Tớ lười lắm với lại hai đứa lít nhít, quay cuồng chẳng kịp nhìn ngó gì cả. Bi giờ chúng lớn lên một tí, nhìn quanh thấy mình "đậu phộng" hậu quá rồi nên xin join với HR (mà tớ nghe tiếng tăm HR từ lâu nhưng cứ...mon men!) Tớ sẽ cố gắng vượt quota (không biết có phải chạy xin thêm quota không?)
Momo ơi đừng có nghĩ ngợi làm gì ! Tớ hồi trước cũng thấy hơi căng thẳng vì chuyện này ! Đi chơi ai cũng chê con mình còi , chị bạn tớ mắng là sao em chăm con tệ thế ! Đến đứa chưa chồng cũng chê tớ . Nhưng giờ nó có con thì biết mặt nhau rồi ! Nên tớ cũng thấy làm bình thường ! Mình càng nghĩ ngợi càng nhồi cho con ăn , nó càng chán ăn càng còi ! Vì thế cứ để nó phát triển bình thường .
Ái chà, thành viên mới tích cực quá, cứ thế phát huy nhé . Chả mấy chốc mà lên level vù vù. HR 1 tháng ọp 1 lần, có đóng quỹ mỗi quý 50K (không ép buộc) để tổi chức SN cho các mẹ, các con, kỷ niệm ngày cưới nữa. nếu ấy muốn tham gia cho tớ thông tin (tên tuổi, mobile, ngày sinh của mẹ, của con, ngày cưới ) nhé. Bố cutí có muốn tham gia vụ quỹ nào không? mà tháng này nhớ dẫn bà xã đi ọp cho vui nhé Ngọc ơi, lên plan ọp tháng 4 thôi
Hic...bà xã bầu bì, bụng to tướng, ngại đi. Một mình mình là mì chính cánh nên chắc đứng ngoài ủng hộ các mẹ thoai. Đi ọp rồi không còn đường về với vợ với con ...:mrgreen:
Khổ thân anh Toon. Chúc anh Toon mau khỏi ốm cho mẹ Thoa đi kiếm tiền chứ anh em cứ thi nhau ốm thế này thì mẹ lấy tinh thần đâu ra mà làm việc cơ chứ. Mà thời tiết năm nay độc nhỉ? Giao mùa lâu thế cơ chứ Tôi cứ thấy thời gian trôi dài lê thê, mong mãi cho đến hè đi chứ cứ nắng nắng mưa mưa như thế này thì không thể chịu nổi.
Chúc mừng Bình mộc nhé...Bé trộm vía quá, tên con gái là gì thế ? Nhà cậu mẹ bé con to nhỉ? 2 mẹ con đều đẹp:mrgreen: Nhà tớ Mẹ to con bé:mrgreen:
>>Thoa, momo: Chúc anh Toon và em Bảo Anh chóng khỏe nhé. Thời tiết bây giờ khó chịu quá trẻ con cứ ốm suốt >>ALL: Tớ nghĩ tuần sau lên kế hoạch ọp ẹp nhé. Địa điểm thì sau hai tháng ưu tiên trung tâm thì lần này sẽ về gần mạn Cầu Giấy. Tớ nghĩ ăn buffet ở Giảng Võ địa điểm lần trước momo gợi ý. Mọi người thấy thế nào? Ngày 14 và 15/4 tớ được nghỉ.
Nghỉ 3 ngày liền, trông 2 thằng đến chết @ My: Chúc mừng sinh nhật My, chúc bà luôn luôn xinh đẹp và gia đình hạnh phúc nhé. @Bìnhmộc: Chúc Bình mẹ tròn con vuông nhé, các bà cứ đẻ con gái rào rào làm tớ lại máu rồi đấy :mrgreen::mrgreen:
ỌP He..he..he Mình cứ phải lo xa thế... Mì chính cánh nên lại được chăm sóc cẩn thận, lại không muốn về nữa thì sao ....:mrgreen:
Tôi cũng đã từng rơi vào tậm trạng hoàn cảnh như momo nên tôi hiểu, nhưng chốt lại time nghĩ mụ Thương nói chí lý lắm, mình nuôi con mình tự biết mình như thế nào mà. Tâm não nề thương con quá đủ rồi để í ba lời nói vô tâm đó làm gì Momo.
Chào cả nhà! Chúc cả nhà tuần mới dạt dào niềm vui phấn đấu trên mọi lĩnh vực nhé! @ Bình Mộc: trộm vía 2 mẹ con quá! Giỏi thật đấy! Con tớ bé quá khó nuôi lắm ý, cứ ân hận mãi vì mẹ lười ăn và làm nhiều chả chịu nghỉ sớm! @My-Ken: Chúc ấy một tuổi mới nhiều may mắn và hạnh phúc nhé! Mặc dù tớ chuc hơi muộn tý! @Ngọc Bin: Nhà này khỏi ốm rồi à? Thế khám xét thế nào Ngọc ơi? @Momo: khổ thân bị đau dạ dày rồi à? Tớ năm kia làm 1 phát soi cả dạ dày và đại tràng trong 1 buổi mà sợ gần chết. Cả hau đều viêm! Híc! Tớ thì bị viêm dạ dày trào ngược, kiêng cáu tức cơ vì càng stress càng bị nhưng mà chả kiêng được cái món đấy.Thôi chịu khó uống thuốc vào nhé. Cứ từ từ rồi sẽ ổn. Sức khỏe mình là quan trọng, mẹ khỏe mới chăm con khỏe được. Tớ cũng hay bị chê bai con thế này thế khác nhưng rồi kệ. Túm lại là mọi người toàn chê bai theo cảm tính thôi, mở sổ theo dõi ra con mình vẫn kênh A, đi học nhà trẻ thì 1 năm đầu tiên tháng nào cũng ốm là đương nhiên rồi. Ấy cứ vô tư đi, bác sỹ nói thế thôi chứ con bác sỹ còn ốm và còi hơn con nhà thường dân chúng mình ý. Cứ tin tớ đi! Trẻ ở quê đầy ra đấy, chả ai chăm cả mà nó có ốm đâu, con nhà mình thì hở ra là sụt sịt thì chấp nhận thôi. Vô tư nhé! Con mới đi học là thế đấy!
Mấy ngày hôm nay ở nhà chăm Toon, sốt ruột con sốt toàn trên 40 dô bị nhét đít - uóng hạ sốt nhiều, cộng thêm mẹ chểnh mảng ăn uống nên tớ lại bị đau dạ dày trở lại rồi.Đau chả ngủ đựoc cứ hết thay khăn trườm ấm, bế con uống nước xi bô.Nhìn con mê mệt muốn nhàu cái mặt mà khóc mà chả khóc nổi. Tối qua tớ cho con sang Thợ Nhuộm truyền nứoc mà về vẫn chả thấy đỡ sốt, thương con cứ cho nó gối đầu tay mẹ ngủ cả đêm nên ê ẩm cả người.Mong cho qua mấy ngày u ám này quá đi mất thôi.
Ấy nhớ giữ sức khỏe. Bin nhà tớ cũng sốt cao mất 2 ngày đấy. Cũng tùy sức đề kháng của từng đứa mà hết sốt nhanh hay chậm. Ấy cứ chịu khó chườm khăn, nhiệt độ cao thì nhét thuốc và cho uống bù nước thôi. >>Mẹ Sếu: Tớ đỡ ốm và đi làm rồi. Tuần sau tớ mới đi siêu âm kiểm tra luôn.
@Thoa: Thương Toon quá, mong cho con chóng khoẻ nhé!. Mẹ Thoa chịu khó cho con uống thật nhiều nước cam, chọn loại cam ngọt, và cho con uống thêm Oresol nữa nhé. Chíp nhà tôi cũng làm cho mẹ hết hồn với 5 ngày sốt virus đấy. Nghĩ lại vẫn thấy ghê hết cả người. Sau khi hết sốt thì rất có thể con sẽ bị phát ban (vì sốt cao, nóng quá mà). Mẹ chuẩn bị nước chanh, pha muối tắm cho con nhé. Nếu con sốt cao, mẹ chịu khó tắm nhanh hoặc lau người bằng nước ấm cho con (nước ấm hơn nhiệt độ cơ thể 1-2 độ), lau ở vùng nách, bẹn, trán, liên tục trong khoảng 10 phút là con hạ sốt rất nhanh. Chịu khó cặp nhiệt độ liên tục, nếu thấy con mê man hoặc ngủ li bì thì cho đi viện ngay. Theo dõi thêm các dấu hiệu khác như: Kêu đau đầu (thường thì sốt cao cũng gây đau đầu, nhưng mà nếu đau đến độ khóc lóc vì đau đầu hoặc vật vã thì cũng nên cho đi khám ngay); đau cổ, cứng cổ hoặc không gập được cổ, sợ ánh sáng chói, thấy mắt có đốm mờ, tay/chân cử động không linh hoạt hoặc có vẻ không tự chủ được hành động. Túm lại là phải theo dõi rất kỹ nếu có sốt cao, vì trẻ con các biến chứng diễn tiến rất nhanh, hic hic @momo: Giờ tớ chả quan trọng chuyện con béo, hay gầy nữa rồi. Ai nói thì kệ người ta. Nếu bảo tớ không biết chăm con hay nuôi, dạy thì mọi người có tin không??? Mình biết mình là ai mà, he he
Khổ thân cu Toon ! Thời gian giao mùa các con cứ sốt suốt mệt thật ! bin nhà tớ cũng uống mất 1 tuần kháng sinh. Người cứ mệt mỏi và có vẻ nóng . Cho uống nước cam . Sốt nhiều uống nước cam đỡ lắm Thoa ah!
@Thoa: thằng bon nhà tớ cũng sốt mất hơn 2 ngày, cứ sốt là tớ căng thằng vì sợ co giật, nên theo dõi liên tục chẳng dám ngủ. Lúc trước mỗi lần nó sốt là nó quấy và sốt lâu, nhưng trộm vía lớn hơn rồi thì mỗi lần ốm và sốt cũng nhẹ nhàng, nhanh khỏi hơn. Hôm vừa rồi tớ cũng phải gọi y tá tới nhà truyền cho Bon đấy, được cái truyền xong thì đỡ mệt, chịu chơi hơn và hôm sau thì khỏi. Toon không phải sốt virus mà do viêm loét miệng họng đúng không, thế thì nó sẽ sốt cao và đau lắm, bon cũng bị mấy lần rồi, phải uống KS và kết hợp thuốc bôi họng, thường là bôi xong thì nó sẽ đỡ đau và ăn được hơn. Thoa giống tớ, bị đau dạ dày, cứ thức đêm và sức khỏe yếu là đau. Có đợt mình bị đau mấy hôm chẳng ăn uống gì, con lại sốt, hôm đấy cho nó ngủ với bố mà mình cứ lầm rầm trong mồm cầu xin cho nó khỏi nhanh chứ mình nằm không đã đau co cả người lại còn bế nó thức cả đêm chắc mình chết mất. May bữa đó, cả đêm mặc dù sốt nhưng nó ngủ ngoan, không sốt cao, và hôm sau thì đỡ. Tớ nghĩ đã truyền nước rồi thì nó chỉ sốt 1,2 lần nữa là cùng rồi sẽ khỏi. Yên tâm đi nhé. Cố gắng lên, thương cả 2 mẹ con!
Chưa lần nào Toon nhà tớ bị sốt lâu & cao như thế này cả, nên vụ truyền nước cứ nấn ná ko dám cho con đi. Bây giờ nghĩ lại thấy mình sai 1 bước làm con khổ, mẹ mạnh dạn nghe theo bssĩ cho con truyền có phải hạn chế đựoc bao nhiêu lần hạ sốt cho con ko.
Thôi đừng áy náy gì Thoa ạ, cố gắng lên, cách đây đúng nửa tháng Cua bị i hệt như anh Toon đấy, bà Châu bắt 2 mẹ con vào viện thử máu, trời rét mướt, bố đi làm 2 mẹ con ôm nhau đi xe ôm lướt thướt vào viện, nhục lắm ý. Tớ ở hoàn cảnh của Thoa rồi nên thông cảm cho Thoa lắm Thoa ạ, chỉ biết ôm con mà khóc thôi, vì đã loét là đau lắm, chả ăn uống gì được cả, con thì nằm bẹt gí trên giường bắt mẹ bóp đầu, bóp chán. Toon cũng lớn rồi, sớm bình phục thôi, đừng nghĩ ngợi nữa nhé Thoa