Làm 2 viên decolgen buồn ngủ quá không thể chống mắt lên làm việc tiếp được. Nhưng cứ chui vào đây lại tỉnh như sáo. hehe
Hihihiihi, tớ có một quan điểm hơi " khác người" đó là .. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. hehehehhe Đùa vậy thui, tình hình thái lan cũng ổn định rùi. Công ty tớ ở bên đó mà, ngày nào chẳng chát Skype hihihihi
Hóng hóng hóng. @ Huyền Bup ơi, tớ thì đang bận, nhưng mà vẫn muốn đi. Nếu ọp thứ 4 thì nhà tớ có cái giỗ làm trưa nên không thể bon chen được rồi, nếu vẫn thứ 3 thì cho tớ "ôm" H nhé! @Vụ Thái Lan: Để tối nay cạ đi công tác về sẽ thử tỉ tê xem thế nào, hi hi, tớ cũng phải cố ăn chơi trước khi gia nhập đội ngũ "buôn than chuyên nghiệp". Nhưng mà vẫn cứ muốn cho trẻ em ở nhà để mình "công tác" cho nó "hiệu quả" he he @Ngọc Bin: Chịu khó ăn thêm ý dĩ và thông thảo nhé, liên tục trong 1 tuần đến 10 ngày liền, mà tớ toàn nấu với thịt thôi, chứ ít khi nấu với chân giò vì khó ăn lắm. Cố lên vì sự nghiệp bò sữa nhé!
Cẩn thận & muốn rõ nguyên nhân nên đi xét nghiệm Minh ạ. Xét nghiệm bên Nhi đông lắm, nếu cần khám thì sang Nhi, còn chỉ cần Xét nghiệm thì ấy sang VN_CBA cho nhanh. Toon nhà tớ cũng mồ hôi nhiều lắm, vừa uống 1 đợt canxi rồi mà vẫn kêu đau chân...chán nhỉ.
Welcome mẹ Rùa ! Trong SG có mẹ bun Vân anh và sắp tới có bà Thương theo chồng vào Nam nữa. Các bà tổ chức chi nhánh trong đó, kiểu gì cũng có cơ hội ọp trong đó. Hội mình toàn bà máu đi chơi, khéo mà sang tháng ọp TL, cuối năm ọp SG ý chứ
Đoán đựoc rồi nhé hehe: 1- Quà này là hand made 2- Chỉ treo - bày - làm kỷ niệm thôi chứ chàng chả xơi, use đựoc. Đúng ko nào ??? Chúc mừng cả nhà mụ nhân ngày vui này nhé.
Dạo này bận quá cơ, hic hic, cũng nóng ruột muốn buôn sờ kai lắm, mà không dám online @Trang: Chúc mừng chông vợ hài nhà bà nhân kỷ niệm ngày cưới nhé! Chúc gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Ngọc ơi, phomai nào là phomai tươi và mua ở đâu, đây là phomai dành riền cho trẻ con à? Bà nào biết vụ phomai này chỉ tôi với
Có rất nhiều loại phômai cho em bé Tuy nhiên có 02 loại phổ biến nhất là party cube và Phômai con bò cười ( Bà đến đại lý lớn hoặc siêu thị, siêu thị mini đều có) Cả hai loại này đều có thể cho bé ăn liền được ( Kevin hồi nhỏ toàn cầm ăn luôn) tuy nhiên có thể cho vào cháo hoặc bột nguấy đều lên cho con ăn . Nhớ là cho vào khi đã múc cháo, bột ra bát nhé vì nếu đun lên thì chất lượng sẽ giảm đi khá nhiều Ngoài ra khi bé lớn lên chút nữa thì có thể cho ăn phô mai tươi ( tự làm) cái này Ngọc và các bà HR giỏi lém tớ có làm thử nhưng........ Kevin không thèm ăn. Chắc tại tay nghề lởm quá
Điểm danh cuối ngày rùi về nào @-Ngọc: ảnh em Tôm và anh Bin yêu nhỉ, bà có nhiều sữa ko, embes có ngoan ko vậy. Hai vợ chồng bà tình cảm nhỉ. Chồng tui đi công tác đúng ngày 20/10 nhưng cũng nhớ gọi điện về chúc mừng vợ hihi, may mà năm nay cũng nhớ đấy (trộm vía) @- Thoa: vụ cá kèo mình quyết đi nhé, hy vọng đến hôm đó khỏi ốm rùi. Mình pahir đi chứ ko các bạn lại nói trung tâm lười vận động hihi. Quyết ko thể thua An đc đâu. Không biết bà Hoa với Trà có đi đc ko nữa. Thui tôi về đây, cơm sốt lại đến rùi huhuhu Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé
Phomai tươi thì nó cho vào hộp bé như hộp sữa chua ý. Dạng sệt và hơi chua chứ không thành viên cứng. Có mấy loại của Danon, Monterburg, Gevaise, có loại của Nga nữa. Hồi xưa thì khó mua chứ bây giờ thì dễ lắm. Trong siêu thị cũng có bán đấy nhưng tốt nhất là ra mấy cái cửa hàng chuyên bán đồ xách tay cho trẻ con. Phomai tươi này có loại cho bé từ 4 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Mày chưa biết thì nhờ Thủy S mua cho. Vì nhà bà ý gần cửa hàng bán đồ xách tay ở Nguyễn Như Đổ, mà bà ý hay mua cho 2 đứa ở nhà ăn nên thạo. Hi hi. Còn tự làm thì có link hướng dẫn ở trang 1 topic Rắn nhưng Hải Anh còn bé ăn loại tự làm thì hơi béo. Mày cũng bận nữa nên chắc chả làm được.
Úi tí quên, chúc mừng kỷ niệm ngày cứơi Trang nhé, chúc hai vc tối nay thật thật lãng mạn, hihi. Chúc vc bà hạnh phúc, mạnh khoẻ tới đầu bạc răng long
Hi hi, thế thì tớ phải bảo chồng tớ mua thêm. Hôm nọ mua đủ ăn 3 ngày thôi. Tối qua tớ bảo mua thêm ông ý đùa bảo ăn thế thôi, hết hơn 40K của bố đấy. Tớ mới bảo là anh thích đầu tư ý dĩ để em làm con bò sữa hay thích mua sữa công thức cho con, tuần hết 1 hộp mấy trăm K. Ông ý cười bảo, thôi mẹ Bin làm bò sữa đi, bú mẹ con còn sức đề kháng >>Phương, Hương: Em Tom trộm vía ngoan, ăn no là ngủ. Tớ vẫn chưa đủ sữa nên đang phải ăn cháo móng giò ý dĩ, thông thảo, hạt sen. Ngấy lắm nhưng vẫn cố ăn hy vọng đủ sữa cho Tom. >>Hương: Chúc mấy mẹ con mau khỏi ốm nhé.