Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Hầu hết các sếp trên tôi đều là ôố vợ toàn tập bà ạ!!! Ông xã bà mơ làm Sếp ròai!!
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Nói chung tất cả ai chẳng muốn có đủ nếp tẻ những đầu lòng con gái cũng chẳng sao, sinh con gái mà nó tốt còn hơn sinh con trai nó phá phách,mình ủng hộ sinh con nào cũng được miễn là sau này mình nuôi dạy nó tốt là đc
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? sinh con nào nuôi con nấy, nhà mình có hai đứa rùi đứa đầu con gái, đứa thứ hai con trai, đứa thứ hai ba tuổi, đứa con gái thứ nhất thì 29 tuổi rồi )
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Thế hệ các con mình sau này bớt gia trưởng, con dâu bớt cực với nhà chồng..., thì thế hệ cháu mình mới giảm bớt phân biệt giới tính. Từ hồi thời chiến tranh, ruộng nông là chính thì con trai (sức trai) còn quan trong, đến đời chúng ta thì sức ảnh hưởng tâm lý đó chưa hết được, cần có thời gian ít nhất 100 năm.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? hehe, bác hơi hoành đấy, bây giờ mỗi lần chồng e uống rượu lại đưa gần miệng con gái rồi bảo là luyện tập dần để sau bố còn có cạ rượu. ec ec
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? trời, sao mà bác cách xa thế? Em đang định sinh liên tiếp để nuôi cả thể đây nè
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Lâu rồi không gặp em. Em còn chè ngọt nữa không em? Còn mình thì nếu được thích thì vẫn thích thêm 1 hoàng tử nữa . Nhưng nói vui vậy thôi chứ con nào cũng được miễn sao nuôi dạy con cho tốt, cho có hiếu là được phải không các bố mẹ.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? nhà hai gái là bố hay làm sếp to lắm í, cái này mình công nhận.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Mình thì thích con gái hơn nhưng mà đẻ con gái lại sợ sau này nó khổ, mà dạo này mấy cô bé ti toe yêu sớm làm mình mới nhìn thấy đã đau cả đầu, lo con gái sau này yêu sớm thì khổ lắm.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Em thích con gái hơn vì gần gũi và tình cảm hơn ý( suy từ mình mà ra,ông em zai vô tâm quá cơ) Nhưng đây là bàn luận thế thôi,thời đại nào cũng thế,con trai vẫn đc coi là chỗ dựa vựng chăc nhất nên có con trai vẫn là mong ước của hầu hết tất cả các gia đình H e đang bầu 7 tháng là zai rồi nên nói thích con gái hay bị mọi ng bảo là có zai thì đòi gái.hix.... Cơ mà nói đi nói lại thì con nào mình cũng sẽ yêu như nhau thôi
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? xem các mẹ nói chuyện là như nghe chuyện hài vậy...con nào chẳng là con...ko đc con gái thì bữa sau ta cố nặn cho bằng đc con gái...đẻ đc càng tốt..chỉ sợ tít nặng tịt thui....)
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Hi hi bố mẹ chồng mình cũng giống nhà bạn. Hồi trước mang bầu cu Bill, đi SA biết là con trai, anh xã mình gọi điện về nhà. Bố chồng mình đi khoe khắp xóm tối muộn chưa thấy về
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? 2 vợ chồng em thì quan niệm con nào cũng là con, đặc bịt og xã em lại nói con nào cũng đc nhưng đẻ 1 đaứ thui để dạy giỗ cho tử tế, em thấy 1 đứa thì ít quá, con nào cũng đc mẹ nó ah, tư tưởng nối dõi tông đường ngoài Bắc lun thích con trai đầu lòng mà, lúc thấy mấy ông chồng bụng nghĩ 1 kiểu nhưng miềng lái nói 1 kiểu đó, khó đoán lắm
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Trộm vía bé nhà chị kháu khỉnh đáng yêu quá. Em trông không đến nỗi nào, thế mà đang mang bầu cứ lo con em nó xấu thôi, hic hic.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? hic giống hệt bố đĩ nhà em )), theo ý em thì con gì cũng là con nhưng e vẫn thích 2 trai 1 gái .đc như thế thì nhất )
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? mình cũng thích đủ nếp đủ tẻ, nhưng nói thật đàn ông VN quan trọng con trai lắm vì sĩ diện cao mà. Nhất là mấy ông ở làng quê phân biệt lắm nhé (đi ăn cỗ ông nào không có con trai thì ngồi mâm dưới) đúng là cổ hủ, phong kiến. Vậy nên ông nào cũng thích có "cái mẩu mà". Bé đầu nhà mình là con gái còn chồng mình lại rất thích con trai hay nói với mọi người "phải kiếm bằng được thằng cu ". nên cũng thấy áp lực lắm.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? hôm nay em đọc được câu này trên 1 dd ma h vẫn thấy buồn cười tiền bạc chỉ là phù du thằng cu mới là quan trọng ))
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Tớ thích con gái đầu lòng, vì tình cảm hơn con trai, có con đầu bao giờ cũng muốn ôm hôn, nói chuyện thủ thỉ với con. COn trai chị có mà mơ nó cho thủ thỉ. Thế rồi tớ có con gái đầu lòng thật. Sướng ơi là sướng, hết chỗ nói. Giờ suốt ngày ôm con, đi ngủ cũng ôm rồi thủ thỉ nói chuyện, rồi hôn con, yêu ơi là yêu cơ.
Ðề: Hỏi thật các mẹ thích con trai hay con gái? Đọc qua mấy trang, đa phần thấy các mẹ nói thích con gái đó, nhưng mà sâu trong lòng thì vẫn muốn đẻ con trai cho mát mặt...Mình trước đây cũng thế! Nhưng đẻ con gái ra rồi thì yêu lắm lắm! Ngày nào mình cũng phải nói ít nhất 10 câu nựng con (lúc vui vẻ): "Trời ơi, tôi thật không ngờ, không ngờ là tôi lại có được 1 cô con gái xinh như thế này, đáng yêu như thế này, ngoan như thế này, thông mình như thế này..." Rồi mình cứ phải hít hà mãi....đến tí thì tắc thở . Hehe, chẳng phải nói, những lúc đấy con gái sướng lắm, ánh mắt hạnh phúc rạng rỡ rất tự hào cơ, nhìn cái mặt rất đểu. Mình nói cái điệp khúc ấy nhiều đến nỗi con gái thuộc lòng luôn, khakha