Lên đây lâu rồi mà hôm nay mới mò mẫm vào trang này thấy hội rắn đông vui quá nhể. Cho tớ đặt cục gạch mới. Tớ cũng thích tụ tập tám chuyện lắm. Nhiều trang quá nên mới đọc được vài trang đầu và trang cuối nên cũng chưa nắm được mô tê răng rứa gì cả. Mẹ nào rỗi rãi chỉ giáo cho tớ với. Rất vui được làm quen với all các mẹ tuổi rắn.
Wellcome me@tom nhe, mẹ nó cho 500 lý lịch trích ngang đi :razz: Vào HR vui lắm, đặc biệt là VÀO RỒI K MUỐN RA :wave
Hôm nay có tớ canh nhà nhé, vì tớ vẫn đi làm, hic Mọi người cứ thoải mái cho con đi chơi và nghỉ ngơi, yên tâm là có tớ trông nhà roài ke ke
@Thanh: Có lẽ Thanh phải nhờ thêm người thôi Thanh ạ, chứ cứ 1 mình thế này vừa mệt mà lại tội cho con. Mà công nhận bà giỏi thật đấy, vẫn đi dạy, vẫn trông con ốm, mà chỉ có 1 mình, bái phục, bái phục. Chúc cho bạn Tôm chóng khỏe nhé! @Vụ ọp tháng 11 chắc không khả thi để tổ chức cho các con, vì mùa này trẻ con ốm nhiều quá, sợ khó có thể tụ tập đông được, mà thời tiết thì lại thay đổi xoành xoạch nữa. Có khi chỉ nên ọp các mẹ thôi, cho nó 888 được nhiều nhỉ hi hi
500 lý lịch trích ngang là gì hả mẹ nó, khai báo luôn ở đây à ? HR có bao nhiêu thành viên rồi làm thế nào để làm quen với các mẹ bây giờ ?
Lí lịch trích ngang gồm có: tên mẹ, ngày sinh, nghề nghiệp, tên con, ngày sinh, tên bố, ngày sinh, kỷ niệm ngày cưới. Bà PM cho bà An su su thuthủy, hoặc bà Hằng Kevin hoặc trà mẹ yêu chíp. Ngoài ra, HR quy định mỗi ngày ít nhất phải vào topic điểm danh 1 lần , còn các vụ ọp ẹp, ai nhiệt tình, rảnh thời gian thi tham gia đủ, còn ọp tháng, ọp các con,ọp gia đình, ko tham gia đc đủ thì cũng phải tham gia đc 1 vụ . Tình cảm thì phải năng đi lai thi nó mới thân thiết. Ai cũng có lần đầu tiên ra mắt, bà ko phải ngại, HR thân thiện và quý người lắm, phải công các bà? HR cũng nhiều thành viên nhưng những thành viên chăm ọp ẹp chắc chỉ khoảng hơn hai chục thôi nhỉ? các bà khác phần bận con cái, phần bận công việc, phần ngại nên ít tham gia hơn. Mà HR nhà mình đã lần nào ọp đủ tất cả mọi thành viên chưa nhỉ? chắc là chưa
Hôm nay sinh nhật Tít nhà tớ tròn 7 tuổi, chúc con luôn mạnh khỏe, học thật giỏi và nghe lời bố mẹ (u)(u)(u) Chắc Hằng bận hay sao mà giờ này vưỡn chưa có thiệp nhể :razz:
Chúc Tít - anh cả của các nhóc tỳ trong HR mạnh khỏe, học giỏi, chơi tài, luôn nghe lời mẹ Thủy. Tối nay nhà Thủy có tổ chức cho Tít mời các bạn không? Vui nhỉ.
Tớ sẽ PM cho mẹ yêu Chíp nhé ( tăm tia thấy mẹ yêu Chíp có con gái rồi, nhăm nhe cho con giai lớn nhà tớ trước kẻo 20 năm nữa hiếm con gái lại khó kiếm vợ ).
Chúc mừng sinh nhật con trai Thủy S, chúc con trai luôn khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Hôm qua cũng là sinh nhật con trai tớ tròn 5 tuổi nhưng năm nay 2 mẹ con tớ cực kỳ lặng lẽ. Vậy mà vô tình lại có 1 không khí ấm áp vô cùng hiiiiiiiii
Tớ đã PM cho mẹ yêu chíp nhưng bấm gửi thì mất mạng nên ko biết đã gửi được chưa, nếu nhận được mẹ yêu chíp trả lời cho tớ nhé. Ko hiểu sao từ nãy giờ tớ cứ gửi bài là lại thông báo có lỗi ko gửi được ko biết tại sao.
Tớ rất mong được ọp với các mẹ nhưng giờ giấc của tớ hơi trái khoáy. Trong giờ hành chính thì tớ vô tư nhưng ngoài giờ là cấm tiệt. Tớ chỉ nhờ được ông ngoại trông con trong giờ hành chính thôi, ngoài giờ ông còn về nhà. Nhà tớ ko có giúp việc cũng ko ở cùng ông bà nên hơi bí người. Ông con tớ cực kỳ biếng ăn và khó nuôi lại thêm ko ai lạ sờ được vào người nó cả. Ko ai cho ăn được, bố cháu cũng vái cả nón, chỉ có mẹ và ông ngoại là ko máy đùn cho ai được. Cứ giờ ăn của cháu là mẹ cấm rời khỏi nhà. Mình sẽ cố gắng thu xếp để được giao lưu với các mẹ, nếu ko đi được thì các mẹ cũng thông cảm nhé. Rất vui được làm quen với các mẹ.
Chúc mừng sinh nhật anh Tít nhé! Mẹ S đã làm thạch cho con chưa? Làm = khuôn đó có đẹp không? Chắc giờ này cả nhà đang tụ tập đông đủ để mừng sinh nhật con rồi. Mai mẹ Thủy show ảnh đi nhé
@ Thương: tớ tìm thấy 3 cái áo nỉ mỏng cho con trai , loại mà Thương hỏi hôm ở VP tớ ý nhé, tất cả đều size M và màu charcoal phối ghi sáng, con nhà Thương có mặc vừa k?
Cho tớ hỏi lạc đề tí, mẹ Kiên có quần mầu đen, nâu ko ? Lúc nào có cho tớ đăng ký 3 cái đen, nâu, tím đậm dài khoảng 60cm nhé. Thank.
Lệ Thủy: BẠN TÍT SN cùng ngày với Bạn Minh à? Hôm qua nhà Thủy có làm gì không? Tối thứ 7 tớ làm 1 cái bánh SN = thạch cho Minh Sáng CN bố đưa 3 mẹ con đi ăn sáng Trưa qua ăn lẩu sì-tai Phú Sy~ tại gia, tớ đạo diễn khoe ảnh cho cả nhà nhé: Chất đạm bao gồm : Thịt bò, tôm, ngao Chất xơ bao gồm các loại rau củ : Bí đỏ, bí xanh, khoai môn tía, ngô ngọt, 3 loại nấm, rau muống và bắp cải Còn thiếu chả cá xoắn và củ sen vì hôm qua chợ gần nhà tớ không có. Nước lẩu là nước hầm xương cho 1 chút gia vị Đây là bánh sinh nhật. chữ màu xanh ko được nổi lắm vì ko mua được củ dền làm chữ Thắp nên lên .. Và thổi nào.... Chúc mừng SN con trai mẹ tròn 6 tuổi. Tớ cũng đang chờ Hằng làm 1 tấm thiệp đẹp và hoành tráng đây.:rolleyes:
Chúc mừng sinh nhật anh Tít đẹp trai nhà mẹ Thủy S nhé. Hôm qua sinh nhật thế nào, kể nhé. @An: mẹ An lúc nào cũng đảm đang và tháo vát. Bánh đẹp quá. Tớ chắc phải lập mẹ Susu fan club mất thôi. HR mình tớ hâm mộ nhất mẹ Susu. @All: Bảo Anh nhà tớ đêm qua sốt nhẹ 37.6-37.9. Chưa hiểu lý do. Sáng nay mẹ đang phân vân ko biết có nên đưa con đến trường không. Ở nhà thì thể nào cũng chỉ ôm mẹ làm nũng thôi. Đến lớp còn có bạn bè để chơi cùng... Phân vân quá.
Chúc mừng sinh nhật Cu Minh (Mẹ An), Cu tí (Mẹ Hà "Kều") nhé, chúc 2 con luôn mạnh khoẻ, hay ăn và học giỏi. Sinh nhật cu Minh cũng hoành tráng nhể, Tít thì dc sinh nhật 2 lần, thứ 7 ở nhà bà ngoại cũng thổi nến, ăn mặn, chủ nhật làm nhà bà nội, buổi chiều dc bố mẹ cho đi Lễ Hội Nhật Bản vui lắm. Ảnh ọt thì nhiều nhưng chuối nhất là máy ảnh bị hỏng nên toàn chụp bằng đt, show ảnh chắc xấu lắm, chỉ show ở Facebook thôi, hè hè... Cảm ơn khuôn thạch của bạn Pit, bạn Thoa nhé, ai cũng bảo tớ khéo tay, biết đâu toàn do khuôn