Hôm qua tôi cũng bận quá nên không kịp đọc hết bài của các bà. Chúc mừng ngày cưới của Hằng nhé. @Bông Tít, cám ơn bà đã phát huy tinh thần của HR, bà làm thiệp đẹp thế. @Hoa mai: Hy vọng sau vụ lên chức này anh em lại sớm được thấy Mai lên chức tiếp, Mai có vẻ có động lực tốt rồi đây. Có topic các mẹ thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh của anh Tùng bên LCM đấy, bà vào tham gia cho xôm tụ đi .
Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thu Hà ( nick Haniapp76) Chúc Hà mãi luôn trẻ đẹp và hạnh phúc trong tình yêu mới.
Chào cả nhà, tiếp theo phong trào bán than là tớ cũng bán một ít: hôm qua tớ k ăn gì từ sáng, mặc phong phanh váy với áo khoác, 12h30 đi Bắc Ninh, l4h về, bước xuống xe tí xỉu vì đói, hoa hết cả mắt vội mua cái bánh chưng rán lên VP ăn thế mà ăn xong người bủn rủn, chân tay lạnh toát (hik, chắc là bị shock thức ăn nhỉ, giống kiểu chết vì bôi thực ), thế là chạy xuống lấy xe phi về nhà, nằm thẳng cẳng đến 11h đêm luôn , người đau nhức , chả có tí sức lực nào, mặc cả áo len chui vào chăn mà vẫn thấy lạnh ở trong xương. Giai đi mua thuốc cho uống 2 viên delcogen thế là một lúc sau mồ hôi toát ra đầm đìa , thế mà đỡ hẳn đấy. Sáng nay sợ quá mặc ấm như là bà đẻ , khăn khố cẩn thận thì lại chả lạnh bằng hôm qua .
Chào các bà. Tớ vào điểm danh cái. @Hằng: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà ấy nhé! Chúc bà thật hạnh phúc, may mắn và hài lòng với tổ ấm của mình. 6 năm rồi, chặng đường dài phết đấy nhỉ. Xíu nhà tớ vẫn ốm sốt ngây ngấy. Thời tiết chán thế chứ.
>>Hà: Chúc mừng sinh nhật Hà nhé. Chúc ấy sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. >>bong ba tit: Thiệp ấy làm đẹp quá! >>Trà: Chị Chíp vẫn chưa hết ốm à? Hic hic. Chúc chị Chíp chóng khỏi, chịu khó ăn và ăn nhanh nhé. >>Thuỷ X: Bà này lần sau không được chủ quan đâu, đi xa thì chịu khó mặc ấm vào. Mà người bà là vừa xinh rồi không phải nhịn đói để giảm cân đâu. >>Minh Sếu: Chúc em Xíu mau khỏi ốm nhé. Thời tiết gì mà trẻ con cứ thi nhau ốm. Bin nhà tớ mũi vẫn sụt sịt. >>Mai: Mai cứ cất vó thoải mái không ai nói gì đâu. Hì hì
Chào cả nhà chúc một ngày mới vui vẻ Tớ rất cảm động khi nhận được những lời chúc của HR, Cảm ơn các bạn nhiều lắm! Đúng như dự đoán của tớ, chồng tớ tối qua vẫn chỉ gọi điện về hỏi thăm con chứ chẳng có lấy một lời nào hết. Cuộc sống chán thế đấy, thế mà tớ đã chịu được 6 năm rùi, lúc nào cũng luôn tâm niệm thôi thì chỉ còn ít năm nữa là đến cuối đời cố gắng lên
@Sếu khổ thân bé Xíu thế, thời tiết này đến người lớn còn cảm thấy khó chịu nữa là trẻ con. Mong con mau khỏe để mẹ Minh yên tâm đi làm @Trà - Công nhận dạo này nhìn chị chíp hơi xanh, chắc tại thể trạng con không khỏe, chứ không hẵn do mẹ mệt chưa chăm con kỹ đâu. Em Kevin khỏe như thế, cả họ chăm chút mà còn ốm nữa là. Mong các con mau khỏe mạnh để các mẹ yên tâm làm việc @Bong và Tit :Cảm ơn nhiều về tấm thiệp của bà . Mà tui thấy bà nên nhận trách nhiệm làm thiệp đi, thực ra dạo này tui cũng bận lắm, đi suốt nên nhiều khi hay lơ là công việc.
Chúc mừng sinh nhật Hà nhé. Tưởng là em út nhưng hóa ra bà này lại là chị cả Rắn nhé hihi. Chúc Hà sang tuổi mới có nhiều niềm vui mới cho cuộc đời nó sướng (tội gì bà nhỉ ). @ Thủy S: bà này chắc bị cảm do đi lạnh và thêm nữa là bị đói. Mấy bà này cậy sức khỏe nên chủ quan đây mà. @Sếu: Xíu ốm hả bà? em Mộc Nhĩ cứ trời lạnh là tôi lo lắm vì em này hay bị đường hô hấp . Chúc Xíu mau khỏe nhé.
>> Xin lỗi Minh Anh nhé. Tớ nhận được rồi, hôm qua gõ thiếu tên thôi >> Thương: Hic, sao tớ lại ko thấy ảnh của Thương nhỉ? Thôi gửi lại cho tớ nhé >> Sóc xinh: Tớ cũng nhận được ảnh rồi nhé.
he he, cái tội thời trang hơn thời tiết, bà bị cảm lạnh đấy, trời này lúc nào cũng phải thủ cái áo khoác phòng thân chứ. thế đã đỡ hẳn chưa mà đã đi làm?
@: Hà: Chúc mừng sinh nhật Hà xinh đẹp nhé. Bọn tôi hồi hộp theo dõi và chờ tin vui của bà đấy. @ Trà: Sao dạo này Chíp hay ốm yếu thế. Khổ thân chị Chíp. Mẹ có em bé nhưng cũng đừng sao nhãng chăm con nhé. Rút kinh nghiệm từ tớ ra, giờ anh Minh còi cọc, thương lắm, cũng bù đắp đấy nhưng nhiều lúc cũng không hết ân hận vì đã có thời mình sao nhãng phó mặc cho ông bà. Thương lắm ý. @Sếu: Em Xíu cũng hay ốm nhỉ? Thời tiết ẩm ướt thế này các con dễ ốm lắm, cả nhà cẩn thận nhé. @ ThủyX : Bây giờ đỡ hơn chưa? Thế trưa nay có ọp ẹp gì không đấy? Giai nhà tớ mang bò khô ĐN ra nhưng chả biết hôm nay có ọp không nên để ở nhà, nếu mai ọp thì tớ mang đi măm nhé. Nướng thêm vài con mực khô cho nó xôm. artyman: @ Bông&Tít: Hay bà nhận nhiệm vụ back up làm thiệp cho HR đi. Hằng Kevin vẫn làm chính, nhưng hôm nào Hằng kevin bận thì ới bà 1 câu bà tiếp sức cho Hằng nhé. (u)(u)(u)(u)(u)
Phát hiện ra mụ Bình Mộc rất chi là hay quên, đó là X chứ k phải S @Hà: Chúc mừng sinh nhật Hà, chúc Hà luôn xinh đẹp và mau tìm được ng đàn ông lý tưởng nhé (u)
@An: Cuối cùng ông Hải ra đêm qua à???? Bị vợ mắng sợ quá ra ngay nhỉ hị hị. À lão ý mang mấy gói thịt bò khô ra thế? Để lại cho tớ 1 gói nửa cân dc k?
An ơi mai mới ọp cơ, nghe đến mực khô lại thèm, thế thì phải làm thêm tí cay cay cho ấm nhỉ artyman::drinkers:
Lúc đầu tôi cũng hay nhầm, nhớ nhớ quên quên như bà Bình ấy. Bình ơi, giờ cứ nhớ thế này X là Xoăn S là Sướng (Là cái bà mà suốt ngày cười phe phé vì luôn thỏa mãn vì được "sướng" ấy )