Hôm nay là nhà mn đc bao nhiêu tuần bao nhiêu ngày rồi, tớ tính chính xác ngày âm ngày dương cho ( tính đủ 40w nhé, vì ko biết liệu 2 mc có nhịn đc đến 40w ko nữa )
Thế thì mn đẻ tầm cuối tháng 1 đầu tháng 2 dương lịch mn ạ, rơi vào khoảng 22/12 âm. Tầm đó . Chu kỳ của mn giống với cô hàng xóm nhà tớ
Xem dùm em ngày đầu chu kì cuối là 3/5 dương lịch. Là 15/3 âm. Vậy e sinh sau chị hoa ban 5 ngày sao. ^^ nay e thấy bụng trái có hơi tức chút xíu, nhói 1 chút, nhẹ à. Như kiểu hơi bị căng chổ bụng dưới. Lúc ấy rờ vào thấy hơi cứng. 1 lát thì bt. Dậy có phải kiểu đau của các chị k
Mn ơi, nếu mn có bầu đủ 40w rồi sinh thì mn sinh đúng 30 Tết mn ạ, dự là ngày 07/2/2016. Nếu sinh sớm hơn 40w chắc cũng chỉ vài ngày đến nửa tháng thôi . Nếu thấy căng tức và nhói nhói thì khả năng con đang làm tổ rồi đấy
mình từ lúc có đến giờ là 8w nhưng lúc nào cũng thấy căng căng tức tức, thỉnh thoảng nhói nhói, bụng mình vốn tiêu hóa ko đc tốt nữa nên ăn gì hay dễ đau bụng lắm, nhiều lúc cũng thấy lo lo. đầy bụng, táo bón, em chưa biết làm thế nào cho đỡ đây các mẹ ạ.
mình cũng nhói nhói ở đấy đấy, chắc em bé làm tổ, với cả chắc nó co giãn nên bị thế, mẹ mình bảo ko sao cả
con cái là lộc trời cho mà, đến tự nhiên là hạnh phúc nhất, tớ lần đầu thử que thấy 2 vạch cũng thấy hoang mang đấy, ko tin mà, thử đi thử lại. hỏi bà chị cùng phòng bảo có rồi có rồi mà mình cứ ngẩn người ra. nói chung cho đến lúc thấy e bé vào tổ mới tin mình có e bé. mình thấy vui khi mà cả nhà mình đều phấn khởi, thích thú ý. bé nhà cậu trộm vía yêu thật, dễ bảo thế, tớ cũng đang mong bé lớn thấy bé đạp đây. mà dạo này tính tình thay đổi khó chịu thế chứ, hơi tý là dễ tủi thân dễ khóc (. mệt cả người trong khi chuyện chẳng có gì.
thế là còn đỡ chán, thời điểm nhạy cảm mà, hết giai đoạn này là đến giai đoạn cáu kỉnh đấy nàng ạ. Nhưng sau lại hết ngay ý mà. Nhà tớ hiện tại thì thấy dễ bảo nhưng chả biết đẻ ra có dễ bảo ko hay lại ương ko ai chịu đc đây . Thời điểm mới bầu thì hay tủi thân, hay khóc, rồi sau thì hay cáu, rồi sau nữa thì khó chịu, rồi hoang mang, rồi hồi hộp..... đủ sắc thái cảm xúc ý
thì đúng rồi, giờ tử cung đã cao lên đến rún đâu mà đau ở đó hả mn, căng tức ở bụng dưới mà, nếu căng bên trái thì khả năng con đang làm tổ ở bên trái đó, mà nếu ở vị trí thấp thì thời điểm này mn cứ đi lại nhẹ nhàng thôi nhé
khi nào thì mới biết là thai đã vào tử cung để đi khám he mn. e nôn đi khám lắm mà sợ khám k thấy gì về lo lắng
2 nàng này hình như sát ngày nhau thì phải, thôi cố đợi đến cuối tuần thi thăm con yêu cái đi. Sợ gì mà sợ, cứ lúc nào cũng phải nghĩ con ngoan rồi, nằm yên trong bụng mẹ rồi mới đc
mình trc 20 ngày và 10 ngày mới về thì toàn hỏng , lần này chậm 7 ngày đi siêu âm, trộm vía đc 5 tuần 6 ngày nha mn,
hỏng den 2 lan co a Lần này mn chắc ăn rồi nghen. mn 5t6n, chắc e 5 tuần đúng. Sao ngày tháng bây giờ qua lâu quá...