Chào cả nhà, Lâu quá mình ko vào diễn đàn, tớ bị quên Password vừa vào đổi lại, nhiều thông tin mới quá.
Chào cả nhà, chúc một ngày làm việc vui vẻ. Báo cáo sáng nay tớ đã hoàn thành nhiệm vụ 20/11 với các cô rùi nhé. Nhẹ cả người, sáng nay tôi mua 1 bát hoa rất đẹp quên ko chụp ảnh nhưng tối rất ứng ý mà lại rẻ nữa có 200K thui. @: Ngọc: nhanh nhỉ đã đầy tháng cu Tom rùi đấy, chúc con trai ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn nhé. Tôi thấy mọi người bảo đứa thứ 2 bao giờ cũng ghê hơn đứa đầu đấy. Chắc nhà Ngọc cũng ko ngoại lệ đâu nhỉ
Hôm trước tớ mua hàng Combodia 100 khìn 10 dôi . Cũng được không dầy lắm đâu nhưng Bin nhà tớ chỉ đi mỏng thế thôi .
Tớ vào điểm danh, hôm nay lạnh quá, mình bụng to ăn mặc lôi thôi k chịu nổi Vì áo ở trong dài hơn áo khoác, nên túm lại là chỉ mong trời hơi lạnh lạnh thôi, chứ lạnh như thế này xấu quá @Minh: Minh có đi khám không? thường ho nhiều cũng do gió lạnh nữa đấy, chịu khó uống nhiều nước ấm vào nhé, nếu ho thường và có đờm thì uống thuốc còn tạm hết, chứ ho gió thì dai dẳng lắm, vì cứ đi ngoài trời về là ho Thử hấp chanh đào với mật ong gừng lên ngậm xem thế nào nhé! @An: Mai tớ sẽ cố gắng đi để vác cái túi đồ Lương gửi nhé, Cảm ơn An và Lương nhiều! @ALL: Sáng nay tớ cũng định "giải quyết" cho xong vụ 20/11, nhưng nhớ ra là mồng 1, nên mình cũng thôi. Dù không kiêng mồng 1, nhưng sợ "dông" các cô, cả tháng "phải" nhận quà cũng "khổ" lắm hi hi
Năm ngoái tôi mua cái loại tất chống trơn có chấm bi/hình sao ở gan bàn chân là 7K 1 đôi. Đi bền lắm. Tôi mua ở Thanh Xuân. Hôm nay định về mua thêm 1 ít. Mua tất cho con ngoài yếu tố đẹp về hình thức bên ngoài còn phải chú ý cả phần ruột bên trong tất vì 1 số đôi do dệt quá nhiều hình, nhiều màu sắc nên bên trong sẽ bị dây rợ loằng ngoằng con đi vào sẽ bị vướng quặc vào móng chân, ngón chân nên khó chịu vì thế tớ thường xem rất kỹ yếu tố này
Vân ơi, dạo này ấy chuyển công tác đi đâu mà lặn kỹ thế? Gặp mỗi hôm ọp ở công viên rồi lặn mất tích Thỉnh thoảng chui vào điểm danh nhé
Minh Bon : Trà nói đúng đấy. Tớ bổ sung nhé Chịu khó uống nước ấm nhưng là nước nóng già pha 1 chút muối loãng nhé. Uống nhiều lần trong ngày và mỗi lần chỉ nhấp 1 ngụm thôi nhé. Nước muối loãng có tác dụng làm tan đờm rất nhanh. Ngoài ra, nhỏ thêm nước muối sinh lý vão mũi nữa vì nước mũi chảy xuống họng sẽ gây ho và có nhiều đờm. Đấy là mấy cô y tá ở BV nhi mách cho tớ. Tớ áp dụng cho 2 đứa nhà tớ thấy rất hiệu quả. Bản thân tớ bây giờ bị viêm họng mãn tính nên cũng chán kháng sinh lắm rồi. Khi nào thấy khó chịu, nhiều đờm, khô cổ cũng đều làm như vậy thấy 1 - 2 hôm sau đỡ nhiều.
Bầu bì mà ho khổ lắm lắm, tớ chửa 2 đứa dính ho cả 2 nên biết. Minh pha 1 chai lavi nước muối để chỗ làm việc í, 30 phút súc miệng 1 lần, cũng đỡ lắm. Chửa Ti tớ cương quyết ko thuốc nên cố gắng súc miệng mà khỏi đấy.
Bận con cái ốm, công việc lu bù hôm nay mới vào điểm danh báo cáo vụ SN em Ti nhà tớ vui lắm lắm. đợi bạn Flick up ảnh đã nhé. Anh Toon SN em vui ăn linh tinh nhiều quá sáng hôm sau đi học đc 2 tiếng cô giáo gọi bảo mẹ đón về vì bị táo tháo 3 lần. Mẹ đón con về cho ngay 1 gói Smecta, ăn cháo muối uống Olezzon...tối kết quả trộm vía ngon lành trở lại, hú hồn vì con. @ An & hội mua đồ chị Hạnh: Biét thế tôi ko mua váy len kiểu baby bầu bầu, mặc chả hợp (, ngược lại rất thích váy dạ liền mà mua có 3 cái. Lại có nhu cầu chị Hạnh rồi đây.
@An: mọi người hay đi chị Hạnh hàng thùng nhỉ! Bao giờ có đợt mới rủ tớ đi với nhé. Chắc có nhiều size to?
Lâu rồi tớ không đi vì tớ mua từ hồi hè đủ rồi. Có rất nhiều size to như cỡ người của mo-mo nhưng rất tiếc là mọi người cứ nghĩ bà không sài đồ này nên chẳng ai giữ phần cho mo mo cả Tầm này dân chơi hàng thùng bắt đầu đi săn lùng hàng hè rồi Nhưng đồ mùa đồng thì chắc chị Hạnh cũng còn, hôm nào mo-mo thử lên kiot ở Phùng Hưng xem.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Bạn Binh ( nick mamanlola) Chúc hai anh chị mãi mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng nong.
Chúc mừng kỷ niệm đám cưới của bố mẹ Lola nhé. Chúc vc bà luôn hạnh phúc, chúc cho em Lola cũng xinh xắn ngoan ngoãn như chị Lola .
hú hú. Chúc Bình Lola và Mr Bean hôm nay có bữa tiệc thật ngọt ngào nhé @Kevin: trình độ làm thiệp của bà này càng ngày càng cau đấy nhỉ