránh xa. @Hương Sơn: Có xe của mình là chủ động nhất bà ạ, nhưng cũng phải tính toán sao cho tiết kiệm đường đi nhất. Giờ giá xăng tăng cao thế này, đi xa mà giao được hàng thì có khi lãi chả đủ tiền xăng và công. @Hạnh: Cái thùng đựng bộ Lego thì hồi nhờ người mang về, nó cồng kềnh nên người ta bỏ cái thùng đi, cho vào balô cơ, nên tớ chả biết mã số đâu. Nhưng bộ của Chíp là blocks cơ, tầm các con nhà bà, mua block chả chơi được mấy nữa đâu. Nếu nhờ mua thì bà vào web của Lego mà search mã nhé. @Hằng:Chúc cái sự nghiệp khổ ải của bà thành công nhé! @Ngọc: Tớ lại vào vườn được rùi, máy bị dính virus, he he
>>babebilk: Welcome thành viên mới. >>ALL: Tớ vào điểm danh. Hôm nay phải đi làm. Buồn quá vì chả có người buôn.
@All, Chảo cả nhà . Tớ vào điểm danh đây Các bà ai cung có plan cho ngày nghỉ, còn tôi vẫn vậy, sáng dậy lo cho Kevin, rồi hai mẹ con dắt nhau đi ăn sáng, giờ mới về. Bố cháu vác ba lô đi từ sáng, nói là đi làm, nhưng chúa mới biết được là đi đâu. Về tình hình diet của tui : Hôm này là hôm thứ 4. Mọi việc đã không còn như những hôm đầu, tôi cảm thấy thoải mải, không còn nôn nao nữa. Đúng 7h sáng nay nhảy lên cân theo như MOMO hướng dẫn, tớ còn 55kilos so với ngày hôm qua 55.5kilos. Lạy trời tớ sẽ thành công. Đêm qua tớ đã ngủ được, không giống các đêm trước.
Chúc mừng nhé. Bước đầu là thành công tốt đẹp rồi. Sau đợt Hằng giảm béo này chắc sẽ nhiều bà bon chen theo đây.
Chúc mừng!! Chúc mừng!!! Kiểu này tôi cũng bon chen theo bà rồi . Tôi chỉ cần uống 1/2 hộp, có bà nào chỉ cần giảm từ 2-3 kg không, chung với tôi 1/2 hộp nào !!
Hằng làm xong đến lượt tớ nhé! hi hi Hôm nay tôi vừa thi xong, nên vào đây bán than tí. Hôm qua làm bài tốt, còn thừa 1 tiếng đồng hồ nhảy chân sáo từ tầng 5 xuống tầng 1. Hôm nay làm bài chán cũng còn thừa 1 tiếng đồng hồ và lết từ tầng 5 xuống tầng 1 híc. Đang hồi hộp chờ kết quả đây, trượt cũng hơi nhục nhưng kệ thui hì hì...
@ All các bà " hội dự định giảm bíu" tôi tình nguyện làm chuột bạch và sẽ cập nhật chi tiết, update từng ngày để các bà cân nhắc trước khi thực hiện . Biết đâu sau vụ này HR đăng ký đi thi ' HOA HẬU QUÍ BÀ'" ối người lác mắt
>>Hội đặt bánh: Trưa mai là lấy được bánh rồi nhưng tớ chưa biết gặp nhau ở đâu và ăn gì đây. Đề nghị các bà cho ý kiến và nhớ mang theo hộp để đựng bánh. Tớ post lại DS order này. 1. Trà: 60 chiếc 2. Hạnh: 60 chiếc 4. Ngọc Bin: 60 chiếc 5. Thoa: 20 chiếc 6. Minh Anh: 20 chiếc 7. Ngọc momo: 40 chiếc 8. Minh bon: 20 chiếc 9. Hoa: 30 chiếc 10. Thủy X: 20 chiếc 11. Hot girl: 20 chiếc >>Hội mua đồ L'oreal & Vichy giảm giá: Hiện mới có 5 bà tham gia thôi. Vì phải có giấy mời mới được vào nên chỉ còn 15 suất nữa. Ai có nhu cầu thì vui lòng đăng ký nhé. Thời gian: 9h sáng ngày 2/9/2009 Địa điểm: Thông báo sau Mục đích: Mua đồ L'oreal và Vichy 1. Minh Anh 2. Ngọc Bin 3. Trà 4. Minh bon 5. Thủy X P/S: Giá giảm giật mình nhưng muốn biết bao nhiêu % thì vui lòng liên hệ bạn MA nhé.
@Ngọc Bin: địa chỉ và thời gian nhận bánh thế nào í nhỉ? >>Hội mua đồ L'oreal & Vichy giảm giá: Hiện mới có 5 bà tham gia thôi. Vì phải có giấy mời mới được vào nên chỉ còn 15 suất nữa. Ai có nhu cầu thì vui lòng đăng ký nhé. Thời gian: 9h sáng ngày 2/9/2009 Địa điểm: Thông báo sau Mục đích: Mua đồ L'oreal và Vichy 1. Minh Anh 2. Ngọc Bin 3. Trà 4. Minh bon 5. Thủy X 6. Ngọc Momo P/S: Giá giảm giật mình nhưng muốn biết bao nhiêu % thì vui lòng liên hệ bạn MA nhé.