Chào các bà. Hôm qua - Chủ nhật nhà tớ đi chơi theo chương trình "Bếp lạnh" 1. ăn sáng xong, cả nhà đi siêu thi 1 giá . em Vịt ôm đất nặn + 1 hộp dấu dùng để nặn . (nịnh mãi em ấy mới đổi 2 cái bảng dán - em ấy vẫn dán tớ mua có 2k, bảng này to hơn tí , chắc độ 4k thế mà siêu thị bán 30k may thế - không thì oan gia 60k nhỉ) anh Nguyên ôm cái ô tô (xấu lắm - chắc ởLVC độ 10-12K) - xong . Chắc lần sau ko đến nữa . 2. Lên nguyên Phương ăn trưa . Em Vịt chén 6 con tôm nướng to bự, khoai tây rán, mấy miếng thịt bò mềm, còn lại thì em từ chối ko ăn (dứt khoát lắm nhé). Anh nguyên thì chỉ thích khoai tây, nịnh mãi mới chén 2 con tôm . 3. Về nhà nghỉ trưa. 4. Chiều cả nhà đi ăn bún ngan. 5. Tráng miệng kem chua . Về nhà là 8h45 Hoàn thành chương trình "bếp lạnh" - giải tán ko nấu nướng gì cả ngày .
Avata nhìn anh Bee thì như con gái, em nữ bé con thì như con trai í hehe. Hôm qua tớ cũng cắt tóc lần đầu tiên cho con gái, bgio nhìn chị í như con trai
Mẹ Hạnh ơi, em Vịt ăn thế là hơn cả cô Minh roài đấy. Hí hí! Nghe nhà này tả sướng thật. Bao giờ nhà tớ mới được đi ăn nhậu cả nhà đây???
@ Mẹ Bee: Công nhận ảnh 2 anh em yêu thật. Mẹ Bee ơi, hôm qua tớ lượn qua cửa hàng mẹ nó mua 2 áo phông cho 2 thằng sinh đôi 6 tuôi. Em bán hàng dạo này khác à, lâu quá tớ chả ra. @ Thoa: đã cắt tóc con gái rồi à? Thị nhà tớ thì đẻ ra chả có tóc mấy, lại rụng gần hết rồi. Bây giờ thì bạn ý hói như thằng cu nào ý. Đểu lắm!
Chào cả nhà tớ tranh thủ điểm danh buổi trưa, chiều lại đi học tiếp 3 ngày tới sẽ kém buôn mong cả nhà đừng nhắc tớ hắt hơi nhiều ngại lắm @ Sếu : Thứ 4 này có đi ọp không mang hộ tớ quyển Bác Sỹ Aibôlít đi nhé @ Bee: Trộm vía, 2 anh em nhìn đểu thế, mà giống nhau như đúc ý nhỉ? @ Các bà bóng bàn vụ ọp lần này xem ăn ở đâu đi Tôi đi học đến 12h mới tan nên chắc đến ọp muộn, các bà cố gắng bố trí chỗ gần gần phía tôi thôi nhé. (u) @ Hương mẹ Sơn : 2 mẹ con khỏe không? Thứ 4 này cố gắng đi ọp cho vui nhé.
Tớ cũng có ý kiến là gần khu vực hồ gươm thôi , chứ đi xa thì những người dưới cấu giấy lên ngại lắm !!!!
@Huyền: Bee và em bé yêu nhỉ, bố đẹp giai, mẹ xinh nên nhìn con thích thế. @ALL: Tớ đang nghĩ có ý kiến, có khi để chung tay với tình hình lạm phát hiện nay, HR ọp tháng này có khi mua bánh mỳ (hoặc Pizza) rồi kiếm quán cà phê nào đó ngồi chén và uống Lipton cho nó "hạt dẻ" nhỉ, hi hi Thông báo thêm nữa là tớ đã giã từ kính cận để chuyển sang áp tròng roài. Mục đích chính của vụ này là phục vụ cho tour du lịch chào hè và sử dụng cái kính râm Hugo xịn, he he Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn nhiệt liệt đến nhà Phương hân hân vì đã tư vấn, hướng dẫn tận tình lúc mới đeo thử. Trong lúc bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ
Mai ọp ẹp rồi mà chả thấy động tĩnh gì nhỉ? ở Skype thì buôn rào rào Có ọp k để tôi còn báo cắt cơm nhà bếp đây
>>Le Thuy: Bà Thuỷ kia không được bàn lùi nhé. Mai vẫn ọp bình thường, chỉ có điều là chưa có địa điểm. He he. Nếu không tìm được chỗ nào thì ăn Chả cá ở Đường Thành.
Sao lại im ắng thế này nhỉ??????????? Trà ơi Ngọc ơiiiiiiiiiiii Tình hình offfffffff ở đâu thế??? chửa chốt đc à Trong skype chiều nay cũng ế ẩm quá. Mai cả nhà cố gắng đi nhé để còn đc nhận quà mà hehehe.
Tớ thông báo tin giờ chót nhé Vụ ọp ẹp tháng 3 của HR sẽ được tiến hành vào hồi 11h30 ngày thứ 4 - 25/3/2009 Địa điểm: Cà phê Hà Nội Phố 50 Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn rẽ sang Trần Nhân Tông, đi qua Hồ Thuyền Quang tầm 50m, quán nằm bên trái) Bà nào không đến thì không được khiếu nại gì hết nhá!
HN phố ở Trần Nhân Tông hình như giờ đang sửa hay là đổi thành cái gì khác rồi hay sao í? Đúng ko nhỉ????
Diểm danh chào ngày mới Hôm nay ọp ở đâu thì nhờ các mụ nhắn tin vào mobile cho tôi nhé, vì tôi không ngồi ở cty.