@ Chúc mừng sinh nhật con gái Hà My của mẹ Hà Anh. Hà My cầm tinh con gì thế nhỉ?[/QUOTE] Cám ơn mẹ nó nhé. Con gái cầm tinh con Gà ạ.
Sáng nay mải đi lượn triển lãm thời trang về đọc mãi k hết. - Chúc mừng sinh nhật bé Hà My nhé, chúc con luôn mạnh khoẻ, ít đau ốm và nghe lời bố mẹ! - Chúc mừng sinh nhật BẠN Hoàng Minh, chúc ấy luôn trẻ mãi k già hè hè @An: Bánh sinh nhật đẹp quá, cũng bõ công nghỉ 1 ngày làm dc bao nhiêu việc có ích nhỉ
@chuotcontime: Chúc mừng SN bé Hà My, chúc con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, đảm đang và giỏi giang như mẹ nhé :razz::razz::razz: (Bà này đúng là giỏi thật đấy, kinh doanh các kiểu, hôm nào tổ chức cho các bạn gặp mặt để học hỏi kinh nghiệm nhá ) Bà ui, có gì đâu mà...Tui vẫn nhắc mọi người hôm nào op chiều tối đi, tui ok ngay, vẫn chưa có bữa nào thể hiện cả, chán quá....
Tớ kéo nhà mình lên nhé, sắp qua trang 2 roài. Nhân tiện oánh dấu bài thứ 500. keke. Bắt đầu học câu kéo kiểu HR...
Chúc mừng SN Bố Nhím Thỏ . Chúc anh hay ăn chóng béo cho "cân đối" với bạn Hương Hôm nay tớ nhờ Bình Mộc vớt bộ đập chuột về, tối nay cả nhà đập chuột đây
ôi các bà ơi tôi sắp lên chức rồi nên phải tích cực hoạt động thôi. Tôi thấy cái dòng chứ "chào bô-bô. cảm ơn bạn đã chia sẻ...." rồi
Vịt ơi bộ đập chuột đấy như thế nào ? chụp hình lên cho bạn ngắm xem có bon chen mua cho Lola chơi được không. Dạo này chị ý bướng lắm nên mẹ phải có đồ để dụ mỗi khi cần chị ý nghe lời
Mày lại tranh thủ câu kéo bài hả, số nào người ta chả làm được làm gì có số dễ hay khó. Chúc mày mau lên chức nhé. Còn mấy chục bài nữa thôi. Cố lên.
. Nhớ chộp ảnh "3 nhóc" đang thi nhau đập nhé hihi Trích: Nguyên văn bởi Bô-bô ôi các bà ơi tôi sắp lên chức rồi nên phải tích cực hoạt động thôi. Tôi thấy cái dòng chứ "chào bô-bô. cảm ơn bạn đã chia sẻ...." rồi @Chúa nói với Bô Bô: "Cố lên con, phía trước là... một thúng dưa nữa cho con cố típ" hhi @Chuột con: Chúc mừng bé Hà My thêm tuổi mới. Chúc con sớm giỏi giang như mẹ nhé @Nhím Thỏ: chúc anh xã nhà bà sớm bíu thêm chút nữa nhé. Có khi phải cho ông Đản nhà tôi gặp ông xã nhà bà cho có bạn cùng tiến nhé
Vẫn thấy bà Hà đang online Đi ngủ sớm đi bà, chat chít ít thôi, mầm tình nổi loạn lên bây giờ. Dạo này tôi có nhiều tâm trạng, riêng tư cũng có, với HR cũng có nên ngồi giở lại trang 1 xem lại ảnh ọp các lần, đọc lại các bài viết cuộc thi HR và tôi, tâm trạng cảm xúc lộn xộn. Mình đúng là người HOÀI CỔ.
Đã sang ngày mới mất rùi. Chúc mừng SN bé Hà My. Chúc con gái luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và đáng yêu nhé! Chúc mừng SN anh Hoàng Minh - chồng Hương Nhím Thỏ (Em mới nghe tên nhưng chưa biết mặt. hihi). Chúc anh luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!
Bé nhà bà thế nào rồi? Sao lại sốt 2,5 tháng lâu thế. Đã biết nguyên nhân gì chưa? Khổ thân con. Bé nhà tớ BS kết luận là viêm phế quản sau khi loại trừ all các nguyên nhân khác. Lại thử đợt kháng sinh mới xem thế nào vậy. Hy vọng lần này đúng bệnh chứ con làm chuột bạch cho các bác sỹ mấy tháng nay xót ruột lắm, bố mẹ mất ăn mất ngủ vì con. Cảm ơn mẹ nó đã hỏi thăm. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.
hai đứa nhà tôi cũng đã khỏi ốm đâu, vẫn hơi ho có đờm, sổ mũi, mà thuốc thì vẫn uống, mũi vẫn nhỏ, xông...thế mà ko khỏi,