ALL: Cảm ơn cả nhà nhé. Tớ bị sốt từ trưa hôm kia đến đêm hôm qua thì hết sốt rồi nhưng người vẫn mệt, mũi vẫn sụt sịt, họng thì đau. Khổ thế đấy. >>Trà: Tớ bị lây Bin thôi chứ không phải bị lạnh từ hôm đi ọp đâu. Đừng áy náy mà >>Hoa: Hai công chúa yêu quá, thèm con gái thế không biết.
Chào các bà, hôm nay lỡ vụ hàng thùng với mấy bà kia. Nguyên nhân là chiều qua đi học về thằng Bon nó cứ kêu mệt, rồi kêu đau đầu, đến tối người hơi nóng nóng, nhưng cũng chỉ khoảng 37 độ hoặc hơn một tí, mẹ matxa cho thì ngủ suốt, dậy là khóc, kêu đau. Mình biết tính thằng nay chịu đau kém, khóc dai, hay hờn, nhưng ông bà cứ sốt ruột mắng là nó làm sao nó mới khóc chứ, thế là nửa đêm mưa gió lại phải cho nó vào viện Nhi khám. vì là đêm nên bác sỹ cũng chỉ khám và cho thử máu, nhưng trộm vía không có vấn đề gì. Bác sỹ bảo nếu sáng mai sốt hoặc nôn, hoặc bất thường thì khám thần kinh. Sáng nay chỉ khóc quấy nhiều, lúc thì đau bụng, lúc thì đau đầu, lúc thì lại đau chim...Tóm lại, mình đoán là cậu bị dạng cúm, mỏi người, nhức đầu, gọi cho bác sỹ thì bác sỹ bảo uống efferagan giảm đau, uống xong có vẻ phấn chấn hơn rồi đi ngủ, mình trốn đi làm luôn, hy vọng chiều dậy sẽ đỡ. Thằng Bon từ bé đã hay khóc, hay hờn, mỗi lần hờn thì rất lâu, nên việc nó hay mè nheo để cả nhà chú ý mình cũng hiểu, nhưng ông bà thì không hiểu chuyện đấy, cứ mắng con dâu suốt. Thôi đành chịu vậy. Hôm nay nhiều việc nên vẫn phải lết đến cơ quan làm. Báo cáo tình hình rồi tôi tranh thủ làm việc đây.
Hôm nay Bon có đi cũng chả mua được gì đâu Chẳng có đồ gì đẹp cả. Vì là con 1 nên Bon hay làm nũng đấy mà Bon đẻ thêm 1 đứa nữa cho có anh có em, khi đó chắc Bon sẽ người lớn lê ngay thôi. Mong anh Bon mau khỏi ốm nhé.
MÌNH CŨNG VÔ TÂM QUÁ THẤY NGỌC ÍT PÓT BÀI TƯỞNG BỰN CHÚC HỘI TRƯỞNG NHANH KHỎE TRỞ LẠI NHÉ, RẮN MẤT ĐẦU LÀ GAY GO LẮM ĐẤY :mrgreen: @ BÌNH MỘC: TÔI GHI THUỐC CỦA MỤ VÀO RỒI, YÊN TÂM NHẢY Ổ NHÉ (MÀ CHẢ BIẾT ĐÃ ĐẺ CHƯA ) CHÚC MỪNG CÁC ÔNG BỐ BÀ MẸ SINH NHẬT THÁNG 4 NHÉ
Cả nhà: hôm nay tôi mới ngoi lên được đây, mới về Nam Định đi thanh minh hai hôm, mưa to quá các bà ạ. Mai tôi lại phải hành quân đi Bắc Ninh. Nam Định quê nội còn Bắc Ninh quê ngoại mà. Mẹ bé Bin: bà đã khỏe chưa? Hôm đi ọp tôi thấy bụng bà cũng chưa lớn lắm, với lại hôm ấy mưa và không có nhiều thời gian nên cũng chưa nói chuyện được nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi thì ăn dứa rất tốt cho sức khỏe và thai nhi mùa này lại nhiều dứa nên bà cố mà ăn nhiều dứa vào nhé. Nhưng họng đang đau thì chưa nên ăn vội.Chúc bà mau khỏe! Momo: còn bà nữa, tình hình thế nào rồi? Nếu mà có em bé thì càng tốt chứ sao.Theo tớ biết thì hội Rắn mình mệnh Thủy sinh con vào năm nay con sẽ mang mệnh Hỏa là rất tốt đấy.Hỏa sinh Thổ mà.Chúc bà may mắn. Bà Bình không biết đã đẻ chưa mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ?Kiểu này chắc lên thớt rồi đây. Chúc bà mẹ tròn con vuông nhé rồi mau chóng thông tin để mọi người còn nắm được tình hình nào. Hôm ọp vừa rồi tôi tưởng trời không mưa nên mới đi ọp, thế mà không ngờ trời mưa to quá, ở HP lại chẳng mưa tẹo nào.Nhưng lần ọp sau mà giời mưa chắc tôi cũng chẳng ham vui như hôm vừa rồi đâuCó điều không gặp mọi người cũng hơi nhơ nhớ. Thôi hẹn lần ọp sau vậy.
Hehe năm nay tôi chưa đẻ được đâu. Năm Dần cơ. Chắc chắn. Còn cái vụ kia chắc tại ăn uống có vấn đề gì đó. Mà kỳ lạ là toàn bị buổi sáng, y như nghén, mặc dù chưa biết cảm giác nghén thế nào. Nhưng quả này thì chắc chắn ko phải có em bé đâu.
@mẹ Lola: Trông đều nhỉ, trông chị í cố gắng lắm í nhỉ? Bảo Anh nhà này cũng thích cầm thìa xúc lắm, nhưng toàn xúc ra ngoài. Hehe Mà Lola dạo này không mũm mĩm bằng hồi bé, trông lại ra dáng thiếu nữ nhỉ. Xinh. @All: có bà Rắn nào có kinh nghiệm cho con nhỏ đi máy bay ko, cho tôi vài lời khuyên với. VD: làm sao để bé khỏi bị ù tai, khóc, những điều cần lưu ý? Bảo Anh khi đi máy bay sẽ vừa tròn 18 tháng. Có cần phải có giấy tờ gì cho Bảo Anh ko nhỉ? Vì tôi thấy người lớn phải có chứng minh thư. Còn trẻ con thì sao? Để chứng mình nó là con mình, chứ ko phải do mình bắt cóc con nhà ai.
@ Bình Lola: Trộm vía em xúc khéo quá, Thỏ nhà mình toàn xúc tay trái nên cứ lóng nga lóng ngóng rơi vãi hết, mẹ đổi thìa sang tay phải thì có tiến bộ hơn nhưng chỉ được 1 lúc là nàng lại đổi thìa sang tay trái . Momo: mang theo bản sao giấy khai sinh của con thôi, Chíp nhà tớ đi máy bay lúc 3 tuổi nghịch như giặc chẳng thấy nàng kêu ù tai gì cả.
Momo : Trẻ em dưới 2T thì không mất tiền vé máy bay. Chỉ cần có 1 tờ giấy khai sinh photo để chứng minh bé < 2 tuổi là ok. Hãng máy bay sẽ dành riêng 1 ghế cho con mình. Tùy từng hãng máy bay mà người ta còn có cả cái ghế ngồi máy bay riêng cho trẻ con nữa. Nhưng VN air line thì tôi chưa thấy bao giờ. Tốt nhất là bà nên chuẩn bị cho chắc ăn. Trước khi lên máy bay, thông báo với quầy làm thủ tục là có con nhỏ và yêu cầu họ xếp cho mình chỗ ngồi thuận tiện. Thường là con ngồi giữa, mẹ ngồi ngoài để tiện cho con đi toalets. Còn vụ ù tai thì bà nhét tí bông vào tai cho BA. Khi máy bay cất cánh, lý tưởng nhất là bế con, cho nó ngủ. Còn nếu nó không ngủ thì cho con chơi trò gì mà 2 mẹ con cùng chơi, đánh lạc hướng con để nó ko chú ý đến nữa. Đấy là Kinh nghiệm nhà tôi hồi Minh 2 tuổi cho đi SG - Nha Trang Hồi Minh bé tí thế mà đi lại máy bay đến 4 lần cơ đấy.
Mang giấy khai sinh của BA, bản sao, có công chứng đi nhé. Còn để tránh bị ù tai lúc cất, hạ cánh thì kinh nghiệm là cho ăn cái gì đó, hoặc ty mẹ hoặc ty bình sữa (hoặc nước) cũng được. Tốt nhất là lúc đó con đang ngủ thì càng nhàn. @Lola: Nhìn em Lola yêu nhỉ, 2 "quả" má chỉ muốn cắn cho 1 phát :tonqe: , ngon thế :mrgreen: @Bon: Trẻ con tầm tuổi Bon ý thức bản thân và ý thức muốn được chú ý cực lớn, vì thế nếu giai đoạn này mà cứ chiều theo các mè nheo là sẽ khó bảo hơn ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, ở chung với ông bà nên cũng khó lắm. Nhà tớ lắm lúc phải cương quyết bằng cách vào phòng, khoá cửa lại và chiến đấu ở trong, ông bà thì cứ việc ở ngoài Nếu thấy hiệu quả thì ông bà cũng sẽ hiểu ra thôi. Quan điểm của tớ trong việc dạy con là thà mang tiếng trước là nghiêm khắc, quân phiệt, còn hơn là về sau hơi 1 tý lại bảo "con hư tại mẹ" :-\":-\":-\"
bà mang giấy khai sinh cho Bảo Anh đi nhé. khi làm thủ tục thì nói với nhân viên làm là sắp xếp cho bà chỗ ngồi thuân tiện vì có cháu bé. trẻ em dưới 2 tuổi thì ngồi lòng mẹ mà không có chỗ ngồi riêng đâu. lên máy bay nếu cần pha sữa hoặc hâm đồ ăn thì đưa cho tiếp viên làm hộ( chọn tv nữ mà trông già già vào để có kinh nghiệm pha sữa và sẽ thông cảm với con nhỏ hơn là các em tv trẻ ). lúc cất hạ cánh bà cố cho con ngủ , nếu không được thì cho uống sữa hoặc nước gì đó chủ yếu là bé nuốt vào thì sẽ không bị ù tai. đừng lấy bông nhét vào tai chả có tác dụng gì cả vì đấy là chênh lệch áp suất từ bên trong cơ thể cảm nhận thấy ù tai. đồ ăn cho em bé sẽ được cấp lên trông trường hợp chuyến bay có thời gian trên 3 tiếng giờ bay và bố mẹ có đặt trước từ lúc mua vé, xác nhận lại 24h trước khi bay. Nôi dành cho em bé dưới 2t cũng thế sẽ ưu tiên cho các trường hợp đặt trước vì số lượng có hạn và chỉ trên trên các chuyến bay đường dài. chúc bà đi vui vẻ
Tớ kinh nghiệm là tốt nhất để cho các con ngủ say trên máy bay cho đỡ mệt !!!!!. Bin nhà tớ đi nhiều lắm, từ hồi mới có 15 tháng . Chỉ phải mang mỗi giấy khai sinh thôi . Nhưng lên máy bay mệt khủng khiếp vì bạn í nghịch , bạn í chẳng ngủ cứ chạy loanh quanh ! Còn ê a nói chuyện suốt . . Có chăn đấy tranh thủ vút luôn 1 cái cho em đắp ở nhà cho ấm !!!!!! Tốt nhất là đóng Bỉm co em í khi ở trên máy bay vì đi toa lét trên đó ngại đi lắm ! Tớ con trai thì mang cho em í cái chai uống nước nhỏ tè luôn đỡ phải đi lại . Còn cái vụ ù tai thì đúng là cho ăn cái gì cho đỡ . Tớ toàn cho ăn hoặc là lấy tay chặn tai em rồi bảo em cúi xuống là hết .
đề nghị bà đọc lại quy định phục vụ hành khách trước khi đi máy bay nhé, tất cả ai đi trên máy bay đều phải trả tiền, trẻ em dưới 2t 20% giá vé, dưới 12t 75% giá vé, dưới 2t ngồi lòng mẹ, trên 2 tuổi mới có chỗ riêng, đồ ăn cho em bé và nôi sẽ cung cấp với chuyên bay đường dài thôi, hãng HK nào cũng thế không tùy tiện nói xấu VNA nhà tôi
>>momo: Có My trả lời là yên tâm rồi. He he. >>My: Mấy hôm nọ tớ ốm nên ko đi làm. Anh béo vẫn cho tớ nghỉ đến hết ngày mai. Chủ nhật tớ mới đi làm lại. >meson04: Cảm ơn Hương nhé. Tớ đỡ từ hôm qua rồi, nghỉ thêm 1-2 cho khỏe hẳn rồi lại đi làm thôi. >>Bình Lola: Trộm vía em Lola xúc ăn yêu nhỉ, càng lớn càng xinh. Mấy bà có con gái cứ khoe suốt làm tớ lại thèm.
Luật mới tôi không biết. hehe Đấy là cái hồi cách đây mấy năm rồi. Lâu tôi không đi. Chưa chi mà bà đã ném đá tôi kinh quá. Không dám dây dưa với tiếp viên trưởng VN air line.... Chạy thôi ....
Trà ơi, Cai sữa thì cho Su uống bổ sung Vitamin loại gì? Bảo tôi với để tối tôi đi làm về mua. Hỏi mấy ngày rồi mà không thèm trả lời. Dỗi !