Tớ cũng rút kinh nghiệm từ nhiều người nên cũng vẫn chăm con, có điều là không kiên nhẫn như trước nữa. Dạo này dễ cáu, khó kiềm chế ( Lắm lúc thấy thương con lắm ý, thà là bé hẳn chưa biết gì thì không sao, chứ lớn như Chíp, hiểu và biết hết. Lắm hôm thấy mẹ mệt, nằm trên giường, con cứ tha thẩn chơi 1 mình, không dám làm ồn để mẹ nghỉ ngơi, mà thương con đến thắt ruột ý. Lo năm sau có em bé, chị lại đi học, mà ăn uống như thế này thì không biết làm sao mà đi học được
Chúc mừng sinh nhật Hà nhé. Chúc bà luôn vui vẻ và sớm cho bọn tôi ăn kẹo. Thời tiết này các con ốm chán quá nhỉ. Mong cho các con chóng khỏe để bố mẹ còn yên tâm kiếm xiền cuối năm và ọp ẹp.
Các bà có con đã/ đến tuổi thay răng cho tôi hỏi tí kinh nghiệm nhé: Bạn Tintin nhà tớ sáng nay phát hiện thấy lên 2 cái răng cửa dưới trong khi 2 cái răng cửa sữa vẫn chưa thấy lung lay gì cả. Tôi hơi choáng, đang định mai đưa con đi khám nhưng cứ post tin lên đây hỏi các bà trước, có bà nào có con lên răng giống nhà tôi không? Đang lo con lại có hàm răng cái ngược cái xuôi thì xấu giai mất
@ Thủy : Lệnh bà đã ra, dám không ra à ? Có mỗi 1kg thôi, sáng nay mang quà lên cho phòng 0.5kg rồi Còn 0.5kg mai mang đi ọp. Hôm qua gặp chả bảo để nhờ mua luôn thể. @ Phương : Mai tôi sẽ mang mực đi. Phải nướng sẵn ở nhà hay là lên cty Thủy X nướng nhỉ?
Chúc mừng sinh Nhật Hà ! Chúc Hà vui vẻ , nhanh chóng tìm được bến đỗ bình yên của mình ! Chúc các con mạnh khỏe nhé để còn đón tết chứ !
Tớ uống thuốc hôm qua hôm nay đỡ rồi, chỉ hơi váng vất chút thôi, vưỡn đi làm bình thường. Mai mới off mà, mai An mang thịt bò đi nhé. Hihi, tớ sẽ đãi các bạn hoa quả gì đó tráng miệng
Tớ thì chưa có kinh nghiệm gì nhưng tớ nghĩ chắc phải cho đến bác sĩ để nhổ hai cái răng cửa sữa đi. Ấy vào đây đọc thêm nhé, có bé cũng bị giống Tintin đấy
Chết cười! Giờ thì tôi biết "S" là gì và "X" là gì rồi, mất công hôm lên VP Thủy X cứ bị các bà cười mãi vì hỏi nick name đó có gì khác nhau, (hờ hờ, mà mình cũng lờ mờ đoán ra đấy chứ?) @momo: dạo này lười đi tập thế, chả thấy bà đâu cả, định bỏ à? Lớp giờ đông vui lắm, tập xong còn được uống trà nóng nữa cơ bà ạ, hihi.. Trưa nay đi đi nhé!
Bạn Khỉ nhà tôi thay răng rồi đấy H ạ Răng đầu tiên thay cũng là răng cửa dưới, giờ cũng đã thay 2 răng cửa dưới và mới mọc có 1 cái, còn răng cửa trên cũng chỉ hơi lung lay tý thôi. Tớ nghĩ là răng cũng thay theo trình tự mọc, cái nào mọc trước thì thay trước Giờ bà chịu khó chăm sóc răng cho con (chải răng cẩn thận để k bị sâu vì răng này là răng vĩnh viễn rồi mà). Bà theo dõi, nếu thấy màu răng không sáng bằng răng sữa hoặc răng mọc không thẳng thì mới nên hỏi ý kiến BS.
ơ pót xong mới phát hiện ra là bạn Khỉ nhà bà răng chưa rụng đã mọc mới à, xấu hổ quá không đọc kỹ Kiểu này thì tôi không có tý kinh nghiệm gì rồi, có khi phải hỏi BS bà ạ
@THủy X: Bà này ăn chơi nên bị cảm đấy. Bà phải nhớ cẩn thận nhé, mùa này nguy hiểm lắm vì nhiệt độ ngày đêm chênh nhau nhiều mà. Lần sau mà có bị như thế, thì uống ngay 1 cốc trà gừng nóng cho nó ấm người lên nhé! Lúc nào trong túi tôi cũng có gói trà gừng phòng thân
Chào cả nhà, điểm danh nào . Tớ chết cười với X S @Hằng: chồng tớ năm nào cũng 1 bông hoa trong lọ thủy tinh cho các dịp, năm kia gần đến ngày mình bảo "lại bông hoa đỏ à???" "Không thích thì thôi, nghỉ nhé" và bị nghỉ thật , hoa cũng chả có. Noel năm nay làm bà già noel tặng quà cho chồng, chồng chả tặng gì Nhìn quanh thấy nhiều chị em duyên sắc hơn mình nhiều, nhưng mà cũng thế. Toàn các dịp là "anh giám đốc tặng 2 đôi giầy + cái váy" (tự lấy tiền thưởng đi mua)
Thủy X ơi, tôi đăng ký 0.5kg giò xào ăn thử nhé. Tết âm tôi đặt thêm. Nếu có áo len GILE giống Kiên tôi cũng bon chen 1 cái. Minh nhà tôi cùng tầm cân năng Kiên, cao hơn 1 tí. Mai ọp lấy nhé.
Ui bà ơi, khi nào bà bận quá thì ới tui làm giúp bà thôi. Bà đang làm rất tốt rùi mà, tôi dốt khoản này lắm mà tôi cũng bận lắm lắm bà ạ. Bà thấy đấy đêm qua tôi làm ảnh mãi đến 3h sáng mới mò được vào HR đấy, nên tôi sợ là tôi ko làm tròn được nhiệm vụ như bà đâu lại người quên, người nhớ thì chit.
Bà thế là ổn rồi còn kêu ca đỗi gì. Tôi đang hóng vụ trứng muối của bà đây. Mãi mà chưa được ăn. Mai mang đi ọp ăn thử nhé.