Vào điểm danh chúc cả nhà 2 ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ Đôi cạ Lola - Kevin vừa đi chơi bời, ăn uống no say về xong Đang up ảnh để khoe đây, cả nhà đợi tí nhé :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
up đi nào bà ơi. Chắc là ảnh đẹp lắm đây. Tôi cũng đang chỉnh ảnh để up nhưng là ảnh.... các sp mới của Mộc&Chíp Shop hihi. Các bà có ai đi hội chợ ngày mai thì ghé gian nhà tôi và Trà nhé (gian 7B) ngay dãy đầu tiên í. Khi nào up sp xong tôi cho cái link sp mới vào đây cho cả nhà ngắm nghía đồ chơi Noel cho con nhé. Xem có chọn dc cái gì không @Zon Zon: chúc mừng anh Zon đã nhú răng, em Mộc Nhĩ 8 tháng nhưng cũng chỉ có 1 cái răng yêu yêu ở hàm dưới thôi.
Mụ này cạnh nhà tui thì phải??? nhanh lên cặp cạ để còn đi off chung nào Nhà tôi cũng ở mạn Đội Cấn đấy. Thế nhà mụ ở đâu mà lại gần Nguyễn Chí Thanh. Đi đâu ới tôi đi với nhé.
Ngày mai có bà nào đi hội chợ ở Cửa Bắc ko để hẹn nhau với. Tôi định lượn lờ xem có cà kiếm được gì ko đây.
Sờ pam cái cả nhà nhé. Các bà thử xem trong các mặt hàng sau có sp nào các bà đang cần tìm cho noel tới không nhé (bấm vào hình nhé)
Hi các bà! Mấy hôm không vào chào hỏi được, nhớ nhà mình quá, sắp được gặp nhau rồi nhỉ. Mấy hôm nay tôi bận quá, hôm nay và ngày mai lại phải ra bãi tập lái xe để thứ 2 thi lại, hy vọng là qua để còn yên tâm đẻ. Nhìn bụng to khệ nệ thế này mà đi thi chắc ai cũng buồn cười nhỉ, vì tôi chửa bụng dưới nên nó cứ nặng nặng, đi lại cũng thấy khó khăn, và trông cũng to lắm, như sắp đẻ ý. Chào các bà nhé, hẹn thứ 2 vào báo cáo tình hình
Chào cả nhà ! Sáng nay tôi với Hân đi dự hội thảo của bọn hãng thuốc hạ sốt, đc xem Xuân Bắc với Tự Long diễn hài, với ca nhạc thiếu nhi ( nói là ca nhạc thiếu nhi cho oách chứ hát đc mỗi 1 bài) gần 12h mới về, tôi cho Hân lên KFC ở Ng Thái Học ăn, ăn xong nghịch đến 2h mới về đến nhà, con lăn ra ngủ đến tận gần 6h chiều, trong lúc con ngủ, tôi lại cho Quân đi lên Vincom chơi đến gần 4h, rồi cho Quân đi 1 vòng bờ Hồ rồi về nhà. Chồng đi công tác hôm t6, chiều nay mới về, ông bà thì về quê cũng chiều mới lên. Mấy mẹ con ở nhà đc dịp lượn lung tung Thủy X: Hôm nay lôi cái quần legging đợt trước mua của bà ra mặc(tôi với bà Hạnh lấy đc 2c màu tím chết) thích lắm Thủy ạ, nhẹ bẫng. Một cái mặc ở nhà, còn 1 cái để mặc với cái váy đợt trước lỡ tay cắt ngắn, định vứt đi, may giữ lại, giờ mặc với cái legging của bà lại hợp, mặc thử cho chồng xem rồi, chồng bảo đc. T3 mặc đi ọp cho bà xem nhé ! Cảm ơn bà nhé!(mỗi tội bụng hơi rộng dư mà cũng ko tụt đc)
To mebekevin : Tôi ở nhà D2. Hóa ra là hàng xóm à. Ko khéo lại gặp nhau suốt ngày ở chợ mà ko biết đấy. Hôm nào đi đâu bà ới tôi nhé.
Chào cả nhà, tôi vào đóng cửa nhà mình đây, chúc cả nhà ngủ ngon. Hai ngày nay 2 đứa nhà tôi thi nhau ho như cuốc ấy, em ku thì khản đặc cả tiếng rồi, khóc không ra tiếng nữa, sốt ruột quá.
Tớ đảo vào nhà tý, tiện thể báo cáo tình hình luôn. ĐỊnh bụng thứ 7 bon chen cho con gái đi CV Mặt trời mới, nhưng sáng sớm thứ 6 thì Chíp nhà tớ bị cảm, cứ nôn thốc nôn tháo. Suốt từ lúc 6h kém đến lúc 7h30 tớ đi làm thì con phải nôn đến gần chục lần, mà toàn nước thôi. Tớ cho uống nước, rồi xoa dầu, ủ ấm, rồi uống trà gừng cũng chả đỡ. Nhưng thấy con vẫn tỉnh táo nên mẹ lại đi làm. Đến gần 10h thì thấy bà nội gọi điện bảo về vì bà cũng trúng gió Thế là tớ về nhà và vật nhau với con suốt từ chiều đến tối luôn. Cứ loay hoay cho uống, ăn rồi lại nôn, dọn, nấu cho ăn lại rồi lại uống, nôn và dọn. Tớ thấy Chíp mệt nên cho uống Oresol liên tục, và nấu súp rồi xay nhuyễn cho ăn. Đến chiều thấy con hâm hấp sốt, mà chỉ nằm chứ không muốn chơi, cũng thấy lo lo, nửa muốn cho đi khám, nửa muốn theo dõi vì biết là nếu vào viện chắc cũng chỉ nằm theo dõi là cùng. Đến khoảng 5h chiều thì không nôn nữa, nhưng thấy con mệt rõ. Tớ vẫn kiên trì cho uống Oresol và ăn súp từng nửa bát. Đêm ngủ con vẫn sốt (chỉ khoảng 38 độ), tớ chỉ cho dán trán và tiếp tục uống Oresol. Đến sáng thứ 7 thì trộm vía ngủ dậy đã thấy tỉnh táo hơn, cười nói lại rộn ràng Túm lại là thời tiết này cực kỳ độc nhất là với trẻ em và người già, thời điểm nguy hiểm nhất là sáng sớm và tối vì lúc này nhiệt độ chênh nhau quá lớn. Chíp nhà tớ là 1 dạng bị cảm, nhưng chưa bao giờ con bị cảm mà nôn gần như 1 ngày và lại nằm nhiều như thế. Các bà nhớ cẩn thận nhé, nhất là đêm, tầm 2-3h sáng thì nhớ kiểm tra và đắp cái chăn mỏng cho con nhé, đừng để bị cảm như Chíp, sợ và mệt mỏi kinh khủng.
Tớ chốt thêm nào , có khi còn có mụ X nữa đấy Trà ạ Chíp cảm sợ nhỉ, mà Trà cũng "kiên trung" chứ tớ là cho vào BV cho chắc rồi. Thời tiết này độc lắm . Trời đang mùa rét mà lại nóng như hè
Nguyên văn bởi Mưa rào tháng năm Nào mình cùng đăng ký : 1: Kevin (mebekevin) -15kg - Quần áo 2: Lola (mamanlola) - 15kg - Váy 3: Nhiễunhiễu - 12kg - Váy 4: Minh - 19kg - Quần Áo 5: Susu (Susu_thuthuy) - 11kg - Váy 6: Bảo Anh (Momo) - 13kg - Váy 7: Bin (thanhthuong) - 19kg - Quần áo 8: Bi (bạn của Bảo Anh) - 11kg - Váy 9: Bống (bạn kevin) - 14kg - Váy 10. Bon-20kg- Quần áo 11. Bin (Me_beBin) - 22kg - Quần áo 12. Mẹ Sóc xinh (bạn mẹ momo) - 16kg - Quần áo (bé 3 tuổi ạ) 13. Hân Hân 12kg - Váy, Quân 11kg - Quần áo 14. Tintin04 29kg- Quần áo 15. Chíp - 18kg - Váy (nhưng mà con gái tôi chân dài nhá, cân nặng ít thôi hi hi 16. Sếu Khuê Minh - 23kg, 6 tuôit (con gái váy chân dài) 17. Xíu (con mẹ Sếu) - 1 tuổi (con gái, cân nặng khiêm tốn) 18. bong_va_tit - 17kg - quần áo. 19. meBup đăng ký 2 bộ cho: Búp Minh Khuê - 18 kg, váy (cũng chân dài nhé) + em Chồi Anh Thư - 14kg, váy 20. Đức Sơn _ 5 tuổi_ 26kg. 21. Bi con của Mưa rào: 20kg cao 1m, giai (nhà tớ đăng ký muộn nhất chưa nhỉ) 22. Hương - phuongvynd , con gái 16 cân, váy nhé 23. 1 mẹ (bạn của phuongvynd) và 1 con gái 4,5 tuổi, 16 cân, váy luôn Các Mẹ ui, tớ chốt danh sách quần áo Noel nhé, để tớ còn chuẩn bị chuyển ra chỗ bà Thuỷ X nhé.... Thiếu xót chỗ nào các mẹ bổ sung hộ tớ nhé...