Chẳng có ảnh nào của chồng trong máy tính cả, để tối nay về copy vào USB, ở nhà đầy, mai sẽ khoe cái mặt mẹt lên cho mọi người chêm ngưỡng;-) Nhà tôi cũng đang cần tìm osin nhưng chỉ bé thôi, nhiều tuổi mẹ chồng không thích. Bà nào có giới thiệu cho tôi với nhé, giúp việc nhà tôi chuẩn bị về rồi.
Thấy các mẹ hô hào, nhà tôi cũng bon chen quả ava "bố và con gái". Tôi cũng tính năm nay Nghé nhưng ngặt nỗi có việc thế đành hoãn lại tới năm sau vậy.
chào cả nhà ,lâu lâu ghé vào thấy cả nhà vẫn 888 rôm rả nghen. Với tình hình năm sửu hợp tuổi thì chắc năm nay nhà mình phải thêm ít nhất vài tá gà con nhỉ...hehe, mình cũng dự kiến "theo bạn bè" mà ko biết có kịp không nữa. nghe nói con sinh vào tháng 7,8,9 AL là đẹp, năm này có 2 tháng 5 nhuận nên nhà ta cần tăng cường hoạt động trong thời gian tới nhé . Lại nói chuyện coi bói, nhà tớ cũng 1 mệnh thổ đè mệnh thủy như nhà harmony, năm nay đến xem ông Minh ở Xuân Đỉnh, ổng phán nhà này kinh tế còn lận đận nhưng sau này sẽ giàu, hehe, chỉ được sinh con 1 bề thôi,nếu 2 bề thì mẹ chết sớm. Mình bảo năm nay con dự kiến sinh, con đã có con trai rồi,ổng xem bài rồi bảo số hiện lên sinh con gái, nhưng hi vọng mổ đẻ thì ko sao(vì mổ đẻ thì gây tê nên xem như chết lâm sàng). Vì vậy, đề phòng có vấn đề gì thì năm nay mẹ nào có quà gì tặng hay đi chơi xa gì đó thì tích cực rủ tớ đi nhé,...hehe
Lâu lắm ko thấy Trâm, chắc dạo này bận phải ko? Vẫn ấn tượng với Trâm lần chia sẻ tình huống ở lớp học. Hi hi. HR chắc ít bà nào làm được . Bin nhà ấy sinh năm nào? Nhưng Bin nhà ấy lớn nên có em bé nữa là được rồi. Chúc nhà ấy sớm bắt được Nghé vàng nhé. Trai gái gì cũng được, con khỏe là tốt rồi. Chuyện coi bói thì tớ chỉ tin cái gì tốt thôi, không tốt quên ngay. He he.
momotheo kinh nghiệm riêng của tôi thì cho ăn trước, sau đó khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng mới cho uống thuốc. nếu thuốc ngọt quá, tôi cho nó uống một ít, sau đó lại cho uống thêm tẹo nước, cứ thế một ít thuốc lại 1 ít nước( cho nó đỡ khé cổ,ko nó lại ho)lúc uống thuốc phải có cái gì làm con sao lãng thuốc một tý, ví dụ bật cho nó xem ca nhạc hoặc hoạt hình, cho nó cầm thứ gì nó thích, pha trò... Nhưng mà nó ho thì cứ phải xác định tinh thần là phải ăn lại uống thuốc lại vài lần. Cu nhà tôi có hôm tôi phải cho ăn đi ăn lại 4 lần mới đc đấy. Chúc BA mau khỏe.
Cả nhà vào chúc mừng nhà bà Phương đi kìa, bà ý mới trúng thầu về cung cấp dịch vụ y tế đấy. Chúc Phương làm ăn phát đạt nhé. Dạo này chỉ mải buôn bán trên Skype nên cũng ít vào diễn đàn. Hôm nay phải ló mặt ko bà thủy lại phạt thì chết. Chúc Momo mau khỏe để mẹ ngọc có thời gian buôn bán nhé.
Đã hứa khoe lịch với Hương nhím thỏ nên tớ quyết định khoe với cả HR luôn. Lịch cho Chíp Thỏ tớ thiết kế nhé. Chỗ làm việc của tớ đây
Xa con 2 ngày về nó chê ti mẹ hẳn đi, mình thì nhớ con chỉ mong đựoc nó bú mình như thèm khát. Ti nhà tớ tự dưng đang 2 ngày 1 lần, bây giwof ngày 4 lần phưn nhầy nhày. Cho uống Antibio thì phưn lại "ngon" trở lại, ko cho uống lại bị.
Vote cho cái ảnh này he he Nhà Hoa này cũng thích mấy con bày trên bàn nhỉ. Tôi ngày trước cũng bày cả đống trên bàn đủ bộ nàng bạch tuyết và bảy chú lùn luôn. Giờ thì cho hết vào ngăn tủ rồi @Thoa: thế em Tin đã thèm ti mẹ như trước chưa?
@ Hoa: Bà này khéo tay thế, làm lịch cho con đẹp quá. @ Thoa ơi, bà cố duy trì sữa cho con bú nhé, tôi hết hẳn rồi, chán lắm
Bà công tác ở đâu mà thấy dùng photoshop thế? ..khéo dân kts như tôi hả hay my thuật như Thoa?Share cho tôi bộ phông nền với vì cũng tính nắm nay làm bộ lịc cho con
Bà hết sữa ah? Sao lại thế, tồi nhiều sữa lắm mỗi tội sữa loãng nên con ko bụ? Sáng thấy avatar 2 vợ chồng đẹp thế mà lại thay rồi?
Nhà Bee nghe tiếng lâu lắm rồi mà chưa gặp lần nào. Hình như có gặp 1 lần ở Vạn Bảo thôi . Tớ là dân thiết kế nhưng về tạp chí, còn Thoa làm thiết kế nội thất. Mấy cái phông nền tớ hay down bên WTT, bên đấy có mittit2 share nhiều hình hay lắm.
Tớ nghĩ chắc không phải đi ngoài đâu. Trẻ 3 tháng nó bú mẹ thì thường phụ thuộc thức ăn mẹ. Còn bú binh thì có thể do đổi sữa hay lạnh bụng tí thôi. Còn đi ngoài là nó đi toàn nước chứ nhỉ.
>>Mưa rào tháng năm: Ui, bọn tôi buôn skype theo conference, buôn thế mới vui chứ buôn tay đôi buồn lắm Lúc nào đổi chỗ thì nhớ vào skype nhé. He he, chỉ sợ mấy hôm lại cai skype như bà Trà vì không làm được việc. >>Hoa: Lịch đẹp quá. Chíp với Thỏ yêu nhỉ. >>Huyền: Quên mất ấy cũng là KTS. Xem ra HR nhiều bà làm KTS và thiết kế mỹ thuật nhỉ. Hoa chíp còi này, Tâm này, Thoa này, Uyên này và ấy nữa. Hi hi, tha hồi nhờ vả.