Nhà tớ cũng thế. Bây giờ phải thuê Giúp việc trông em bé buổi tối rồi thì 2 vợ chồng mới lượn được 1 tý thôi. Căn bản là vì cơ quan chồng tớ cho vé xem phim từ tháng 6 mà 28/11 lại hết hạn. Hí hí . Thế là lấy lý do luôn. Còn bỗng dưng muốn xem thì híc híc híc Nhà tớ cũng sắp có 7 năm ngày cưới đấy. 7/12 này. Chưa biết làm gì đây.
>>Minh Anh: Chúc mừng Đám cưới Da của hai vợ chồng nhé. Tao vẫn còn nhớ hồi xưa tao với mày có cùng gu nghe nhạc. Bây giờ không biết có còn cùng gu nữa không nhưng vẫn muốn tặng mày một bài hát. Tao thích bài hát này không chỉ vì giai điệu mà còn vì ca từ nữa. Hy vọng mày cũng thích Chúc hai vợ chồng mãi hạnh phúc nhé. P/S: Tao không dịch lời Việt đâu mà tìm được ở trên mạng. Hi hi. Breathless - Shayne Ward If our love was a fairytale I would charge in and rescue you On a yacht baby we would sail To an island where we’d say I do And if we had babies they would look like you It’d be so beautiful if that came true You don’t even know how very special you are Chorus You leave me breathless You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me Breathless And if our love was a story book We would meet on the very first page The last chapter would be about How I’m thankful for the life we’ve made And if we had babies they would have your eyes I would fall deeper watching you give life You don’t even know how very special you are You leave me breathless You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me You must have been sent from heaven to earth to change me You’re like an angel The thing that I feel is stronger than love believe me You’re something special I only hope that I’ll one day deserve what you give me But all I can do is try Every day of my life You leave me breathless You’re everything good in my life You leave me breathless I still can’t believe that you’re mine You just walked out of one of my dreams So beautiful you’re leaving me Breathless Breathless ----------------------- Nếu tình yêu của ta là chuyện thần tiên Thì anh sẽ đến giải cứu em Trên một chiếc thuyền, chúng ta bên nhau Đi tới hòn đảo nơi em sẽ nói bên anh trọn đời Và nếu chúng ta có những đứa con, chắc chắn chúng sẽ giống em Còn gì tuyệt hơn khi điều đó trở thành sự thật Em không biết rằng em đặc biệt thế nào đâu Em để lại cho anh sự thổn thức Em hiện diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời Em để lại cho anh sự thổn thức Anh không thể tin được em thuộc về anh Em bước ra từ trong những giấc mộng Với vẻ đẹp tuyệt trần để lại trong anh… thổn thức Nếu tình yêu của ta là một quyển sách Ắt hẳn anh sẽ gặp em ở trang đầu tiên Anh sẽ dành trọn chương cuối cùng Để nói lên lòng biết ơn cuộc sống đã đưa ta đến bên nhau Và nếu chúng ta có con, chắc chắn chúng có đôi mắt giống em Anh sẽ cùng em vượt biển cạn Em không biết rằng em đặc biệt thế nào đâu Em để lại cho anh sự thổn thức Em hiện diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời Em để lại cho anh sự thổn thức Anh không thể tin được em thuộc về anh Em bước ra từ trong những giấc mộng Với vẻ đẹp tuyệt trần để lại trong anh… thổn thức Em chắc phải được gửi từ trên trời xuống trái đất để thay đổi anh Em giống như một thiên thần Điều mà anh cảm thấy mạnh hơn tình yêu, anh tin rằng Em là một điều gì đó rất đặc biệt Anh chỉ hy vọng một ngày anh sẽ xứng đáng với những gì em dành cho anh Nhưng tất cả nhưng gì anh có thể làm là cố gắng Mỗi ngày trong cuộc đời anh Em để lại cho anh sự thổn thức Em hiện diện cho mọi điều tốt đẹp đến với anh trong đời Em để lại cho anh sự thổn thức Anh không thể tin được em thuộc về anh Em bước ra từ trong những giấc mộng Với vẻ đẹp tuyệt trần để lại trong anh… thổn thức thổn thức
Nhiều bài quá. Đọc mãi mới hết. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Minh Anh Bô Bô nhé. Ôi, mới "3 năm" à, còn "yêu với nồng nàn" lắm ý. Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé! Chúc mừng sinh nhật anh Đăng chồng Hằng Kevin nhé. Chúc anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ Hằng và bé Kevin. @All: tiệc Noel vào 20/12 à. Hu hu, hôm đó cả nhà tớ đi chơi ở ASEAN Resort với hội tennis của chồng mất roài. Đi từ sáng 19 cơ. Làm thế nào bi giờ nhể???
Mẹ nó ui, tớ vừa tìm hoa cả mắt lên, bài trôi nhanh quá. Mẹ nó đăng ký quần áo noel cho Con ở trang 927 nhé.... Tớ cũng vừa tìm để lấy danh sách đây này...
Uh, tớ cũng thắc mắc, đấy là bạn An mới thông báo danh sách các ngày kỷ niệm trong tháng thôi, chứ chưa đến ngày, hehe, thế mà chúc tơi tả thế. Tớ chờ đến ngày mới chúc.
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới vợ chồng Minh Anh nhé. Chúc hai vợ chồng bà luôn yêu đời và hạn phúc. Mới có ba năm nên vẫn còn ơi mới lắm nhỉ hihihi. Chúc mừng SN của tất cả mọi người trong tháng 12 này nhé. tranh thủ chúc luôn một thể vì dạo này ít vào đây nên có khi bỏ xót ai thì chít
Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới của bạn Nguyễn Minh Anh & anh Huỳnh Văn Trọng - Chúc anh chị mãi mãi hanh phúc cho đến khi đầu bạc răng nong Chúc mừng sinh nhật bố của Kevin anh Hoàng Ngọc Đăng - Chúc anh mạnh khỏe và thành đạt
Hihi, hôm qua chúc nhà bô bô rồi, hôm nay vào chúc mừng sinh nhật chồng bạn Hằng nhé! Chúc anh sức khỏe và thành đạt, yêu vợ, chiều con, để cho bạn Hằng cứ tinh thần thoải mái, tăng thêm độ xinh đẹp mặn mà.
Mấy hôm nay cả 2 mẹ con đều ốm, cụ ngoại (tức ông ngoại tớ) cũng đang trong bệnh viện, chắc sắp đi, nên tớ ít lượn vào nhà mình để post bài được. Cộng với mạng cơ quan dở hơi quá, load mãi mới vào được LCM... Không vào chúc mừng các bà rắn và các con kịp thời được. Sori nhé!
Chúc mừng ngày cưới của MA . Nhân kỷ niệm ngày cưới, MA thông báo sẽ dọn kho thanh lý hết toàn bộ túi để chuẩn bị chỗ cho loạt túi mới chồng sẽ tặng đề nghị các bạn yêu túi chuẩn bị "ngân" - tớ ko bon chen nhé vì không đủ chiều cao khoác túi của MA . Chúc mừng SN anh xã Hằng . Chúc anh thành đạt và lên ký để "xứng đôi" với nữ hoàng chanh leo HR. Tôi để ý: bà Hằng làm thiệp rất có ý nghĩa. VD thiệp của xã tôi có mấy cái nhà cao tầng (hợp vì lão hay làm quy hoạch ) sao lần này bà lại chọn cho "người nhà" biểu tượng khúc xương thế ???? Khó gặm lắm
Mừng sinh nhật anh xã nhà bạn Hằng nhé... Chúc anh mãi là chỗ dựa vững chắc cho bạn Hằng nhà em được đi chơi thoải mái...
Các Mẹ ui, bóng bàn tiếp vụ Noel đi nào... Tớ đang xin việc vụ trò chơi cho các Con mà chẳng thấy mẹ nào có ý kiến gì cả...
Hic, tớ nhầm nhọt trồng trọt thế nào ý, dạo này lãng đãng quá đi mất. @ MA: chúc mừng bà nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, chúc hai vc luôn nóng hôi hổi như ngày nào. Chúc vc bà trọn đời hạnh phúc, mạnh khỏe. Chúc tối nay thật đặc biệt nhé :Cuoi @ Hằng: Chúc mừng sinh nhật ox nhé, hihi, hôm nay tự làm thiệp cho nhà mình à. Chúc anh xã Hằng luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chẳng có gì ngoài lời chúc và hoa tặng các bạn: (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật xã tớ . Cái thiệp nghe xương nhỉ nhưng kệ, đàn ông phải gặp khó khăn vất vả mới mong..... thành công @Minh Anh - Bà còn nhiệm vụ tìm hiểu option 3. hôm nay đến hạn phải thông báo mà chưa thấy cái mẹt đâu . Vui hạnh phúc không quên nhiệm vụ đâu nhé @Chuotontime : Bà cứ lên chương trình đi, vụ này chắc phải nhờ bà đạo diễn vậy vì các nhân vật chủ trốt, đầu trò ... đang bầu bí, nằm ổ hết roài . @All : Các bà nghiên cứu vụ off đi nhé để confirm ko hết thời gian rùi
OK, bà cứ cho tôi chương trình cụ thể tôi sẽ sắp xếp tổ chức cho các Con vui chơi, và chuẩn bị đồ chơi luôn nhé. Tôi vẫn chưa thấy nội dung chương trình cụ thể như thế nào nên cũng chưa biết phải làm gì cả... Bà cứ yên tâm, tôi sẽ lo mấy cái vụ đó khi có kế hoạch cụ thể nhé...
Nào mình cùng đăng ký : 1: Kevin (mebekevin) -15kg - Quần áo 2: Lola (mamanlola) - 15kg - Váy 3: Nhiễunhiễu - 12kg - Váy 4: Minh - 19kg - Quần Áo 5: Susu (Susu_thuthuy) - 11kg - Váy 6: Bảo Anh (Momo) - 13kg - Váy 7: Bin (thanhthuong) - 19kg - Quần áo 8: Bi (bạn của Bảo Anh) - 11kg - Váy 9: Bống (bạn kevin) - 14kg - Váy 10. Bon-20kg- Quần áo 11. Bin (Me_beBin) - 22kg - Quần áo 12. Mẹ Sóc xinh (bạn mẹ momo) - 16kg - Quần áo (bé 3 tuổi ạ) 13. Hân Hân 12kg - Váy, Quân 11kg - Quần áo 14. Tintin04 29kg- Quần áo 15. Chíp - 18kg - Váy (nhưng mà con gái tôi chân dài nhá, cân nặng ít thôi hi hi 16. Sếu Khuê Minh - 23kg, 6 tuôit (con gái váy chân dài) 17. Xíu (con mẹ Sếu) - 1 tuổi (con gái, cân nặng khiêm tốn) 18. bong_va_tit - 17kg - quần áo. 19. meBup đăng ký 2 bộ cho: Búp Minh Khuê - 18 kg, váy (cũng chân dài nhé) + em Chồi Anh Thư - 14kg, váy 20. Tit 28kg quần áo - Cua 17kg quần áo (Le Thuy) Bà chuotcontime ơi, hôm trước tôi đăng ký 1 bộ quần áo cho bé 11kg, nhưng bây giờ tôi đổi lên bé 17kg nhé có được ko? Vì đứa bé 11kg nhà tôi vừa được dì nó cho 1 bộ rồi. Bây giờ tôi mua cho đứa khác vậy.