HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Cu Tun lại ốm hả mẹ Thoa ơi? Thương quá! Mẹ lại vất vả rồi, cố lên nhé. Sếu nhà tớ mà sốt là tớ toàn bắt uống Oresol cam pha 200ml nước/gói ý, không phải đi truyền nước vì bạn ý chịu khó uống lắm, làm 3 hơi là hết vì mẹ nịnh cho và sợ bác sỹ tiêm. Thế ấy còn cho Ty bú không thì phải để bố chăm anh Toon đấy, cẩn thận kẻo dễ lây mẹ lắm đấy. Tớ lại bị cảm phát nữa lây sang em bé rồi. Lần này em bé viêm phế quản uông kháng sinh 1 tuần nay rồi, còm nhom! Chán thía không biết! Năm nay đen quá! Suốt từ đầu năm tới giờ nhà tớ ốm cả vợ chồng lẫn con.
     
    Đang tải...


  2. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ nuôi con công nghiệp hoàn toàn rồi Sếu ơi, tủi lắm í. Trộm vía Ty nhà tớ 2 lần gần đây sổ mũi nhiều lắm, nhưng ko ho mấy. mẹ chỉ cho uống Euggica 3 ngày là okie. Mong mãi đuoc khen con như thế lắm. Trọm vía con gái ngàn lần...
     
  3. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Ui thế à, vậy hôm nào bà qua nhà bố mẹ thì ới tôi nhé rùi mời bà vào bar của cty tui uống nước hihi. Sắp off rùi bà cố đi nhé, nhưng nghe chừng lần này hơi xa đấy.

    @- All: chưa lần nào thấy các mẹ kêu con ốm nhiều đến thế, chúc các con yêu mau khỏe để mẹ yên tâm công tác nhé.
     
    Sửa lần cuối: 7/4/2009
  4. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ khoe phòng mới của Minh tớ vừa set-up nhé
    Bà Thoa bà Hoa xem như thế có hợp lý không hộ tôi cái

    Cả bộ tôi đặt đóng ở Đê La Thành

    Tường nhà sơn màu xanh cốm cho hơp với màu giường và giá sách

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Đây là phần đầu giường tớ tự design. 3 cái gối là mua của chị Hồng
    Su thích lắm suốt ngày đòi trèo lên đâu giường, hơi nguy hiểm nhi?

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
     
  5. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Trông đẹp an ạ.
    Nhà tôi nếu có phòng cho bọn trẻ con thì tôi thích phòng Quân màu xanh da trời với xanh nước biển. Còn Hân chắc là màu đỏ với màu cam:confused: Kết hợp màu thế có được ko nhỉ các bà?
     
  6. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Tôi nhìn thấy đẹp An ah! Thế là ngon lành lắm rồi ! tớ cũng chỉ ao ước nhanh có phòng riêng cho Bin thế thôi. NHưng chắc phải 10 năm nữa !!!!!!!!!!!
     
  7. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Nhìn Susu yêu thế, trộm vía nhìn mặt tròn xoe:). Cái giường an thiết kế đẹp nhỉ.
    Phòng hai đứa nhà tớ thì dùng hay mầu cốm và xanh nhạt. Con tớ ngủ giường tầng nên tớ thiết kế tầng trên như cái cũi ý nên ko sợ ngã và gường thì là mầu trắng ngả sang kem, dùng màn chùm từ trên xuống dưới nên nhìn cũng yêu lắm. Nói chung phòng trẻ con có nhiều mầu sắc thì trông càng sinh động nhỉ.
     
    Sửa lần cuối: 8/4/2009
  8. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @AN: Nhìn phòng của ku Minh yêu nhỉ, chả biết bao giờ có điều kiện để làm cho Chíp cái phòng như thế ::):)( Nhà tớ có phòng khoảng hơn 10m, gần như chỉ để chứa đồ, nhưng mà nếu làm thành phòng cho Chíp thì cũng tốn 1 khoản đáng kể. Có khi cũng phải nghiên cứu nhỉ, làm cho con cái phòng riêng cho bố mẹ được "riêng tư" tý, he he
     
  9. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Thấy phòng riêng cho con lại chạnh lòng. Biết đến bao giờ đây, mà Chíp cũng thích phòng riêng lắm. Nhà tớ đang ở lại nhỏ, chả thừa chỗ nào để làm phòng cho con được, thôi đành đợi đến lúc có tiền mua nhà mới rộng hơn :rolleyes:. Mẹ An đầu tư phòng cho con trai đẹp quá. Nhưng bộ bàn học của Minh ko kèm ghế à? Tớ thấy cái ghế Doremon có vẻ ko hợp với các nội thất trong phòng. Và cái ghế đấy con ko ngồi viết được đâu, như Chíp nhà tớ ngồi ghế của mẹ toàn bị xoay thôi dễ ảnh hưởng đến cột sống lắm.
    Susu nhìn lém quá mất thôi.
     
  10. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    An ơi phòng bé Minh đẹp quá, khác hẳn hôm bọn tôi đến :p Nhưng cái chính là cu Minh đã chịu ra nằm 1 mình chưa? Tớ thích cái ghế Doremon nhất, nhưng cô giáo bảo học sinh k nên ngồi học bằng ghế xoay An ạ.
     
  11. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    An ơi phòng anh Minh đẹp thế, tôi cũng thích lắm nhưng chắc bao giờ có nhà mới thì mới làm được phòng riêng cho con trai mà nhà mới thì chưa biết bao giờ mới có:). susu nhà bà xinh quá không cần phải 18 năm nữa mới là hoa hậu đâu, chỉ cần 17 năm nữa thôi bà ạ .
     
  12. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @All: 3 hôm nay 2 mẹ con nhà tớ ốm bết xe lết quá. Nằm bẹp luôn. May mà có bà ngoại đến giúp, ko thì ko biết phải làm thế nào. Chồng thì bận đi làm. Bà nội thì bận công tác xã hội. Osin thì ko có.

    Tớ quyết định là cho Bảo Anh nghỉ học nhà trẻ 1 thời gian để phục hồi sức khỏe cho nó. Có khi là cho tới khi Bảo Anh 2 tuổi. Và tớ quyết định sẽ thuê osin, cho dù osin có dở hơi thế nào cũng phải có osin. Đợt rồi tớ làm việc quá sức nên mới ra nông nỗi này.
     
    Sửa lần cuối: 8/4/2009
  13. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    @An: Bộ coplet của anh Minh là ao ước của tôi đấy, sau cũng phải làm cho anh Toon 1 bộ.
    An t/kế kiểu dáng & màu sắc này rất phù hợp cho cả 2 anh em use. Màu xanh lá hơi non con gái con trai use đuoc tất. Kiểu dáng vuông vắn hợp bé trai nhưng mẹ khéo ken thêm hoạ tiết hoa nên em Susu ngồi vào chụp ảnh vẫn như là của mình.

    @Phương: vụ màu xanh nước biển cho Quân, Đỏ - Cam cho Hân tớ nghĩ chả có gì phải lo lắng về vụ kết hợp màu. ALL các màu đều có thể kết hợp đuoc với nhau, miễn là khi use trong 1 không gian hay bức tranh nào đó khi mình nheo mắt chúng cùng độ dịu hỗ trợ nhau là okie.

    Hôm nào tớ send mọi người xem mấy "tác phẩm" của tớ nhé.
     
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    All: Bộ này tớ đặt đóng ở Đê La Thành = gỗ ép, phun sơn, hàng made in VN . Giường 2tr1, giá sách 1tr7, ghế thì nhẽ ra là có ghế đi kèm bộ nhưng nó phu sơn và ko có đệm nên ngồi rất trơn, vì thế tôi ko đóng nữa mà mua của Xuân Hòa ( vì không tìm được cái ghê màu cốm nên đành lấy màu xanh này, tôi cũng không ưng màu lắm)
    Bộ nhập ngoại của Đài Loan thì riêng giường cũng đã hơn 4 triệu rồi (tất nhiên là nước sơn nó đẹp và bóng hơn nhưng đắt quá). Vì thế tôi quyết định tự thiết kế mẫu và đóng nên rẻ được hơn nửa tiền.

    @ Thoa: bà nói đúng ý đồ của tôi đấy. Tôi có ý định thiết kế màu trung tính cho cả 2 anh em đều dùng được nên tôi đã chọn màu cốm. Nhìn ngoài trông đẹp hơn trong ảnh, trông nhà sáng lắm. Kiu kiu bà đã tư vấn.

    @ Thủy : Minh đòi ngủ riêng, nhưng tôi chưa cho ngủ, đợi đến mùa hè đã. Trời vẫn còn lạnh nên tối sợ con tung chăn ra ko ai đắp cho sợ con cảm lạnh ốm mất. Giờ buổi tối chỉ dùng phòng này để học viết và ban ngày anh Minh đi học thì SuSu chơi đồi hàng ở phòng anh. 2 cái ngăn kéo ở giường là để đồ chơi của SuSu đấy.

    @ Trà : Tính ra có 3tr7, cả sơn tường mới có 4tr thôi, giá rẻ giật mình. :rolleyes: đầu tư cho Chíp đi. Về nhà nhìn thấy phòng con yêu lắm. Mấy hôm nay 3 mẹ con tôi chơi thích quá toàn chơi ở giường đến 12h mới chịu đi ngủ đấy.

    @ Nhím thỏ: Lúc đầu tôi cũng định đóng giường tầng. Tôi thấy ở nội thất nhà xinh ở phạm Hùng bám bộ giường tầng đẹp lắm, có bậc cầu thang tam cấp lên xuống chứ ko phải trèo như thang đâu. Nhưng mà đắt lắm ( 14tr cơ) . Với lại ông bà ko cho dùng giường tầng sợ cháu ngã. Vì 2 lý do trên tôi quyết định ko đóng nữa. Nhưng mà thực ra trong thâm tâm thì vẫn kết kiểu giường tầng đấy lắm.

    @ My, Thương, Phương, Hoa : Các bà cố lên nhé, khi nào có nhà mới, có khi còn hoành tráng hơn nhà tôi đấy.
     
  15. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi nghĩ mụ nên cân đối lại vụ hold Bảo Anh nghỉ học, sau đợt này mụ có thể cho con nghỉ dưỡng sức lấy lại đề kháng 1-2 tuần rồi nên đi tiếp. Chứ sau đi học trở lại con mình lại bắt đầu cọ sát đề kháng thêm 1 lần nữa , lại 1 chập ốm đau i hệt mở màn bắt đầu mùa đi học mới đấy. Mà bé Hòn lại bị đi học đúng giao mùa nên vụ ốm này làm mẹ nản hơn, đến tháng 5-6 thời tiết ổn định lắm ko khổ như tháng này đâu.

    Đó là kinh nghiệm của tớ, momo tham khảo nhé.
     
  16. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Nhìn phòng mẹ An thiết kế cho con giai thích quá! Diện tích phòng bao nhiêu m2 hả An? Nhà tớ có mỗi phòng bé tý khoảng 5m2 thôi, chả đủ làm giường, chỉ kê đệm vào là hết phòng, không đủ chỗ kê bàn học cho con. Bàn học phải kê ở ngoài. Cả phòng ngoài thì khoảng gần 20m2 nhưng lại khó thiết kế góc riêng cho con. Sếu nhà tớ ngủ riêng từ năm ngoái cơ nhưng mùa đông mẹ sinh em bé, Sếu ngủ với bà, thuê GV thì Ôsin ngủ trong phòng Sếu mất rồi. Chả nhẽ bây giờ lại bảo nó ra trả phòng cho em ngủ??? Bao giờ có nhiều xiền để mua nhà riêng to mỗi con 1 buồng nhỉ???
     
  17. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ kể chuyện nhà tớ Momo nghiên cứu nhé. Ngày trước tớ cho Chíp đi mẫu giáo từ lúc 2 tuổi, bắt đầu đi học là tháng 8. Thời tiết ko bị nồm ẩm, nhưng 6 tháng đầu tiên đi lớp tháng nào cũng phải nghỉ mất 10ngày vì ốm, viêm hô hấp trên. Dần dần con cũng thích nghi được với môi trường mới ít ốm hơn. Em Thỏ thiệt thòi hơi. Sang tháng thứ 5 mẹ đi làm, bà nội ko trông nên tớ nhờ bà nội xem có bà nào hàng xóm sạch sẽ, cẩn thận, có kinh nghiệm nuôi cháu để tớ gửi con. Trộm vía, con ko ốm đau mấy, chỉ lúc nào răng lợi mọc mới sốt 1 tý. Tớ cũng yên tâm, có công việc gì bận thì tớ nói trước để bà thu xếp, cuối tháng bồi dưỡng thêm hoặc biếu bà cái gì đấy. Bà ko vướng bận con cái, cháu chắt nên cũng thoải mái. Thật ra kiếm được người GV ưng ý thì tuyệt vời rồi, nhưng tớ thấy khó lắm, tớ dễ tính cực thế mà ko chịu nổi GV. Rắc rối đủ thứ. Vợ chồng cãi nhau vì GV, MC CD sưng mặt với nhau cũng vì GV.

    Nếu Momo ko tìm được bà hàng xóm nào trông trẻ thì theo cách của Thoa, đến tháng 6 cho con đi học lại. Thời tiết ổn định, nhưng ấy cũng đừng nghĩ nhiều quá khi con ốm, trẻ con mới đi học ốm là bình thường thôi mà. Mà cái bệnh dạ dày dạ mỏng ý, suy nghĩ nhiều, mất ngủ là bệnh lại tái phát đấy.
     
  18. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ngọc ốm à, khổ thân. Tớ cũng đang k có giúp việc nên phải nhờ bà ngoại trông. Thế mà bố nó còn láo toét với bà. Mình điên mất. Nhưng tớ cũng chẳng chịu được giúp việc. cố gắng lên. Để tớ lại tìm giúp Ngọc xem thế nào vậy.
     
  19. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà su su đẹp quá.
    Thoa: Con lại ốm à. Thời tiết chuyển mùa mệt nhỉ. Cố gắng vậy. Quân nhà tớ chuyển về nhà, muỗi đốt sưng hết mặt vì nhà mới sửa, nhiều muỗi quá.
     
  20. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>An: Phòng của anh Minh đẹp quá. Em Su thì ra dáng lắm rồi, vừa xinh vừa yêu thế không biết.

    >>momo: Tớ nghĩ là cho Bảo Anh nghỉ qua đợt giao mùa rồi cho đi học lại chứ cũng không nên nghỉ lâu quá. Đợi đến 2 hay 3 tuổi thì mới đi học kiểu gì cũng ốm chứ chả tránh được đâu. Mà bé chính ra dễ hòa nhập hơn là lớn. Cháu tớ 4 tuổi mới đi học mãi nó mới hòa nhập được, hồi đầu đi học toàn chơi một mình, cô giảng thì nó làm việc khác.

    Ấy cố gắng nghỉ ngơi điều trị cho khỏi, nếu cần thì thuê giúp việc cũng được. Chồng đi làm xa rồi nhà có hai mẹ con chả ai đỡ đần nhiều lúc cũng tủi thân và stress lắm. Cố lên nhé.

    >>ALL: Mọi người lưu ý vụ ọp ẹp tuần sau hộ tớ nhé.
     

Chia sẻ trang này