Chúc mừng ngày cưới nhà Bình nhé. Hihihi, đúng là gần nhà lại có thêm tí yếu tố nước ngaòi nên được bạn Hằng ưu tiên thiết kế cho quả thiệp đẹp thế, lại còn ghép cả ảnh nữa. Bà Hằng thế nào cũng bị kiện
>>Hằng: Tớ kiện bà Hằng nhé. Ưu tiên làm cho bà Bình quả thiệp đẹp lung linh. Ghen tị, ghen tị. Mình có tí chức sắc mà chả được ưu ái thế. Hừ hừ. >>Bình Lola: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Chúc hai vợ chồng có một bữa tối lãng mạn.
@Bình Lola: chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhé. Trông ông xã trong ảnh bà Hằng ghép giống Mr.Bean thật.
Cảm ơn mọi người chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tớ nhé, đặc biệt cảm ơn bà Hằng đã làm Thiệp đặc biệt tặng tui nhé, hihiii... đúng là cạ có khác nhể Mọi người đừng kiện bà Hằng mà tội nghiệp nhé, hôm nay bà ý rỗi rãi không phải đi khách với lại loạng quạng thế nào đúng lúc bà ý hỏi ảnh thì tôi lại online thế nên mới có tấm thiệp hơi bị khác mọi nhà, hihiii..... Báo cáo cả nhà là Chủ nhật vừa rồi nhà tớ định tối đi ăn nhà hàng thì ông xã lại có việc đột xuất nên lại phải hoãn lại đến Chủ nhật tuần sau . Hôm nay thì chẳng có gì vì anh xã vẫn đi làm, tớ đặt một tấm Thiệp rồi gửi CPN đến chỗ làm của anh xã. Phải tẹo nữa về mới được phát biểu cảm tưởng xem có xúc động không Thiệp mặt trước đây: Còn đây là mặt sau: Nội dung dịch ra thì choáng ngất ngây con gà tây luôn
Chào cả nhà. Từ đêm qua đến giờ mới vào mạng được mà đã qua mấy trang rồi. @mamanlola: Chúc vợ chồng bà mãi mãi Hạnh Phúc bên nhau nhé. VC bà lãng mạng quá gửi cả thiệp cho ax qua CPN cơ đấy. @Bon và Mẹ yêu Chip: 2 bà đang có bầu à? Được mấy tháng rồi, SA trai hay gái đấy.Tôi mới vào nên cũng chưa biết ai với ai, hóng hớt thấy các bà khác nói nên hỏi thăm tí. Trời đang lạnh nhớ giữ gìn, ăn mặc cho ấm vào nhé. @all: Thằng Tit nhà tôi đang bị sổ mũi cả tuần nay rồi mà mãi ko khỏi. Tôi đã cho uống hết cả 1 lọ Coje rồi, nhỏ mũi nước muối rồi hút mũi, nhỏ nemydexan. Tôi ko cho đi khám vì nó chỉ bị sổ mũi thôi nhưng mãi ko khỏi mà nhỏ mũi thuốc này lâu tôi sợ có vấn đề ko tốt. Đang muốn đổi thuốc khác xem có đỡ ko mà chưa biết nên đổi thuốc nào. Bà nào có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho tôi tí nhé.
Chào cả nhà. Chúc cả nhà hôm nay ọp vui vẻ nhé. Con tớ sốt 1 tuần nay nôn trớ quấy khóc suốt ngày nên lại phải hẹn các mẹ dịp khác vậy. @ : mẹ bống tít : con tớ cũng sổ mũi suốt, ngày nào cũng đi hút mũi chấm họng mà 1 tuần nay chưa khỏi. Đêm qua lại sốt cao quấy khóc cả đêm nên bây giờ mẹ mệt quá. Hồi thằng lớn nhà tôi bị sổ mũi tôi nghe người ta mách nhỏ demidesan nhanh khỏi lắm nhưng khi gặp bác sỹ họ bảo ko nên nhỏ cái đó rất hại cho niêm mạc mũi trẻ em, có thể nhỏ sunfarin. Nếu bà chịu khó đi xa cho con đến phòng khám bác sỹ Ngân ở Hoàng Cầu hút mũi nhỏ thuốc của bác sỹ hiệu quả lắm, bác sỹ nhẹ nhàng mà lại rẻ, ko bán thuốc. Con tôi bị nặng mấy tháng rồi đi rất nhiều BS rồi mà chưa khỏi, đang đến thử BS Ngân xem thế nào.
Khi bé nghẹt mũi quá thì bạn có thể lấy nước nóng trườn lên sóng mũi của bé sẽ giảm bớt nghẹt đó. Mình có nghe nói có loại nước muối sát trùng mũi cho bé bớt viêm, hiệu của Pháp dành cho baby hình như 80K thì phải. Bữa nay mới thấy có cái hội rắn này, lảo đảo vài vòng thấy vui nhỉ
Èo sao có quả thiếp xuất chúng thế này? Ghen tị quá, đúng là cạ của nhau có khác Chúc mừng ngày cưới Mr Bean & Ms Binh nhé, chúc đại gia đình mãi mãi hạnh phúc, khỏe mạnh, chúc cho công việc của anh Bean thuận lợi để bạn Bình k phải về Pháp sợ ma nữa (u)(u)
Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới của bà! Chúc vợ chồng bà mãi mãi hạnh phúc! Mong Mr.Bean nhà bà công việc ổn định để bà đừng về Pháp mà ở đây với bọn tui. Cái ảnh ở thiệp có phải ở blog của bà k? Ghen tị quá cơ thiệp độc và đẹp! Nhưng nói gì thì nói thiệp bà làm cho còi nhà tôi cũng đẹp lắm! Tks again bà Hằng!
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Bình nhé, bà là một trong những người sướng nhất hội đấy, được ông chồng là niềm mơ ước của không ít người. Chúc vợ chồng bà mãi hạnh phúc bên 2 cô con gái xinh như mộng và biết đâu lại thêm một thằng cu đẹp trai lồng lộng nữa thì sao nhỉ. Tôi mà điều kiện như bà tôi làm 3 đứa là cái chắc ;-)
Đang giai đoạn chuẩn bị tinh thần và vật chất thôi. Bảo Anh chắc cũng phải cuối năm sau hoặc năm sau nữa mới có em.
Chúc mừng Bình và anh Bean nhé, chúc chủ nhật này chông vợ hài có ngày kỷ niệm lãng mạn tuyệt vời nhé.
Chúc mừng ngày đeo 2 cái xích vàng chóe trên tay của bố mẹ Lo la Chúc các bạn luôn hạnh phúc. Mấy hôm nay lạnh nhỉ. Mấy cái váy dạ của tớ chưa diện được vì có được đi xe ôm như bà Phương đâu, toàn làm xe ôm chở 2 đứa váy ko co dãn, chả mặc đươc Thiếu bốt đây An oi là An . À kể chuyện tối qua: Tối đi ngủ, Tớ đắp chăn cho anh Cò ngang bụng, anh Cò bảo: Đắp cho con chim Em Vịt cũng hùa theo: Đắp cho con bướm rồi nghĩ 1 lúc,em bảo: Bà ơi, bố cháu là con chim đấy . Bà và mẹ cười sướng ha ha. Em nói tiếp: bà ơi, bà là con gì ? Bà (định né): Bà là cún đốm . Vịt: Không phải hế , bà là con gì? con gì ở dưới đít bà ????? Bà ko né được đành: Bà là con bướm . Chết mất .
Chào cả nhà. Vừa vào thấy thiệp đẹp quá cơ. Chúc 2 vợ chồng nhà Lola ngày càng nồng thắm nhé!!! Thế là 3 năm ngày cưới à? Còn mới mẻ lắm đấy. Hí hí hí.
@ Bình lola: Chúc mừng Bình và anh xã. Chúc hai anh chị hạnh phúc trăm năm đầu bạc. Chúc mừng thêm phát nữa vì mới có 3 năm mà Bình đã sắp hoàn thành nhiệm vụ với 2 nàng công chúa rồi. hí hí, máu quá Bình ạ @ Hạnh: Chết cười với chuyện của Cò Vịt nhà bà. hehehe. @ Bon: Bon ơi, nếu có dùng nước muối để chữa ho thì cũng lưu ý, vì thời gian mình bầu, các bác sỹ đều khuyên ăn nhạt, để tránh bị phù và nguy cơ tiền sản giật đấy ấy ạ. @ momo: Con nhà bà đã đỡ bị bong da chưa? Bây giờ con Búp nhà tôi lại đang bị bong một đợt nữa, toàn ở các ngón chân này. Bà nào có cao kiến gì giúp tụi tôi với. kiu kiu...
@MeBup: Bảo Anh đỡ, gần như khỏi rồi. Sau 1 lọ Ceelin đấy. Hết lọ đó là tớ cho ngừng. Giờ thấy tay cũng ko bị bong da lại nữa. Chứng tỏ đúng là bị thiếu C đấy. @ALL: bà Rắn nào thừa người giúp việc thì báo cho tớ biết với nhé. Đang rất cần. Con bé bạn sắp ly hôn, phải nuôi con nhỏ 1 mình mà ko có người giúp thì khổ thân 2 mẹ con lắm. Cho nên là bà nào có thì ới tôi với nhé.