Vậy là đã hơn 3 năm rồi kể từ ngày HR được thành lập. Lần thứ 4 xây nhà mới mà tớ vẫn không khỏi bồi hồi. Càng ngày tớ càng thấy gắn bó với mọi người hơn. Mạng là ảo nhưng tình bạn của chúng ta là thật. Mạng là nơi để chúng ta quen nhau còn những lần offline giúp chúng ta gần gũi và hiểu nhau hơn. Năm cũ đã qua, năm mới đã tới. Tớ chỉ muốn nói với mọi người là tớ yêu cả nhà HR rất nhiều. Tớ xin khóa cửa topic cũ. Mời mọi người sang nhà mới nhé. Nhà mới HR 2010
Cám ơn bà đã cho tớ tham gia vào hội, cho mình hỏi khai báo nhw nào với hội tr][ngr nhỉ? mình là dân mới hoa hoe chả biét gì cả. Được làm cơ sở cho hội rắn ở BG thì tốt quá. Cám ơn các bà đã ủng hộ nhé.
Xin chào cả nhà ,mình cũng là Rắn đây. Lọ mọ trên lamchame lai lạc vào hang rắn này. Ở đây đông vui nhộn nhịp quá, mình thấy các Mẹ ai cũng giỏi giang cả. À mình còn nhận ra me Minh _Bon nữa. (Mình cùng tên và cùng học tại trường Ngô Sỹ Liên)