Thủy X: Chiều qua đến 88 mua khăn, khăn đẹp thật đấy, tôi bị thiệt hại gần 200k (chị ấy k rõ giá loại khăn to nên chỉ sợ bán rẻ cho tôi và gọi bao lâu thì mới hỏi đc)
Các mỹ nhân tuổi rắn ơi, tại sao chúng mình cứ phải ra nhà hàng ọp để làm gì cho đắt đỏ nhỉ? Theo mình nghĩ, chúng ta chọn một nhà ai đó rộng rãi một chút, ọp tại đó vừa vui, vừa được măm theo ý mình mà lại đỡ tốn kém. Hì, đấy là tại vì nhà mình bán hàng nên mình thấy ngoài nhà hàng họ trảm ghê lắm
HỘi rắn cũng ọp vài lần ở nhà rồi mẹ nó ạ, căn bản là toàn phải tranh thủ buổi trưa nên ọp ở nhà cũng hạn chế lắm vì k có ai làm Trà: OK sang tuần đi làm hộ chiếu nhé, bà lấy form trên mạng về điền và chỉ cần đem CMT thôi k phải hộ khẩu đâu, có ảnh 4x6 nên trắng nhé , lên nộp 1 tí rồi ọp TT cái nhể \\/, tớ chỉ làm cho tớ thôi, còn 3 thằng kia thì cứ chờ đấy
Thôi để hôm nào rảnh mình đăng cai một bữa ra mắt các mẹ nha. Ox nhà mình là một đầu bếp tương đối đấy
Hôm nay gia đình bạn Giang May di chuyển đến nơi ở mới. Thay mặt cho HR, xin chúc gia đình Giang thượng lộ bình an, em May và Kem ngoan, chóng thích nghi với cuộc sống mới và chúc cho 2 vợ chồng Giang luôn sát cánh bên nhau để cùng đi hết quãng thời gian khó khăn này.
Chào các Bạn... Mình là thành viên của diễn đàn đã lâu mà hôm nay mới dám mon men vào đây xin 1 chân....Hì hì....Không biết cả nhà có đồng ý không? Nhà mình đến tận tầng 8 rùi, eo ôi, cao thế nhỉ? Mình cũng sinh năm Rắn đây, cũng muốn vào Hội Ăn chơi có tổ chức... Mong được các Mẹ kết nạp ạ...
Tớ vào điểm danh, chúc một ngày làm việc vui vẻ. Chuẩn bị đi off lẩu mắm luôn. heheheh Hôm nay là sinh nhật bé Bảo Anh ( Bé Hòn) Con gái mẹ Ngọc ( momo) Chúc con luôn mạnh khỏe ngoan ngoãn đáng yêu
Hi all Đây là địa chỉ ọp chính thức trưa nay nhé: Thời gian: 11:30 Ngày 27/10 Nhà Hàng Lẩu Mắm Cần Thơ Địa chỉ: 65 Văn Cao, Quận Ba Đình ( Đối diện sân vận động Quần Ngựa) Vào đây để xem chỉ dẫn bản đồ : http://thodia.vn/nha-hang-lau-mam-can-tho-ha-noi.html -------------------------------- Nằm trên con đường mang tên người nghệ sĩ tài hoa Văn Cao,Nhà hàng Lẩu mắm Cần Thơ được bài trí một cách đơn giản nhưng sạch sẽ,thoáng mát. Món lẩu ở đây do chính tay con người Miền Nam chế biến nên mang một phong cách đặc trưng không lẫn vào đâu được.Vẫn những món rau bình thường nhưng với kiểu nước lèo khéo léo,món lẩu đã mang lại cho nguời ăn một cảm giác rất khác lạ, mà có thể bạn chưa từng được thưởng thức.Ngồi trong tiết trời se se lạnh của Hà Nội và thưởng thức món lẩu Mắm Cần Thơ lòng ta lại nhớ đến hai câu thơ: Cần Thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó lòng không muốn về. Bạn hãy thử một lần đến đây thưởng thức và cảm nhận xem có đúng như hai câu thơ trên không!
weocome mem mới. Yên tâm vào đây rùi là sẽ được " ăn chơi có tổ chức " hihihihi. Trưa nay đi off đi . hihihihi
Cảm ơn Bạn... Vậy là có nơi sinh hoạt rùi...Hehe...Vui ghê, mình cũng mải chơi lắm đấy... Mình chưa biết cách thức ọp ẹp thế nào? Bạn hướng dẫn hộ mình nhé. Cám ơn bạn...
chuotcontime : Thế là chưa mải chơi rồi Mải chơi là phải đi luôn trưa nay cho nó máu \\/ Hằng: Bà gán cho tôi cái chức danh gì đấy. Tôi không dám nhận đâu
Dưng mà tớ chưa quen ai nên cũng hơi ngại...hihi..... Các Mẹ ơi, tớ thấy đi nhà hàng rất ngon và rất vui, tuy nhiên thì nếu tổ chức được ở nhà bạn nào đó thì sẽ vui và có nhiều kỷ niệm nhở ( như off tại nhà tớ chẳng hạn, hôm trước trao giải Món ngon Buffet từ thiện, mọi người cũng ọp ở nhà tớ đấy)...Hehe...Tớ chịu trách nhiệm đầu bếp lun...
Mẹ nó cứ yên tâm, đến nhà tớ tha hồ các mẹ bày vẽ, nhà tớ chỉ có 2 vc, ở riêng mà nên thoải mái, nhà lại tương đối rộng, tớ lại thích nấu nướng...OK...ọp lần sau tớ đăng cai tổ chức, giới thiệu vài món đặc sản lun...
Trước lạ sau quen mà. Từ đầu có ai quen ai đâu. Bây giờ bọn tớ chơi với nhau rất thân, tần suất ọp là 1 tuần/1 lần ( hơi điêu nhỉ? hihi, tớ cứ chia bình quân cả ọp lớn, ọp bé, ọp mini là như vậy)