Đợi đến khi e còi nhà tôi được đi học như chị Chíp cũng còn lâu bà nhỉ? Chịị Chíp trông lớn quá cơ, chững chạc hẳn ra. Chúc mừng chị Chíp vào lớp đại học chữ to nhé! Bà Hoa nhanh chân thật vẫn ở top đầu của hr có con đi học
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Hoa chíp còi: Chị Chíp trông lớn nhỉ, mà trông có vẻ chững chạc, chắc gấu lắm đây, hihi, hay tại mẹ để tóc ngắn nên vậy? Các bà có con gái ơi, có con gái thích nhờ, hehee, nhà Bình Mộc khoe ảnh con hơi bị yêu đấy nhé.
Trộm vía em Mộc Nhĩ yêu thật, chụp ăn ảnh và biết cách làm điệu ghê, nhìn cái ảnh đầu tiên yêu thế. Nhà tôi hồi thằng bon còn bé chụp không biết bao nhiêu ảnh, mỗi tháng phóng một cái treo ở nhà, nhưng anh bon chụp ảnh xấu hơn ở ngoài, nhiều khi nhìn ở ngoài yêu quá chụp luôn nhưng lên ảnh lại bị xấu hơn hẳn, thế nên nhìn em Mộc Nhĩ chụp ảnh thèm quá. Nhìn chỉ muốn cắn cho một phát thôi, yêu lắm. Chào cả nhà nhé, mấy hôm nay oi bức, nóng nực, lại tắc đường kinh nhỉ. Cả nhà mình đi làm có ai bị tắc đường không?
Chào cả nhà , tớ vào điểm danh nào. Tình hình hôm qua bạn Cò đi học, hơi phụng phịu 1 tý do lâu quá ko đi. Chiều về cả nhà liên hoan hải sản. Tối bố cho đi ăn kem. Em Vịt ăn hết 1 cốc kem. Thế là hết ngày SN anh Cò .
Chào buổi sáng . Chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui mới Hôm nay nhà Rắn cùng nhau chúc mừng sinh nhật Bé Chip ( Con gái mẹ Trà). Chúc con luôn ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi.
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và buôn bán ác chiến nhé @: Trà: HAPPYBIRTHDAY BÉ CHIP Chúc con gái luôn ngoan ngoãn xinh tươi và mạnh khỏe để mẹ Trà còn lo chăm cho em bé nữa nhỉ @: Hạnh: chúc mừng SN anh Cò muộn nhé chúc anh Cò luôn khỏe mạnh và ngoan ngoãn cho mẹ Hạnh có nhiều thời gian để luyện các chiêu thức mới @: Hoa: Chị chíp lớn quá cơ, nhanh nhỉ đã vào lớp 1 rùi cơ đấy, chúc Chíp luôn học giỏi nhé. @: Bình: Nhìn ảnh con gái đẹp dã man, các emở phòng tôi khen con gái xinh thế, mắt to tròn ui yêu quá cơ hihihi. Nói thế này ối mụ ném đã mình đây @: Mình bon: bà đã biết con trai hay con gái chưa, bọn tôi hồi hộp quá, chúc bà toại nguyện nhé
Nghe bà này khen mà sướng tai thế hihi. Cái khăn hồng đó là cái khăn tôi gấp làm gối cho MN, mỗi khi nó lẫy toàn lấy tay túm cái khăn theo nên nó thành ra như thế đấy chứ có tạo dáng đâu hihi. Khổ mấy bà bầu nóng hơn người khác nên mới thế đấy. Các bà cứ chịu khó mặc quần áo rộng vào cho nó thoải mái.
Chúc mừng sinh nhật anh Cò. Anh Cò sang năm phải cố gắng ăn nhiều bù chừng ấy ngày băng bó nhé. Chúc mừng sinh nhật chị Chíp nào. Chúc chị Chíp càng lớn càng xinh nhé. Giờ thêm tuổi mới rồi chịu khó giúp mẹ trông em, mẹ chưa đẻ em bé thì chăm mẹ cho em bụ bụ tí nhé @KEVIN: ôi trời ơi cái thiếp đẹp quá cơ. Toàn các đồ vật trong nông trại (ko biết có phải lấy hình từ trò chơi nông trại tron FB không nhể hihi) Công nhận bà này chịu khó và khéo tay thật. Bà xem làm cho tôi cái thiếp chúc mừng của chồng tôi đẹp hơn cả đẹp đấy nhé hihi. Về cho chồng xem ông í ngất trên cành quất.
@ Bình Mộc: Ảnh Mộc Nhĩ ngộ nhỉ. Thế mà tớ tưởng mẹ Bình làm "xì tai lít" setup để chụp cho xinh. @ Trà Chíp: Chúc con gái sang tuổi mới ăn khỏe, xinh đẹp, ngoan để mẹ còn yên tâm chăm em.
Chúc mừng sinh nhật con gái Ái Linh nhé, chúc con luôn mạnh khỏe để mẹ Trà còn chăm sóc em bé và đặc biệt là con lúc nào cũng ngoan ngoãn như lúc này để các bạn trong HR của mẹ Trà còn noi ngương nha (u)
Chào cả nhà 1 tuần ko có nét, cũng không thấy ai hỏi thăm, buồn quá. Chúc mừng SN chị chíp xinh xắn đáng yêu Chúc mừng sinh nhật anh Cò điển trai, hiền lành Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Sếu Chúc các con chăm ngoan học giỏi Ló mặt điểm danh rồi chuồn thôi
Chúc mừng SN chị Chíp nhé, chúc chị Chíp luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, là tấm gương cho các em trong gia đình rắn noi theo nhé. Tháng 9 sinh nhật nối tiếp sinh nhật nhỉ, ngày nào cũng có chúc mừng SN, ngày mai là đến bé Bon yêu quý của tớ rồi, hồi hộp chờ thiếp của bà Hằng, bà này hơi bị chịu khó mày mò để mang lại niềm vui nho nhỏ cho mọi người, thay mặt mọi người cảm ơn bà Hằng nhé. Ban nãy bà Trà mang tinh dầu đến cho tôi, khổ thân nắng thế lại còn tạt vào đưa cho tôi nữa, cảm động quá thôi, cảm ơn Trà nhiều nhé.