Bà xóa hết đi, vào phần hồ sơ làm lại từ đầu Đừng sửa, càng sửa nó càng thành dấu hoa *. Lỗi này tôi đã gặp rồi.
Ngưỡng mộ chồng MA quá, từ ngày lấy chồng đến nay là 8 năm mà tôi chưa bao giờ thấy chồng mình cầm cái giẻ lau cái cặp đi làm của chính lão ( bụi đường thì trắng xóa mù mịt ) chứ đừng nói lau giá sách. P/S: Lại nói xấu chồng rồi .
hôm nay vào điểm danh nào . Tự nhiên ngồi lại lẩm nhẩm mấy dòng của An : tự đơm cúc áo cho chồng ... về định học tập nhưng khổ , lão có cái nào đứt cúc đâu ??? Chắc chả có con nào nó "giằng xé" nên vẫn "bảo toàn" Học mấy bài của mấy sư phụ ở đây về lòe , chồng thích phết . À mà nhiều lúc tớ điên lên, tớ bảo là may cho ông lấy được vợ chứ ko thì ế xưng lên . Chồng tớ rên : "Bố hạnh phúc quá các con ơi, lấy được vợ hiền ... Về sau thằng Cò cứ phải mét bẩy cho bố nghe chưa ??????"
nhà tớ sáng nay trứoc khi ra khỏi cửa lại cãi nhau 1 trận tưng bừng. Tớ cú lão chồng tớ rinh bộ loa về đi dây như cái mạng nhện, dán băng dính khắp sàn làm tớ nửa đêm hôm qua chổng mông lấy axeton đi lau vì lo sáng nay bà Hải Anh bà bò ra rồi cậy lên rồi cho tay vào mồm thì khổ. Bảo lão ý mua thêm dây về rồi chịu khó trèo lên đi lại mấy cái dây cho nó vuông vắn tử tế thế mà lão ý ko chịu, cứ khăng khăng bảo làm thế là đẹp nhất rồi ko thể đẹp hơn (chắc tiếc mấy cái dây xịnh đi theo máy nên cãi cùn thế) Điên thế cơ chứ. Đang ko biết làm thế nào đây. Trưa nay dỗi tớ không thèm rủ đi ăn, gọi mấy thằng cùng phòng sang nhà bên cạnh ăn phở cho bõ ghét
cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn í =D>=D>=D>. Năm nay sinh nhật con đúng 30 Tết đấy :roll::roll::roll::roll:
Tui biết rùi, đang buồn đây. Thằng anh thì SN hoành tráng, còn thằng em chả ai thèm ngó ngàng rồi, 30 tết ai mà còn thì gian đi SN con mình cơ chứ
Cảm ơn bà susu ThuThuy. Hôm nay SN con trai mà mẹ bận quắn đít lên, chắc chiều ko về sớm được. May mà cái vụ ăn uống đã diễn ra hôm CN rùi, hôm nay chỉ có thổi nến thôi. Tui là người mới, nên ko biết HR ai là hội trưởng, hội phó, mong các bà chỉ bảo nhé.
Thế thì cũng buồn nhỉ nhưng cũng may là HA còn bé nên cũng chưa phải mời nhiều. >>Mẹ ZinZon: Hi hi, tớ là hội trưởng còn bà Trà - mẹ yêu Chíp mua rong biển nhà ấy là hội phó.
Thế thì hôm nào mời bà sang nhà tôi, chiêm ngưỡng các thể loại "mạng nhện" nhà tôi nhé. Giờ tôi miễn dịch rồi, chả thèm kêu nữa
Thế hóa ra bà ở 39 Trần Hưng Đạo đấy à, chưa mang được cho bà, chắc trưa mai nhé, bà có ở cơ quan buổi trưa ko đấy.
Ôi đọc bài của bà này thấy tình trạng y trang nhà tôi. Chồng vừa tự sướng 1 bộ dàn về để lắp vào phòng văn hóa, mất hai đêm lọ mọ và kết quả là phải đóng cửa phòng ko cho con vào cũng vì sợ con nghịch dây điện. Dây dợ cũng như mạng nhện trên sàn nhà luôn. À có tin vui khoe vơiới mấy bà, ba mẹ con tôi đc lên báo "Cẩm nang mua sắm" nhé hihi. Nhìn hơi bị ngon-> đấy là tự khen thế. Hôm nào off chỗ mụ Thủy phải khao vụ này mới đc. Tự nhiên thành người "lổi" tiếng:roll:
Cái dòng xanh xanh là thế nào đấy? Lên báo vì nhà đẹp hay vì vụ gì thế, bật mí cho cả nhà đi nào Chúc mừng nhé =D>
Báo Cẩm nang mua sắm nào B&F hay Lady? trang mấy? tôi đang cầm cuốn CNMS B&F đay này, tìm mãi ko thấy bà đâu