có chương trình rùi còn giề . Để đến đúng ngày 15/12 là khóa danh sách rùi đặt địa điểm nữa là OK Bà chuọtcontime chắc phải liên lạc với bà Thủy X để chuyển quần áo tới địa điểm off tuần tới để các mẹ qua lấy quần áo noel cho các con nhỉ? cách nào tiện nhất cho tất cả mọi người?
Nhà tớ cũng có em Mộc Nhĩ mà Ngọc, từ nhà tớ lên chỗ BTX cũng 10 cây số đấy Ngọc ạ. Viết ra cho mọi người biết vậy thôi để nhỡ có đến muộn còn không bị hỏi là vì sao. Tuy nhiên vẫn theo số đông mà.
Các bà ơi, tui liên lạc với bà Thuỷ X như thế nào nhỉ? Nick của bà ý là gì, tớ mới vào Hội tớ chưa biết ai cả. Tớ sẽ chuẩn bị đồ và đem đến chỗ bà ý cho các bà tiện lấy đồ nhé...
Học nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Tớ khoá cửa nào Mong sao cái sự học này kết thúc sớm. Tớ chán quá rồi
Mẹ này nhầm nhọt thế nào nhỉ? Kỳ nghỉ gì cuối cùng cơ chứ? Hay tớ lạc hậu chẳng hiểu gì cả. Mà bái phục mụ thật đấy, mở mắt ra đã nhảy ngay vào đây rùi...
>>Hằng: Bây giờ chắc phải làm lại các option và cho mọi người chọn lại thôi. Vì có thêm option mới mà. Còn nếu theo cái cũ thì tớ thấy mọi người chọn option 3 (ở Nguyễn Chí Thanh) nhiều nhất đấy.
Toàn người cùng cảnh ngộ. Tớ cũng đang è cổ ra làm cho xong Luận văn trường Kinh tế - ĐH Quốc gia HN đây. Hic.
Chúng mình là phụ nữ VN thế kỷ 21 : Giỏi việc nước, đảm việc nhà nhỉ @ Bin & chuột: Bao giờ chấm dứt sự học , có lý do để khao đấy nhỉ chung nhau khao HR đeeeeeeeeeeeeeeee
Các bà ui, tui còn 3 đến 5 năm nữa cơ, cả 1 chặng đường gian nan đang chờ tui phía trước... Các bà sắp bảo vệ rùi, nghĩ đến mình mà chán thía không bít...-
Tớ phục Hạnh và các bà đang học và đã học xong đấy. Tớ học đc 2 năm nghiên cứu sinh rồi lấy chồng, có con BA xong là tịt luôn vụ học hành. Bây giờ hết hạn mất rồi. Ko thể nào tập trung nổi ấy.
Vui mừng thông báo với các bà là em Zon nhà tui sau 10 tháng chờ đợi đã nhú ra 1 chiếc răng hàm dưới May quá vẫn còn sớm hơn anh Zin, 12,5 tháng mới mọc chiếc đầu tiên, hic. Đây là sự kiện trọng đại của Zon nhà tui đấy
Bà ui chương trình thế nào tui ko biết, danh sách đăng ký ở đâu vậy, tui mới vào chả biết gì cả, thấy các bà ới nhau ầm ầm, cứ hóng hớt nhưng chẳng biết mô tê chi
Mẹ này nhầm nhọt thế nào nhỉ? Kỳ nghỉ gì cuối cùng cơ chứ? Hay tớ lạc hậu chẳng hiểu gì cả. Mà bái phục mụ thật đấy, mở mắt ra đã nhảy ngay vào đây rùi... Chết thật, nhầm thật, kỳ nghỉ cuối tuần chứ. Sorry cả nhà.
Nào mình cùng đăng ký ( Hạn cuối cùng 15/12/2009) 1. Mẹbékevin + Kevin -2tuổi - Option 3( Không phải vì gần nhà mà vì thấy hợp lý) 2. mẹ con nhà Sơn( lâu lâu ko gặp mọi người nên dù bận mấy vẫn cố mà bon chen) 3. Me_beBin + Bin - 4 tuổi rưỡi - Option 1 --> Tớ thấy địa điểm này ổn nhất vì mạn Cầu Giấy hay Gia Lâm đến đều không quá xa. 4. Momo + Bảo Anh + Ba của Bảo Anh - Option 1, 3 đều OK 5. 1 Mẹ + 1 con (bạn của Momo) - Option 1, 3 6. Phương: bố, mẹ, con gái 3 tuổi, con trai tuổi rưỡi - Option 1( vừa gần nhà lại có recommend của MA) 7. Gia đình nhà Chuột: Bố Tiến + Mẹ Mai Anh + Con gái Hà My 5 tuổi + Con gái Anh Thư 1,5 tuổi: Option 3 ( Mới, lạ, hấp dẫn...) 8. Nhà Bong_va_tit: Bố, mẹ ,con gái 7 tuổi và con trai 17 tháng - Option 3. 9. Minh Bon (mẹ và con trai): Mình cũng ăn ở buffet Việt rồi, nhiều món phong phú, tuy nhiên sẽ phải hỏi kỹ để quyết định đặt buffet hay set menu, và phải thuê được toàn bộ phòng đó thì mới đủ, để hỏi lại kỹ rồi sẽ quyết định. 10. An-SuSu 1 me 2 con, bo chua biết kế hoạch. OPTION 1 & 2 11. Dương Mưa rào 1 mẹ 1 con: OPTION 1, với điều kiện là phải thuê được trọn tầng 2 cho riêng biệt. Prefer buffet hơn là set menu. 12. Hương- Nhimtho: bố mẹ + 2con:OPTION 1 13. Hà +con trai (úp sọt nhà này hihi): đi theo nhà Hương nên chắc chắn là OPTION 1 14. Hương - phuongvynd , con gái 16 cân, váy nhé! Option 3 15. 1 mẹ (bạn mẹ phuongvynd) và 2 con . Option 3 16. 1 mẹ và 1 con gái (bạn mẹ phuongvynd) 4,5 tuổi, 16 cân, váy luôn. Optin 3 17. Mitxanh 236: Bố mẹ & 2 con (bé Ti ăn tự túc) Option 1 - 2 18. Tintin04: 2 vợ chồng và con trai , Địa điểm nào cũng ok. (tớ đã đăng ký nhưng ko thấy có tên trong danh sách nên hôm nay đăng ký lại cho chắc) 19. Me&tom và con trai 7 tuổi Option 2-3.
To mẹ Zinzon : Bản đăng ký ở trên nhé, mẹ nó có đi thì đăng ký tiếp vào. Con trai tớ cũng 10 tháng rồi bắt đầu mọc chiếc răng thứ 6 nhưng ốm lên ốm xuống nên còi dí còi dị, chỉ có mỗi răng là mọc đúng tiêu chuẩn thôi.