Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Tớ thích con gái hơn con trai. Quan điểm của tớ thà có 2 đứa con gái còn hơn hai đứa con trai. Còn chồng tớ thì bảo thích một trai một gái. Nhưng nếu chọn 2 trai và 2 gái thì chồng bảo chọn 2 gái. Tớ có nhiều cậu bạn giờ vẫn nặng về con trai lắm, đa số họ là bị sức ép từ gia đình (ko quá nhiều), nhưng cũng có người do bị bạn bè khích, nào là nhà không có "tăm" THÌ ngồi mâm dưới, không thèm cụng ly.....
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? con người lòng tham vô đáy thật. Có người đẻ mãi ko đc, phải nhận con nuôi, còn đẻ đc thì thíc trai gái. Có con đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ rồi, Có con thì phải chăm sóc, lo lắng cho con từ lúc đẻ cho đến lúc mình nằm xuống. Chỉ mong con hiếu thảo với bố mẹ là đc.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? nhìn phệ nhà em này, con gái đấy đứa sau không có con trai mà có thêm em phệ thế này nữa em vẫn thấy vui. he he http://i1188.photobucket.com/albums/z411/truongthidiu/IMG_1340copy.jpg
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Uh nhưng mà xã hội này đã công bằng cho nhà ngoại đâu. Bố mẹ mình cũng 3 cô con gái, nên mình thấm thía lắm. Mình ở cùng bố mẹ chồng. Đi đâu cũng phải hỏi. Nghỉ tết là bắt về quê chồng dọn dẹp luôn. Trong khi bố mẹ mình nuôi mình ăn học đến từng này, mình chưa báo hiếu được điều gì, trong khi cứ phải chăm lo phụng dưỡng bm chồng. Mà nếu vui vẻ không sao, đây cứ chọc ngoáy, cậy mình nhà nội, gây khó dễ, mỗi lần xin về quê là y rằng 2vc cãi nhau chỉ vì mc ko muốn cho về từng ấy ngày. Mỗi lần như vậy mình ức ứa nước mắt. Chứ mình không có ý phân biệt gì cả.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Hic, em cũng mong có con, nhưng thực sự thì thích con trai hơn vì nếu con gái sau này chúng nó đi lấy chồng thì 2 vợ chồng lại thui thủi, giống như bố mẹ đẻ em bây h í. buồn lắm, nhiều lúc nghĩ thương các cụ lắm. Con trai sau này còn có con dâu, dù nó tốt hay xấu thì mình vẫn còn có chuyện để vui hay tức giận.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? mẹ nó yên tâm đi nhỡ đâu cai sữa xong em ấy chịu ăn thì sẽ tăng cân thôi mà
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Em chả biết có cai đc không, giờ tối nào mà không có ti mẹ y rằng là nàng ta vật vã.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Minh thi thich cach cach thoi, cu nhin cac me thi biet, chu cac ong thi duoc may ong chu dao, co ich dau hihihi, dugn la chi de nhangiong thoi hahhaha
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? EM thích con trai vì mai kia nó không phải khổ như mình
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? gióng phệ nhà em roài cứ phải ty mẹ cơ, mẹ đi làm không sao ở nhà suốt ngày vạch lên ty. hu hu em cũng sợ không cai được sữa nè
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? he he con gái em đấy, em lúc nào cũng ngấu nghiến tay chân con. hic cứ bảo đưa sâu mẹ thơm là đưa tay ngay
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? nhà mẹ nào hết gạo ủng hộ em cái nhé. link hàng của em ở dưới đấy ạ
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mẹ nó để thêm chú thích đi. VD: Đặc sản:GẠO ĐIỆN BIÊN, MẬT ONG, THỊT KHÔ GÁC BẾP . mọi người sẽ thấy hấp dẫn hơn.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? cảm ơn mẹ nó nhưng tớ cứ nhập dòng chữ đó vào thì nhấp vào đó không đẫn đến link thế mới khổ. hì hục mãi có được đâu
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? ai dà, có bầu đưa đầu thì đương nhiên mình thích con trai, ơn giời được con trai. đến đứa thứ 2 thì cũng mong con trai, vì mình không muốn con gái sau này sẽ khổ, hic. Thế rồi đi siêu âm con gái, trộmv ía con là mẹ hơi thất vọng. đến lúc sinh ra rồi, ôi yêu con gái lắm, dễ thương này, ngoan này, nịnh hót giỏi này, giờ như cái đuôi của mẹ ấy, thích con gái lắm, hì.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Tớ thì thích con giai đầu lòng, vì tớ thấy như thằng em tớ, nó hay tị nạnh với mẹ và chị, ra ngoài thì nó chả kém ai đâu, nhưng ở nhà, cứ cảm thấy ghét nó cái tội hay tị nạnh. Rùi mình quen vài anh bạn, ở các môi trường khác nhau, mình học kỹ thuật nên học với nhiều nam, mình đều thấy ông nào là con cả, tính tình nó khác hẳn với những người mà là em trai. Nên mình muốn con trai đầu lòng vì lẽ đó. Đến khi có con gái rùi, tớ mới thấy nó đáng yêu hơn vô cùng so với nuôi con trai, dù con trai tớ là cậu bé rất tình cảm và ko kém phần đáng yêu tí nào cả.