Thông báo vụ mua hàng sale ngày mai nhé. Hiện đã có 3 bà rút là Trà, Phương và Hạnh nên còn dư 3 suất. Thời gian: 09h00 ngày 2/9/2009 Địa điểm: KS Fortuna - 6B Láng Hạ Lưu ý là không nên mang túi to vì bắt gửi túi. Túi nhỏ như ví thì được. DS đi mua đồ ngày mai 1. Minh bon 2. Ngọc Bin 3. Mai 4. Thủy X 5. An 6. Bình Lola 7. Hoa (dập dòm)
@PIT: hihi, thông tin khá đầy đủ rồi đấy, cần bổ sung như các bạn khác nói nhé . À, PIT là gì thế, tớ đang nghĩ tớ Personal Income Tax, haha. @BUp: mẹ này chưa cập nhật thông tin nhỉ, hihi, có khi gửi cho BTC rồi cũng nên. @THủy X: bà khéo tay quá, thạch làm rất đẹp, k biết có ngon không vì có được ăn đâu . @all: Chúc cả nhà ngày Quốc Khánh lập vui vẻ, chúc các bà mai đi mua hàng sales thu hoạch được nhiều nhiều :d
tớ điểm danh chiều nào. Chúc ngày độc lập vui vẻ. Mai ko dám đi vì viêm túi nặng quá rồi. hu hu 3 cái SN, 1 cái thác loạn tập thể, 1 cái trung thu ... chết thôi.
Chúc mừng sinh nhật Nhím Thỏ, cả ngày hôm nay bận quá giờ mới vào chúc mừng được. Tối nay hẹn nhau đến phá nhà nhé hiiiiiiiiiii
Các bà Rắn mới : Tôi đã update thông tin rồi nhé Mai nhờ Ngọc gửi điều lệ HR cho 1 số bà mới. Trong đó có 1 phần nội dung là : Phải đóng quỹ 1 năm 200K chia làm 4 quý Tiền này dùng để thăm hỏi ốm đau ma chay hiếu hỉ, sinh nhật mẹ & con cái + kỉ niệm ngày cưới. Các bà có thể đóng quỹ cho Trà mẹ yêu chíp.
Tối nay nhà đìu hiu nhỉ, chắc đi chơi hết rồi. Tớ đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Còn cái thân tôi đây bà ơi. CHúc cả nhà ngày mai Quốc Khánh vui vẻ nhé. Nhà tôi chưa có kế hoạch ăn chơi gì, mới chỉ nghĩ đến việc sáng mai dậy thật sớm, chạy ra chợ mua con gà về thổi ít xôi cúng rằm thôi. Chúc cả nhà ngủ ngon và có những giấc mơ xinh đẹp. Mai các bà đi mua đồ làm đẹp rồi về tả nhé
Hehehe, thông báo cho Giang biết nhé, tối nay cả nhà tớ đã liên hoan và món thạch của tớ hết trước tiên, không ai chê một lời nào, mấy đứa em còn tiếc vì đẹp thế mà phá ra . Tớ làm bằng cốt dừa tươi , màu hồng pha = cốt dừa + cốt dâu tằm đấy, thơm và ngon lắm nhé. Chất lượng tương đương với hình thức đấy . Chúc cả nhà nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ nhé !!!!!!!!! (nhà tớ ngày mai chia làm 3 hướng, con sang offline với bà ngoại, mẹ đi sắm đồ làm đẹp cùng HR, bố đi cafe với hội bạn, trưa về gặp nhau tại bà ngoại sau đó kế hoạch chiều tính sau !
Ngọc Bin quên tên tớ à? Tớ đã đăng ký rồi mà. Hẹn gặp tí nữa nhé. À, Thủy X có online thì tớ nhắn này: mang cho tớ 1 bình sấu tiếp nhé.
Báo cáo là tớ vừa chia tay với hội mua đồ làm đẹp ở Fortuna về . Hihihi , lúc tớ đến là 9h 10', ở đấy vắng teo, chỉ có lèo tèo vài người, gọi cho Ngọc Bin không thấy nghe máy, đang lơ ngơ thì thấy Momo thế là gọi ra để hỏi làm sao vào được , hóa ra bà ý cứ hiên ngang tiến vào chả cần vé, thế là bà ý bảo lãnh cho tớ vào Một lúc sau thì có thêm Minh Bon, An, Hoa xuất hiện, chả ai cần vé cả, Ngọc Bin cầm vé thì do cứ mải chờ Hoa đến đón mà ĐT lại hỏng không liên lạc được với Hoa nên tự đi đến điểm hẹn. Cuối cùng là hai mẹ con nhà Trà, hehehe, đã bảo là không đi thế mà chắc ở ngà ngứa ngáy chân tay quá không chịu được! Sau một hồi ngó, sờ, nghe tư vấn, chọn lựa, hỏi han bàn bạc với nhau xem nên lấy cái gì , bỏ cái gì, bon chen theo nhau cái gì mỗi bà đều hỉ hả cầm 1 túi ra quầy thanh toán. Gớm, đi từ chỗ mua ra chỗ thanh toán phải đi qua bao nhiêu đường zich zac với hàng rào bảo vệ cứ tưởng mình đang ở sân bay quốc tế . Từng cái bill được in ra, mọi con mắt đều ngó vào để xem ai thiệt hại nhiều nhất , hí hí, ở mức level cao nhất có 3 người, huy chương vàng là Momo, theo sát Momo chỉ kém có vài điểm là An (bạn đồng phục quần trắng áo đỏ với tớ, kiên quyết chỉ mang 1T đi để k tiêu lạm nhưng cuối cùng vẫn mua quá số mang đi - đúng là mắc bệnh khó chữa giống y tớ), huy chương đồng thuộc về tớ, sau đó là Trà - Hoa , Minh Bon vì đang bầu bí nên chỉ mua dầu gội - giải khuyến khích. Phần thưởng đặc biệt hôm nay thuộc về Ngọc Bin - nhất định chỉ làm quan sát viên, không thiệt hại tí nào . Cả nhà cho một tràng pháo tay để động viên Ngọc Bin đã lên hẳn một level mới )). Phút cuối cùng bọn tớ vào thang máy để đi về thì Ngọc vẫn đang ở lại để chờ Mai - động viên Mai. Kết quả không biết là Mai lên được level nào thì cả nhà chờ Mai về báo cáo nhé ! Ai không đi hôm nay cũng thiệt, có rất nhiều cái hay ho, giá rẻ.
>>ALL: Tớ thông báo tình hình đi mua đồ sale ngày hôm nay đây. Sáng nay đã dắt xe ra định đi thì bà Hoa gọi điện bảo qua đón, thế là lại cất xe ngồi chờ. Ngồi chờ mãi chả thấy đâu mà điện thoại thì tậm tịt chả xem được danh bạ để gọi cho Hoa. Cuối cùng tớ tự đi, còn mấy bà đến sớm thì đã vào trước không cần vé rồi. Mục đích của tớ là mua chai xịt khoáng của Vichy nhưng nó không bán nên chả tốn đồng nào trong khi các bà khác thì cũng kha khá đồ. He he. Bạn Mai đến muộn nên sau khi các bà kia về thì tớ ở lại chờ. Bạn Mai mua nhanh nhưng thiệt hại cũng gần 900K Mà toàn mua đồ cho mẹ chồng, mẹ đẻ, cho chồng và em gái rồi đồ đi tặng chứ chẳng mua cái gì cho bản thân cả. Tiếc là mọi người về làm rằm nên chả có vụ tăng 2 ọp ẹp ăn trưa.
Phù phù, đã xong! Tớ đã hoàn thành xong toàn bộ thiệp sinh nhật cho các mẹ, các bố và các con trong tháng 9 kể cả thiệp chúc kỷ niệm ngày cưới. Chúa ơi sao mà nhiều thế không biết. hahhah Các bà vui lòng xem lại nhé, nếu thiếu thì bổ xung để tui làm và post đúng ngày.Ai không xem sau này không được bắt đền đâu nhá .
Chào cả nhà , Chúc một ngày tốt lành . Xin gửi lời chúc tốt đẹp đến con gái : Nguyễn Khuê Minh (bé Sếu). Chúc con bước sang tuổi mới thật ngoan ngoãn, xinh đẹp và đáng yêu.
Thiệp đẹp và độc đó quá Hằng "form sắp chuẩn" ơi! Dạo này công việc đỡ rồi à? May 2/9 xuống ngoại nên k bon chen vụ Vichy
Chào cả nhà sau ngày nghỉ lễ. Hôm qua nhà tôi cúng rằm nên chả bon chen vụ L'oreal được. Bà Thủy X đã cho cả nhà môt cái nhìn tổng thể về vụ mua bán thác loạn ngày hôm qua rồi Đề nghị các bà vào báo cáo thành tích cụ thể nhé, nhất là An ý. Không biết nhà An chứa đồ vào đâu nhỉ, vì tớ thấy An lúc nào cũng đi đầu trong tất cả mọi công cuộc mua bán
Chào cả nhà! Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật bé Sếu. Cô chúc bé ngày một lớn, xinh đẹp và thông minh là niềm tự hào của ba mẹ nhé!