Chúc cả nhà ngày mói vui vẻ. Đêm mát thật nhưng tớ chả ngủ dc, chắc tại mấy hôm ở nhà toàn ngủ trưa nên đêm trăn trọc quá
>>ALL: Chào cả nhà. Chúc ngày mới tốt lành. >>Thủy S: Cua với Tít khỏi ốm chưa? Ở nhà trông con thảo nào chả thấy onl gì cả. >>Hương sơn: Bà này liều thế, lần sau thì đi ô tô hoặc nếu không thì chờ sáng hôm sau hãy về. Đi đường như thế nguy hiểm lắm. >>Hằng: Ảnh đâu? Hừ hừ.
he he, tại mọi người chạy quanh quanh nhiều nên tớ không chộp được hết. Để lần tới ọp ẹp ở đâu, nắng đẹp, sáng rõ các mẹ các con có chạy vù vù tớ cũng "túm" được nhá.
Mai ơi, cho tớ xin file gốc ảnh này của Bin nhé. Lâu rồi tớ chả chụp được ảnh cu cậu cười tươi . Thanks Mai nhiều.
ôi có caí mẹtt mẹ con nhà mình đây rôì. Camr ơn Mai nhé. HA nhà tớ faỉ lớn tí nưã thì mẹ mơí rảnh tay tác nghiệp đc...
Chả thấy ảnh được, huhu, tối về nhà xem vậy. @ Lệ Thủy : Cho em Su gửi lời hỏi thăm anh Tít, anh Cua nhé Chúc 2 anh chóng khỏe. Gửi tới 2 anh 1 ngàn nụ hôn . Chụt chụt :-\"
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh cái. Híc, ảnh nhà tớ chả có. Buồn mất mấy giây. @Thủy: Tít, Cua đỡ chưa? Khổ thân bọn trẻ giao mùa là thế đấy. Tớ chia sẻ cùng cảnh ngộ nhé. 2 thị nhà tớ cũng ốm tập thể. Mẹ đến stress thôi, sáng nay tớ ốm lắm cũng mò đi làm cho giải tỏa tý.
Bà này coi thường tính mạng quá. Bà đã đành, còn Ku Sơn nữa chứ. Lỡ đi đường nó ngủ gật trên xe rồi rơi xuống thì sao Nhân danh / Đại diện HR đề nghị mẹ con nhà bà lần sau đi ọp thì đi bằng xe ô tô nhé. Nếu bà ngại ngần về vấn đề kinh phí, tôi tình nguyện tài trợ mẹ con nhà bà tiền ô tô. Thật lòng đấy. !!!
Chào cả nhà, tớ lại cancel đi công tác, sốt ruột ở nhà với hai nhóc quá nên không đi nữa. Ảnh đẹp nhỉ, bé nào cũng xinh nhỉ, Bin nhà Ngọc có ảnh đẹp quá, hai mẹ con nhà MA đẹp, ba mẹ con nhà Hương đẹp (mẹ HƯơng cười như Liên Xô nhỉ), Kevin, Bon, Susu, CHíp, BA, mẹ con Thoa, mẹ con Thanh, LOla.... ai cũng đẹp hết, riêng May nhà tớ híc, như con trai, từ giờ mẹ hứa để tóc dài cho con thôi, kiểu này bố May toàn nhận giống bố, hic.
Sáng ra đểm danh cái nào. Thấy ảnh chụp đẹp quá, cảm ơn Mai vì ba mẹ con tớ có ảnh chụp cùng nhau, rất khó có thể chụp đc với hai đứa vì đc đứa này thì mất đứa kia. Sáng nay chồng tô đi hội thảo nên ba ẹ con tư đưa nhau đi học, may mà đi xe máy ko thì toi, đường tắc kinh khủng, không biết đến bao giờ mới thoát nạn tắc đường nhỉ. Chucúc mừng SN em Vịt muộn nhé, chúc Vịt luôn ngoan ngoãn, xinh tươi và béo khỏe báo đẹp nhé, đừng người dây như mẹ Hạnh.
>>Mai: Mai ơi, chưa có ảnh tập thể à. Hi hi. >>Trà: Chắc Mai chưa sửa xong nên chưa up lên. Thế nào chả có ảnh chị Chíp.
>>ALL: Kéo nhà mình lên nào. Trưa nay tớ lại ăn gà. Gà nướng với xôi và miến xào. Ngon cực. Gọi họ đem đến mấy người trong phòng đánh chén
Hik, con giai xinh xắn bé bỏng ngoan hiền như cục đất của nhà tớ cũng chả có ảnh nào . Trà ơi cho tớ đứng chung đơn kiện với nhé !