Phương Vy hôm qua tôi suýt không nhận ra bà đấy Gái 2 con gì mà như gái chưa chồng ý Mặt xinh dáng đẹp. Chả ai bảo là vừa sinh em bé 2 tháng Thảo nào mà chồng chiều thế
Tối qua tớ chỉ chụp được mấy cái ảnh còi, cả nhà xem tạm trước khi các đại gia ảnh show nhé. Các bé và các mẹ nhận quà tháng 9 Chíp còi và em Nhím khoe quà luôn Có 4 bạn mải chơi, ko muốn về,nhất là Minh con mẹ An. Mẹ và em xuống nhà đợi taxi nhưng anh Minh lại lên chơi với các bạn. Còn bạn Sơn con mẹ Hương đang làm nũng mẹ nên ko có mặt trong ảnh Thỏ gấu nhà tớ
Chào cả nhà, hôm nay mưa to, chắc nhiều người bị ướt và đến muộn nên giờ này nhà cửa vẫn thưa thớt quá. Tuần này là một tuần mát mẻ, phù hợp cho việc ọp ngoài trời và mua sắm Hôm qua đông vui quá, nhưng con trai tớ về bị ho, chắc tại cu cậu hò hét nhiều quá. Về đến nhà thì đã 8 rưỡi rồi, 2 mẹ con bế nhau đi tắm, vừa tắm cho con vừa tự nhủ là thế này thì các bà mạn Cầu Giấy chờ taxi xong chắc phải 9h mới về được đến nhà. Hôm qua hội mình xinh tươi ghê, trông mọi người dưới ánh đèn ai cũng lung linh cả. Chỉ có các ông bố là nhiều bố mới nên còn lạ nhau, mà lại không có mồi nhậu cho các bố giao lưu Tớ thấy có mấy nhà cả 2 vc giống nhau ghê lắm, như nhà chimcookuu, nhà momo, nhất là nhà Minh Anh nữa. Điểm mặt thấy vắng mất mấy nhà VIP như Thủy S, Cò Vịt, Hà, Thương, Phương, cũng thấy thiếu thiếu. Với đà phát triển của HR thì chắc 1-2 năm nữa là chúng mình phải thuê hội trường ọp mất nhỉ. Nhiếp ảnh Hoa Mai ơi, cả nhà lót dép ngồi chờ ảnh nhé.
Trước tiên phải cảm ơn nhóm từ thiện, tớ chỉ xem ảnh thôi mà cũng ứa nước mắt rồi. Cầu mong các con gặp nhiều may mắn. Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả
Chồng phải chiều thôi vì ông ý có ở nhà với mình đâu. Tôi phải tích cực đi ọp ẹp để còn được khen thôi .
Hê hê, nhà tôi hay bị trêu là bố mẹ thì giống nhau mà con thì chả giống bố với mẹ tẹo nào. Hoa Mai ơi, dù trời mưa nhưng bà đừng quên "ấp" ảnh nhé
Cảm ơn đoàn làm từ thiện đã thay mặt hội chuyển tấm lòng của mọi người đến các em nhỏ nhé. Cảm ơn An đã post ảnh. Hy vọng chúng mình sẽ có nhiều những đợt làm từ thiện có ý nghĩa như thế này. Hôm sáng thứ 7 tớ gọi điện cho Hương Nhím thỏ, định chuyển cho Hương 1 thùng đồ chơi cũ của con trai, hôm đấy mới gom lại được. Tuy nhiên Hương bảo đối tượng bệnh nhân bị ung thư lần này chủ yếu là các bé 8-10 tuổi nên có lẽ đồ chơi của trẻ 1-2 tuổi các bé cũng không thích. Thế nên tớ lại để dành lại để lần sau nếu chúng mình có đi trại trẻ mồ côi nào thì sẽ phù hợp hơn.
Xin tham gia hội Rắn. Cả nhà ơi ! Vui lòng kết nạp thêm nhà mình vào với nhé. Mình và OX đều tuổi rắn, đã có 2 nhóc. Ở gần hồ Ngọc Khánh. Thanks !
Chúc cả nhà một tuần vui vẻ. Hôm qua đông nhỉ, mình chẳng làm gì mà cũng thấy chóng hết cả mặt vì thấy các con chạy như mắc cửi ý. Đứa nào cũng rất phấn khởi vì nhận đc quà và nô đùa tẹt ga. Nhím nhà tôi tối về con đòi ôm ô lên giường để ngủ cơ hihi. Hôm qua tớ ấn tượng nhất là chồng Minh Anh, hehe. Thây1 anh tóc buộc đằng sau cao to lực lưỡng nghĩ trong đầu ko biết anh này ở đâu ra. Lúc mọi người bảo là chồng Minh Anh tôi mới biết . Hai vợ cồng nhà này giống nhau thật đấy. Hương sơn thì nhìn khác hẳn, chắc có tình iu mới nên thấy khác thế. Sang năm trắc hội mình phải kiếm chỗ nào rộng hơn nữa may ra mới đủ chỗ. Chồng Trà bảo với tôi có khi thả cả hội ra lăng bác thì mới có chỗ để bọn này tung hoành. Anh ý còn đề xuất là phải lập 1 topic của các bố là chồng hội rắn để tện giao lưu. hôm qua các bố chẳng đc nhậu nhẹt nên có vẻ buồn hihi Cảm ơn BTC nhiều nhé hihi
Ngắm ảnh off của mọi người thấy vui quá, tiếc là tớ chẳng đi được. Hôm qua Cún nhà tớ ho điên cuồng. Tình hình chuyến đi từ thiện đầu tiên của HR mình đã thành công tốt đẹp, rất mong bọn mình sẽ duy trì được hoạt động này và tìm hiểu tiếp những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.
Chào cả nhà! Hôm nay trời mưa to,các con đi học đầu tuần lại sốt ruột quá. Xíu nhà tớ sáng nay lại hâm hấp sốt, chả biết sao nữa. All: cảm ơn cả nhà đã chia sẻ thông tin làm từ thiện chiều thứ Bảy vừa rồi. Càng xem tớ càng thương các cháu và cảm thấy xấu hổ cho bản thân tớ quá. So với bố mẹ các bé này, bọn mình thật sự may mắn hơn biết bao nhiêu. Tớ vẫn còn hay đánh, mắng con mình lắm, càng nghĩ lại càng thấy ân hận, có những lúc stress khó kiểm soát, thật sự giận cho bản thân mình. @Thủy: Cua bị viêm thanh quản phải dùng kháng sinh rồi. Virus đấy. Thôi chịu khó vậy, tớ cũng cứ mê tơi vì 2 bạn nhà tớ thi nhau ốm cả dàn.
Chào cả nhà . Tớ hôm qua bị hỏng máy vi tính nên bữa nay mới vào điểm danh được Tình hình là trời mưa cho nên các bà phải đi làm công sở chắc vất vả lém, khổ nhất là mấy bà bầu . Các bà nhớ cẩn thận nhờ ax đưa đi hoặc đi taxi, vì mưa dính người cũng không tốt, mà đường thì trơn trợt nên cẩn thận vẫn hơn Hôm qua off đông vui quá, tớ chỉ tiếc là vì các con nghịch ngợm quá nên bố mẹ nào cũng phải lo quản lý các con cho nên ít được giao lưu với nhau. Đặc biệt là các bạn mới như phươngvy, Minhanh, chimcuckoo... hihihihi. Thêm vào nữa là hôm qua không được ngồi mâm nên các ax nhà chúng ta cũng mỗi người một ngả . ax nhà Trà còn kịp hỏi tở "ông Đăng đâu? không đi làm mất đi một tay nhậu" @ Từ thiện . Tớ sẽ làm một bảng tổng kết chuyển đi ngắn gọn cả hoạt động, hình ảnh, và chi phí để mọi người nắm bắt được cụ thể.
@hội từ thiện. Tớ xem ảnh mà đã chảy nước mắt rồi. Chắc tớ chỉ dám ủng hộ thôi chứ không đi đâu, không thì đến đó khóc thút thít Hôm qua nhà tớ đến muộn sorry cả nhà nhé vì cô chủ nhỏ lúc chuẩn bị đi thì lăn ra ngủ, nghĩ vác con đi luôn thì tội nên lại nán thêm chút nữa.
Các con nhà HR bé nào cũng xinh xắn dễ thương nhỉ ? Nhất là Lola, Susu, Bảo An, THỏ hay Nhím ( bé gái ý) ....Các con giai thì hiếu động . Yêu ơi là yêu !
chào cả nhà. Điểm danh nào. Chuyến đi từ thiện của HR thế là thành công . Các bé và gia đình chắc ngạc nhiên và cảm động lắm. Các bà thợ ảnh pot ảnh các con trung thu lên, cho nó vui 1 tý. Lot dép chờ ảnh đây.
ThuyX ơi xúc tiến vụ làm bánh dẻo trung thu tập thể buổi trưa ở VP bà nhé Tớ order trưa thứ 3,4,5 nhé Đặc biệt trừ trưa thứ 2 và thứ 6 --> 2 ngày này tôi siêu bựn nhé
Trong lúc chờ ảnh, tớ tổng kết vụ thu chi ọp Trung thu nhé. Lúc đầu dự tính là - Người lớn: 150K (đã bao gồm đồ uống là nước hoa quả - không có bia. He he) - Trên 2 tuổi: 50K/ 1 bé. - Trẻ em: Dưới 2 tuổi: Miễn phí Tối qua có 33 bố mẹ và 31 con tham gia. Tổng thiệt hại hết 4.400.000đ Nên tớ tính người lớn 133.333đ/ 1người (sẽ tính là 135.000 nhé, phần thừa ít đó tớ cho vào quỹ). Còn các con free. Số tiền thừa các mẹ đã đóng tớ sẽ gửi lại các mẹ trong những lần ọp sau.