Ôi trời ơi, Bà Lan Tí còi này lập kỷ lục đẻ nhanh và online sớm còn hơn hội trưởng nhỉ. Mẹ khỏe, con khỏe như vậy là mừng lắm rồi Chúc mừng Lan nhé Chào đón 1 thành viên nhí của HR chào đời (u) Quên mất không chúc mừng nhà Thủy S đã làm lành Báo cáo vụ kỷ niệm ngay cưới đi nào...
Hôm thứ 7 tôi đi Nam Sơn - plaza ăn chơi phè phỡn, massage, xông hơi, tắm sục với công ty 1 ngày để xả xì trét. Cả ngày hôm nay ở nhà hầu bà trẻ và ông trẻ mệt đứt hơi. Giờ mới chui vào nhà được. Chúc cả nhà ngủ ngon !!!!
Hi all! Hôm nay mới vào cập nhật tình hình thấy nhiều tin vui quá: Trước hết, chúc mừng Lan Tí còi sinh nở mẹ tròn con vuông nhé, trộm vía em bé thích nhỉ, bà hơi bị giỏi đấy! Mấy bà mở hàng hội bầu đợt này thế là may mắn rồi Chúc mừng ngày cưới Thủy S nhé. Chúc 2 vợ chồng "giữ vững phong độ" đến đầu bạc răng long nhé! @all: ngày mai tôi thi rồi, hồi hộp quá, các bà động viên cho tôi có thêm tinh thần nhé. Sau đợt này nhiều thời gian sẽ ăn chơi thả phanh, nghỉ ngơi cho lại sức. Thôi, tôi làm việc đây, chúc các bà một tuần làm việc hiệu quả!
Chào cả nhà ! Chúc mọi người một tuần làm việc mới vui vẻ ! Tôi hôm nay đi công tác, thứ 4 mới về. Có ọp ẹp gì thì đừng rình tôi đi công tác mà tụ tập nhé Chúc Minh bon thi tốt!
Chào cả nhà Tớ điểm danh nào. chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ. @Thủy S: chúc bà lúc nào cũng sexy trong mắt ông xã. Lúc nào cũng hot hot hot (cho chị em khác thèm) @Lan tí còi: chúc mừng 2 mẹ con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Giờ chúc bà ăn nhiều ngủ nhiều để làm ... con bò sữa nào Sau đây xin kể chuyện em vịt hát tiếng anh. "Lúc dậy buổi sáng chúng ta chào gút mo ninh. Khi nào ăn trưa chúng ta chào gút áp pơ lun. khi nào xòe tay ta chào bạn gút bai. Còn trước khi đi lủ nói gút lai" Dịch mãi mới ra
@ Nhà Lan tí còi: CHúc mừng mẹ tròn con vuông. Chúc các con khỏe để mẹ khỏi lo nhiều. Mà con lớn ốm vẫn bám mẹ và em bé à? Theo tôi thì phải tách ra bà ạ. @ Thủy S: Chúc mừng bà kỷ niệm đám cưới. Tớ nghe danh Thủy S lâu rôi mà chưa gặp mặt đâu. Thấy các bạn khác chúc nọ chúc kia, lại có 1 câu phải gia cố g...i...u...o...n...g... Hi hi, tớ tò mò, nóng lòng gặp bà này lắm.
He he toi cung nong long muon gap ba lam roi, thay thien ha don la ba rat hoa dong voi moi nguoi , còn bà gặp tôi chắc thất vọng thôi, tôi béo như heo ý ](*,) An oi, alo moi nguoi mai dung gio nhe, hom nay to van dang o que an cuoi, chieu nay moi len.
Vào điểm danh nào, CHúc các bà đã hoàn thành nhiệm vụ có nhiều sữa để cho em bé ăn nhé, chúc các bà bầu cũng khỏe mạnh để đón em bé nhé! Tiếp sau Lan là đến Bình, rồi Minh rồi đến tớ hi hi, mong quá! Sang tháng 11 là em bé nhà tớ tròn 16 tuần rồi, thế là tớ cũng đi được hơn 1/3 quãng đường rồi, hi hi. @LeThuy: Hôm nào THủy định đi, để tớ bố trí đi cùng nào, định làm hộ chiếu cho Chíp luôn, nên phải chờ để xin dấu của phường nữa. Hay sang tuần đi, vì tuần này tớ vẫn đang bận quá!
Tớ vào điểm danh, Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ! Hôm qua là sinh nhật anh Nguyễn Anh Tuấn chồng bạn Thúy (PIT) chúc anh luôn mạnh khoẻ, thành đạt và Hạnh phúc
Tớ là thành viên mới, nhập hội có được không nhỉ? Bây giờ mới biết có một hội toàn các mỹ nhân tuổi rắn thế này. Đã quá. Nhà tớ ở Mai Động. Có ai gần nhà tớ không? Có gì xin chỉ giáo nha
Chào cả nhà, tớ điểm danh cái. Mới cuối tuần mà nhiều tin quá. Net nhà tớ hỏng mà chả ai cứu net cả nên chả cập nhật được giề. @Lan: Chúc mừng mẹ con nhà ấy nhé. Trộm vía, trộm vía, đủ tháng đủ ngày thỏa lòng mẹ lo lắng nhé. @Thủy S và Trang: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của 2 bà này. Chúc 2 nhà hạnh phúc mặn nồng nhiều hot để hóng nhé. Dạo này tớ bận nên ít vào chat được, lúc nào chuẩn bị kể thì nhắn tin cái nhá. @Ngọc Bin: trộm vía, em bé mới hơn tuần mà ảnh đã hóng rồi nhỉ. Yêu thế. Ngọc ơi, theo tớ thì không cần cho ăn sữa ngoài dưng mà cứ cho nó tập tu bình bằng sữa mẹ đi, không là "cá trê" đấy, đứa 2 nó khôn lắm, sau 1 tháng là ấy thấy ngay. Chúc 2 mẹ con ăn no ngủ kỹ nhé! @Hằng và Thoa: híc, số tớ khổ. Con 2 đứa toàn quấy đêm, giờ vẫn quấy cơ. Cả 2 bạn nhà tớ hồi bé đều quấy tan tành 3 tháng đầu buổi đêm, thậm chí có đợt tớ phải cho cả xe đẩy đong đưa lên giường vì đặt bán ý ngủ rồi không dám sờ vào nữa, bố mẹ nhẹ nhàng hỳ hục vác xe rung rinh lên giường rồi buông màn. Híc, nghĩ lại mà sợ. Bạn Xíu thì đến giờ đêm vẫn lục xục ọ ẹ vài lần ý. Đói mà mắt vẫn nhắm nghiền, tí vài phát là thôi, gọi dậy cho ăn sữa ngoài xúc thìa thì lại cáu. Mai sau thằng cu nào lấy 2 đứa nhà tớ thì mình phải thách cưới to cho bõ công nhể @Trà và Thủy: làm hộ chiếu cho con thì làm riêng cho nó 1 quyển nhé, đừng có làm chung với mẹ. Về sau nhỡ đi đâu gửi nó đi trước theo bố hay mẹ có người đi trước người đi sau đều OK cả nhé. Trẻ em được 5 năm, người lớn hộ chiếu giờ được 10 năm. Trẻ em thì thêm xác nhận công an phường nữa là OK, mẹ khai hộ hết là được.
Cái này Minh Sếu nói đúng luôn. Tớ vừa làm cho cả nhà xong. Lưu ý, ảnh của con cũng phải là kích thước 4x6, phông nền trắng nhé. Nộp bình thường thì hơi mất thời gian tí, hẹn khoảng 12 ngày.
Chào đón thành viên mới Ấy có thường xuyên online không? Nếu online thường xuyên thì hàng ngày nhớ vào hang cập nhật thông tin nhé Ấy giới thiệu chi tiết hơn về mình được không? Bọn tớ vẫn chưa biết tên bạn Trưa Thứ 3 này bọn tớ ọp lẩu cá kèo ở Phố Nam cao, bạn có tham gia được không ?
Mình tên là Thơ. Sinh tháng 9. Có hai nhóc đái đứng. Một nhóc hiện học lớp 1 trường làng. Nhóc còn lại sinh 2003. Hai vợ chồng mình cùng ở nhà kinh doanh hàng thực phẩm đông lạnh và có nhà cho thuê ở Mai Động. Thứ ba này ọp thì chắcmình không đi được rùi. Mình chỉ dám đi chơi vào chủ nhật thôi. Hôm nào có lịch ọp chủ nhật thì cho mình tham gia nhé. Ngày nào mình cũng sẽ online để điểm danh nha.
An và mọi người: lẩu cá kèo ở Nam Cao (trường Ams) hay Văn Cao (nhà thi đấu Quần Ngựa)? Vì ban nãy bà Hằng Kevin bảo Nam Cao, xong rồi lại bảo Quần Ngựa nên tớ phải hỏi lại cho rõ nhé! Cho địa chỉ cụ thể nhé.